1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cntt19001255

    cntt19001255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    T* ơi, em đừng như vậy nữa.......
    H* ơi, bạn là nguồn động lực của mình.....
    H** ơi, online đi em, miss u............
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tức thật có người hẹn mình đi uống cafe và rượu ốc mà chẳng thấy đâu cả .... Chờ đợi mãi nhưng người ta chả đến .. đành ngồi một mình vậy ...
    Chợt ... nhớ ngày xưa ...
    Buồn !
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Không phải chờ "thằng đấy" đâu em, thích thì hôm nào anh em mình đi
  4. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chán và đau đầu!
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Okie ... chỉ sợ bác nói thế rồi cũng như "thằng đấy" thôi ! Mất công em viết lại bài này lần nữa !!!!
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chiều đông gom nhặt những rụng rơi
    Lá úa, tình phai của một thời
    Gửi những yêu thương ngày đã cũ
    Một lời xin lỗi dưới vành môi
    Giọt buồn còn đọng mãi chưa thôi
    Nên hồn hoá đá đã lâu rồi
    Cứ gọi tên nhau là tình cũ
    Để chiều tan nắng, để đêm trôi...​
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    hay !
    Đông sang nắng ắt phải tàn
    Can chi ngồi đó thở than
    Nuối tiếc chi ,đã muộn màng
    đời nay có lắm người tan
  8. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày hôm nay sao ghét thế! Từ sáng đã có chuyện rùi! Ghét!!!!!!!!!
    Được nguoixaque05 sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 28/12/2005
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    Dẫu có buồn, người ơi xin đừng nói
    Một lời "xưa cũ" để thêm đau
    Giọt buồn rơi rụng em gom nhặt
    Để góp cùng anh một chút sầu.
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    Mình em ngồi giữa phố mùa đông.
    Trời xanh, mây trắng với nắng hồng.
    Đâu cứ mùa đông không có nắng,
    Mà người chắc chắn : "ắt phải tan" ?
    Tình vỡ. tình tan sao không tiếc ?
    Sao mà không thể không thở than
    Tiếc nuối đâu phải là níu kéo
    Mà người nhắc em đã muộn màng ?
    -------------------------------------------------------------------------
    He he ... lâu lâu không thơ thẩn gì ...
    Đối đáp vài câu nghe chừng cũng ổn ...
    Bác nào đối lại đi ...
    Em tiếp !!!!

Chia sẻ trang này