1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    nếu bây giờ tao chết đc tao chết ngay.. cho khoẻ thân.. tao chán chính tao lắm rồi..
  2. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 11h 20 phút nữa là đến Giao thừa. Ngày hôm nay chắc được nghỉ rùi. Tí nữa chuẩn bị làm cơm Tất niên với mọi người. Chiều chắc ko online được. Giờ ngồi viết mấy dòng cho những người ấy vậy, mà chắc gì họ đã đọc được mấy dòng này nhỉ Tệ thật, sao lại cứ như thế. Một năm qua vẫn chỉ có vậy. Thực ra cái từ "bạn thân" là gì nhỉ! Không hiểu nữa.
    Lúc này họ đang làm gì? Đi chơi với bạn bè? Về quây quần bên Ba Má, ghé qua Trường cũ, hay đi chuẩn bị tiệc họp Lớp. Từ ngày mình đi đã mấy cái Tết ko được đến nhà chúng nó sông đất sau đêm Giao thừa rùi. Chán! Nhớ những cái Tết ấy, bọn mình có nhau. Sao giờ lại xa vời với mình thế! mấy lần rùi tụi mày qua nhà tao vào dịp này mà nhà chống vắng có mỗi 2 người. Có lần cánh cửa còn đóng kín, ko một ánh điện. Ở nhà còn mình nữa đâu để có người mua Hoa ngày Tất Niên, có bạn bè đến chúc Tết. Đứa bạn hàng xóm thì đi "chống lầy" rùi, chả còn ai thường xuyên qua nhà chơi với Ba Mẹ nữa. Không được, Tết này phải can đảm gọi điện về nhà. Không được như mọi năm lấy cớ vài ly rượu vang sau bữa cơm chiều Tất Niên rùi vào phòng đóng cửa nằm đến sáng. Lớn rồi ai nị khóc nhè. Như vậy là xấu tính lắm đó N ạ.
  3. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Người Xa Quê là con gái à, vậy mà anh tưởng em thuộc về thế giới đàn ông bọn anh. Hiện giờ em đang học ở thành phố nào vậy, cuộc sống nơi đó chắc là cũng dễ chịu chứ.
    Giao thừa điện về không được, nhắn tin cũng không xong, mùng một bạn gái điện sang nói là hôm trước gọi mãi không được, nghe mấy lời con gái thỏ thẻ mát cả ruột, tiếc là bây giờ người ta không được phép lấy quá 1 vợ, thế mới biết các cụ ngày xưa sướng thật, tha hồ mà nạp thiếp, về tha hồ mà hầu hạ.
    " Ước gì có anh ở bên cạnh để em có thể dựa vào mà khóc" - nhí nhố thật, thời gian vừa rồi nó phải dựa vào ít nhất là 2 thằng khác nhau, mk.
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên muốn ol đọc bài của bạn mà cảm thấy buồn hơn.. cảm thấy mình thật tệ.. nhưng bây giờ mình còn ko lo đcj chính mình thì hỏi..????
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết lúc này cậu còn buồn hay không ? Nhưng hình như nỗi buồn của cậu đã dồn sang tớ theo đúng ý nghĩa của từ chia sẻ mất rồi ...
    Tớ thật sự bất ngờ khi cậu gọi và nói là muốn gặp tớ ... lại càng không ngờ cậu chọn tớ là người ở bên cậu trong lúc cậu buồn .. Tớ đã rất vui khi thấy mình có ý nghĩa với cậu.
    Và tớ đã ở bên cậu ...
    Nhưng rồi, bây giờ, tớ chẳng biết phải nghĩ gì về cậu, cũng chẳng biết mình nên làm gì .. Tớ định gọi cho cậu .. nhưng lại thôi ...
    Tớ muốn bắt đền cậu ... vì đã làm tớ ốm nặng hơn .. nhưng tớ lại nghĩ rằng âu cũng là tại tớ ... Tại tớ không nỡ từ chối cậu, không muốn để cậu ở một mình khi cậu đang cần ai đó ở bên cạnh , mà người cậu tìm đến lại là tớ ....
    Lúc này ...
    Tớ muốn gặp cậu để tiếp tục kể cho cậu nghe câu chuyện về những điều "tội lỗi". Để được thấy cậu cười thích thú khi nghe thấy từ đấy. Tớ đã nói với cậu rồi mà ... những câu chuyện của tớ nghe có phần hơi ngốc nghếch, có chút gì hơi ngớ ngẩn ... nhưng bất cứ lúc nào cậu nghĩ đến cũng có thể bật cười ... ngay cả khi cậu đang buồn chán nhất !
    Tớ cũng muốn kể cho cậu về những "vết nhơ" .. Bây giờ thì tớ cảm thấy thật vui khi có những từ mà chỉ tớ và cậu mới hiểu ... Tớ thấy điều đấy thật thú vị ...
    Và hơn tất cả ... tớ muốn nhìn thấy cậu cười ... điều mà tớ mong mỏi làm cho cậu nhất ...
    Vì thế cậu phải cười thật tươi lên nhé !
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ngồi ở huyện mà nhớ tp mà nhớ bọn mày vô cùng.. lạnh lẽo nhìn trời mưa mà thấy buồn vô cùng.. tự nhiên thấy trống trải.. nhớ anh mà chẳng nói được, nhớ bạn mà chẳng biết bạn h đang ở đâu? cuộc sống cviệc thật là chán..
    ....
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em lại nhìn thấy anh roài ...Tự nhiên đang ngồi học thì nó quay sang toe toét bảo anh đang chờ dưới cổng trường ... Chẳng biết nên cười hay nên mếu ???
    Anh về, em không tiễn. Em tong tưởi đi cùng thằng bạn, bỏ mặc anh đi ăn cơm cùng nó & P . Ngồi uống cùng nhau ly nước cũng chẳng biết nói gì ... Biết anh nhìn, nhưng không thể nhìn đáp lại. Tomber vào đôi mắt ấy em chết mất !
    Thế đấy ! Anh về ... em để mặc nó tiễn anh. Đúng hơn là em uỷ thác cho nó fải tiễn anh ...
    Đừng buồn nhá ... ! Em vẫn thế thôi ... Vẫn là con bé nhí nhảnh ngày xưa thôi, vẫn là đứa em gái mà anh cưng nhất ! Nhỉ ?
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hừ ... Trò đời hay ho thật ... Người đời hay ho thật ... Mình cũng hay ho thật ... Cứ ở gần mãi thì chẳng sao, đến lúc xa rùi mới lại nhớ .. lại tiếc ... lại mong gặp lại ...
    Ku à ... Thường ngày ku ngoan ngoãn nghe lời chị như thế, tốt với chị như thế nhưng chị chưa bao giờ đối cử với ku tử tế cả ... lúc nào chị cũng đày đoạ ku ...
    Hum nay chị xa nhà rùi, xa ku rùi , chị mới thấy nhớ ku, thấy có lỗi với ku nhiều lắm ...
    Ku à ... ku có vì thía mà ghét chị không ? Đừng ghét nhá ... ghét là chị oánh ku chít đấy !
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    tha lỗi cho sự nông nổi của em.. em ko biết anh lại như vậy???
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mày nhé ! Bạn thân của tao ...
    Thực ra thì tao cũng không biết nói với mày như thế nào .. Có những lần ... cứ định mở lời ra rồi lại không nói được . Đành lảng sang chuyện khác ...
    Có lẽ một lúc nào đó , khi tình hình khá hơn , tao sẽ nói cho mày biết tất cả. Còn bây giờ , những chuyện này nên để mình tao lo liệu thì hơn ...
    Đừng hỏi han gì tao nhé ... Đừng nghĩ là tao bỏ bê bọn mày nhé ..
    Tao vẫn nhớ mà .. Vẫn đang cố gắng từng bước giải quyết mọi chuyện để thực hiện dự định về ngôi nhà chung của nhóm mình mà ...
    Tao rất yêu mày và bọn nó đấy !

Chia sẻ trang này