1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mày thân mến ...
    Tao cảm thấy thật vui khi lại được vòng tay ôm lấy mày ... Giá như mày hiểu điều đấy đối với tao ý nghĩa như thế nào ...
  2. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi nhè nhè,là vàng rơi từng chiếc chậm rãi,chậm rãi,nỗi buồn cứ từng giọt từng giọt nhỏ vào lòng anh,con tim anh se lạnh dù đông chưa hề tới,có lẽ mình đã quên nhau thật rồi..............
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hum nay, em nhớ ai ? Không bít nữa ....
    Hình như là anh đấy .... Gà ạ ....
    Thương cái còng đang bị què của anh lắm đấy ! Nhớ bảo trọng nhá ... Em không thích Gà rừng đâu ... Xương lắm .... ứ xơi được ...
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt một ngày trời tuôn mưa xối xả ..
    Là một ngày em bất chợt nhớ anh
    Có điều gì ẩn trong cơn mưa lạ ?
    Để lòng em cứ thế nhớ vô bờ ......... ?
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Biết anh đang lo lắng mà chẳng làm được gì ... Cứ thấy trong lòng bất an lạ ..
    Sức khoẻ của mama dạo này bất ổn chắc anh băn khoăn lắm nhỉ ? Nhưng cũng chỉ vài ngày nữa anh lại đi rồi ... Làm sao đây ?
    Có lẽ em chẳng nên ra mặt hỏi han anh gì cả ... để mọi chuyện cứ như dòng nước lặng lẽ trôi , không có sóng cuộn , không có thác ghềnh ... Như thế sẽ tốt hơn ... Anh nhỉ ?
    Vậy nhé ... Chỉ biết ngồi đây và mong anh sẽ vượt qua tất cả ... Người tốt rồi sẽ được đền đáp xứng đáng !
    Và anh là người tốt đấy ....
    Be Happy !
    Được moonlight4u sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 27/12/2006
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    chợt buồn lan toả đâu đây.. chẳng hiểu cảm giác này tê tái đến bao giờ.. mệt mỏi với cảm giác của mình.. chán nản tất cả buồn vô cùng..
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    vui lên chi Hương nhé. thư 7 này chị lên đây offline với box , vui tẹt gas luôn.
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Đi chứ.. hẹn nhau ở đâu nhỉ?? chị mang MS cho mọi người mà..
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mày yêu quý của tao ...
    Cảm giác thật thích thú khi bọn mình lại ở bên cạnh nhau , lại dính nhau như hình với bóng giống ngày nào ... Tao cảm thấy thực sự rất vui ...
    Sắp sinh nhật mày rùi , cũng có nghĩa là 1 năm bọn mình "không iu nhau trọn vẹn" ... Tao không biết tại sao nữa , nhưng quả thực là thời gian qua không cách nào để hết lòng với nhau cả ... Tao cứ đứng bên ngoài chuyện của mày , bỏ mày cho người khác , mặc mày tự xử lí mọi việc ... Mày bít không ? Tao cũng chẳng thoải mái gì đâu .... Nhưng không hiểu sao cứ thế ...
    Và rồi , ngày hôm qua, tao lại trở lại với mày , có thể là chưa nguyên vẹn như ban đầu , nhưng cũng là một sự thay đổi khá lớn ... Thế là bọn mình lại bắt đầu lượn cùng nhau, bắt đầu buôn bán nhiều vô kể , chẳng khi nào hết chuyện ..
    Thế là tao lại vòng tay ôm lấy mày, cảm giác thật thải mái ...
    Thế là mày lại tựa đầu vào vai tao tin cậy ... Lại thủ thỉ tâm tình , lại bắt đầu chai giấy lia lịa ... "Bít chù" của tao lại hết ngòi roài đấy ... Tốn quá cơ ...
    Nhưng .... thật tốt phải không mày ....
    Từ giờ trở đi , mày lại có tao , và tao lại có mày ... gắn bó như đã từng ...
    Merci mày đã là 1 trong những người tao quan tâm, yêu quí và tin tưởng nhất !
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Được đứa này lại mất đứa kia ...
    Ghét thật ! Sao cứ phải có những thay đổi nhỉ ?
    Một đứa đổi khác làm cho cả 5 đứa còn lại không ra sao cả ?
    Một nhóm mà ...
    Mỗi đứa là một phần , mỗi đứa là một mắt xích , gắn nhau lại với nhau ...
    Tại sao mỗi đứa lại quay đi một hướng như thế ... Chẳng bao giờ đầy đủ như hồi năm đầu cả ...
    Nhớ Mùa Đông của ngày xưa quá !

Chia sẻ trang này