1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tao yêu quý của mày!
    Tao biết tao nói nhiều cũng thế thôi. Tao nói nữa mày lại khinh tao. Nhưng nếu tao không nói thì mày lại khinh hơn.
    Thôi, không nói vậy. Mày khinh tao đi
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    vậy là.. hết 1 người nữa lại ra đi.. buông quá..
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã đủ hội ...
    6 đứa ... Lại hoành tráng như ngày nào ....
    Về nhà ... Cất đồ rùi đi chợ .... cứ tong tong tưởi tưởi ...
    Lâu lắm rùi mới có lại cái không khí buổi đầu như ngày mới lập nhóm ....
    Ăn no thật no ... Ngủ say thật say ..... Ngủ dậy lại ăn tiếp ...
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 28/12/2006
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mày yêu quý của tao ...
    Thế là mày không có ở bên tao ... Tức là tao cũng không thể ở bên mày được ...
    Tao biết , mày có nhiều tâm sự cũng chẳng kém gì tao ... Muốn nói với tao mà không nói được ...
    Tao biết mà ...
    Tao biết mày lo cho tao nhiều lắm ...
    Mày không muốn chất thêm cái gì lên vai , lên đầu tao đúng ko ?
    Ừh ... Tao cảm ơn mày nhiều nhé ...
    Tao cũng xin lỗi mày nhiều nhé ..............
    Dạo này , cái tôi ngổ ngáo , ngông cuồng, ngỗ ngược trong tao nó lớn quá ....
    Nhưng làm thế nào được ?
    Không gồng lên như thế thì sao tao đứng dậy được ... ?
    Không phá phách giải tỏa thì làm sao tao tìm lại được chính mình ...
    Tao cũng nhớ cái đứa tao nhu mì , ngoan hiền lắm ...
    Nhưng thôi ...
    Chuyện nó vậy ... Có nói cũng chẳng làm được gì ..
    Mày nhé !
    Chúc mày ở Hải Phòng vui vẻ .... Có gặp anh của tao thì cho tao gửi lời hỏi thăm ...
    Chúc mày năm mới an lành ..............
  5. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR!!!
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ký ức nếu thời gian quay lại tôi vẫn sẽ như thế với bạn thôi
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm hắn qua nhà tìm, ko ngủ ở nhà chẳng biết tìm làm gì? thắc mắc cả sáng
  8. dangyeumotkengongcuong

    dangyeumotkengongcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Một mình, một mình, cảm giác ấy thật đáng sợ. Nhưng đôi khi ở một mình người ta sẽ nhìn thấy thấu suốt mình, hiểu rõ hơn những việc còn mơ hồ, biết mình phải làm gì . Khi cho rằng mình đã hiểu được mọi việc thì sẽ thấy thoải mái cho đến khi mọi thứ lại rối tung lên một lần nữa.........
    Hôm nay đi xem phim một mình (cảm giác quê độ chưa từng thấy vì bên cạnh toàn couple cả...........) bỗng thấy mình đang đi lạc đường. Biết làm sao được khi mà trái tim thì đa cảm mà cái đầu thì lại lắm lý lẽ.
    Nếu biết mình phải làm gì rồi thì tại sao lại không làm???? Nothing is impossible.
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Solo ? Cái cảm giác thật thích thú ... !!!
    Cái cảm giác một mình mình ngự trị trong căn nhà , trên cái "nóc tủ" ấm áp .. thật quá lí tưởng cho một ngày đẹp giời như thế này ...
    Cha chả là thích !
    Có lẽ ... nó sẽ lại chuẩn bị cho một chuyến solo .. Chiều nay chăng ? Giời đẹp thế này mà không lượn lượn vài vòng nghe chừng lãng phí quá ...
    Thế nhá ! Giời ơi .. Cứ đẹp như thế này nhá ... !!!
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 10/01/2007
  10. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    đồng bào chú ý, đồng bào chú ý:
    chiều nay sẽ có cơn giông, vào giữa tháng 1 thì đây sẽ là hiện tượng rất lạ về thời tiết.
    mọi người nên ở nhà đừng đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm

Chia sẻ trang này