1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. you_are_my_dream

    you_are_my_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Người tôi yêu là một thiếu nữ, mạnh mẽ, quyết đoán rất tình cảm. Thế nhưng tôi là ai? tôi đã làm được gì. Có lẽ tôi và em không hợp số.
    Tôi chỉ biết rằng:
    Gần em màu nắng thêm tươi
    Xa em màu nắng như lười hát ca
    Nhìn em cười màu hoa đa sắc
    Khi em buồn ông **** chẳng thèm bay
    Khi gần em vũ trụ như nhỏ lại
    Xa em rồi mặt đất bỗng thêm cao
    Ngày xưa đó mỗi lần anh gọi tới
    Thanh âm kia sao trong trẻo lạ thường
    ........................................................................
    .......................................................................
    /.....................................................................
  2. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ừh! Giá như nó là mùa Đông cuối cùng của mình hẳn "-десO" thì thích nhỉ! Nhưng biết làm sao được, con đường đã "в<б?а,O" rùi thì phải bước tiếp thôi. Mặc dù có phải bước 365 ngày/ле, trên tảng Băng đó! Mà mặc kệ nó đi. Có muội cùng bước với Tỉ rùi. Sợ gì! Tảng Băng này chắc không gặp Núi Lửa đâu Tỉ ạ!
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy tôi chỉ biết đến chữ Tâm trong tôi chỉ có nó bao h tôi cũng làm mọi chuyện theo Tâm của mình tôi không muốn ai đó buồn vì tôi. tôi ko muốn mình làm sai những gì mà lương Tâm mình ko cho fép.. Vậy mà h đây tôi còn thiếu 1 chữ đó là Nhẫn sao tôi ko Nhẫn đcj cơ chứ.. tôi chỉ tự mình làm mình khổ bao h cũng thế chẳng bao h có thể làm minh HP đcj
    ....
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đông sang nhưng nắng vẫn chưa tàn
    Bee ngồi tựa cửa nghĩ miên man
    Ước gì Vip ở ngay bên cạnh
    Bee ngồi tựa Vip, thấy mình ... tan !
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nhóc con ngỗ ngược
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại nói em như thế ? Mà mà bình thường nói thế thì cùng đúng thôi !
    Nhưng nếu bác nghĩ "Vip" của em là bác thì chả chắc đâu nhé ! He he he
    Nhưng mà thôi bác cứ nghĩ thế cũng được ! Chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới cả ....
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bác có nói cô đâu?
  8. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đang có chuyện buồn. Chắc lại giận mình nữa rùi! Bạn bè gì mà thế không biết! Chán!
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá ... ! Về nhà chỉ biết vùi đầu vào ngủ .. bài vở bỏ bê hết cả ... ! Bố đi làm, mẹ bán hàng, con đi chơi .... cũng tranh thủ đỡ cho mẹ được một lúc ... nghĩ thương bố mẹ kinh khủng ... ! Thế mà ... lười vẫn cứ hoàn lười ... học không chịu học ... chỉ "chơi bời" là giỏi !
    Sớm nay ... mẹ fải dậy sớm đưa nó ra bến ... gió lạnh ... mẹ chỉ khoác có 1 chiếc áo ... Nó nhủ lòng lần sau sẽ không đi buổi sáng sớm nữa ... !!!
    Gã Ex hẹn hò ... uh thì hẹn hò ... chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nó hiểu gã thật tồi nhưng thôi ... cứ để gã khoác trên người cái mác "đàng hoàng" cho gã sướng ... chả chết ai !!! Uống cafe với gã chẳng thú vị gì ... nhưng thôi .. đành vậy !
    Trọng trách đang đè nặng lên vai nó ! Nó kiêm nhiệm fần việc của cả 3 nhóm ôn tập ... nặng nề quá ... nhưng thôi ... đêm nay nó sẽ cố làm cho xong ... mai bàn giao là okie !
    Sắp thi roài ... thi xong sẽ được nghỉ ... lại off thôi ! Tội giè ?
    Hic ! Nhức đầu quá roài . Nghỉ thôi ! Dưỡng sức mai còn chiến đấu !
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Làm xong đề cương ôn tập thấy nhẹ cả người ... Đang ốm .. dạo này mình yếu quá ! Khổ không có người yêu là thế đấy !
    Vừa ra viện làm xét nghiệm ... chả biết có bị gì không nhỉ ? Oé ! nếu mà có bệnh gì thì chết ! Die sớm thôi !
    Dặt dẹo mãi thế này cũng chán .... Kể ra kiếm ông chồng, tận hưởng vài ngày hạnh phúc rồi Die cũng được .. chả cần sống làm gì cho khổ nữa ... !

Chia sẻ trang này