1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Buồn ! Thất vọng ! Giận dữ ... !
    Chưa bao giờ cái cảm giác này lại dồn mình vào chân tường như thế này ...
    Chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc phải hối hận ...
    Mà sao ... trong lòng cứ day dứt thế !
    Lại muốn nổi loạn rồi ... Lại muốn ngông cuồn rồi ... Lại muốn đập phá tất cả rồi ...
    Có ai đủ sức giữ cái con bé ngỗ ngược này lại hay không ?
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay thấy mình đơ đơ ...người đơ đơ ... Tất cả đều đơ đơ .........
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 16/01/2007
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    chênh vênh...........
    Giữa cái rét của đông về. Chợt bừng tia nắng ấm...... Nao lòng. Chợt nhớ hạ năm nào. Nhớ bạn. Nhớ những kỉ niệm. Có cái gì đó cứ ùa về. Nhanh như cơn gió mùa sắp tràn qua phố nhỏ
    Chênh vênh.............
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    @ Mày của tao :
    Tao không biết phải nói như thế nào ... Nhưng tao hi vọng ... mày đừng mang chuyện của tao ra t8m với người khác !
    Tao nói được với mày đã là cả một cố gắng rất lớn rồi ... Thế nên , đừng để sau này đến mày tao cũng không hé răng ra một tiếng !
    Nhé !
    Tao yêu mày !

  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh đã về , về rồi em và anh đã nói chuyện với nhau thẳng thắn , có thẳng thắn ko nhỉ - hình như rất thẳng thắn ......rồi rút cục thì cũng có câu kết vì ai ......mà như thế .....em không thế nói được câu nào khi với anh em vẫn là cô bé mà không hiểu được người lớn thì có nhiều việc ko thế cố được , ừ thì vì em anh đi xa về là gặp ừ thì về em mà đt sếp anh gọi anh ko nghe , ừ thì vì em mà anh bị ngã se máy , ừ thì tất cả những j đang xảy ra đen đủi với anh đều là vì em , mà sao vì em nhiều vậy trong khi bt anh có vì em đâu mà bù lại là em vì anh , sn em sắp đến em ko đi chơi cùng ai , mà đi cùng tụi bạn trước, anh muốn đi cùng em ừ thì năm nay sn em em sẽ đi chơi cùng anh , ừ thì dù em cũng biết là câu nói của anh cũng ko biết có chắc chắn ko nhỉ - ừ thì lần này em vì anh vì sn anh em quên ...em vô tâm anh nhỉ ........không những vô tâm mà rất vô tâm thì đúng hơn , ai biết được rằng vì em mà anh như thế , em ko đỏng đảnh nhưng rất cố chấp bởi thế nên khi anh nói là làm thì fải làm đúng ko anh , thế nên đừng bao giờ anh nói câu vì em được không anh .......giờ mới có thế nói cô bé của anh rất hiểu và thông cảm cho anh - người lớn của em ạ .
  6. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại, tui đã không còn người yêu thì người ấy là ai nhỉ?
    Có lẽ topic này không dành cho tui rùi.
    Xin lỗi vì đã spam không đúng chỗ.
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    T muốn 2 đứa mình cùng ở với nhau ...
    T sẽ chăm sóc M nhiều hơn ... T sẽ có nhiều thời gian ở bên M Làm sao ? Nếu điều đó 2 đứa mình không làm được ?
    T biết ! Ban đầu có thể sẽ phải vất vả một chút ... nhưng dần dần sẽ ổn thôi mà ....
    M hiểu T không ?
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    " Đâu đây, trong cuộc đời thường ...
    Của Em ngày tháng vui buồn có Anh ... "​
    Có người hỏi em : Có nhất thiết phải trải lòng mình ra thế không ?
    Có người hỏi em : Sao em lại nói ra ?
    Em tự hỏi chính mình : Sao em lại không được nói ra ?
    Em giấu Người ... vì lí gì thì em cũng nói với Người rồi ...
    Tại sao Người vẫn chưa hiểu hết lòng em ?
    Tại sao lại muốn em không nói ... trong khi em thấy mình cần nói ... em thấy Người cần nghe ...
    Em muốn Người nghe ... Em nói Người nghe .... để Người hiểu .... với Em ... Người đang đứng ở chỗ nào .... để Người biết rằng ... từ nay ... với Người .... em không cần phải giấu giếm gì nữa cả ....
    Người tin Em đi ....
  9. hahahu

    hahahu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Người biết rồi
    Người tin em cũng như em tin Người vậy.
    Người chỉ muốn em sống bằng lý trí
    Người chỉ không muốn em tự làm khổ mình
    Người chỉ không muốn em sống buông trôi theo cảm xúc
    Người chỉ muốn em bình thường hoá mọi mối quan hệ
    Nguời chỉ muốn ................ eo ôi nhiều quá nói không hết
    Nhưng tóm lại Người muốn em hãy là chính em và sống vui vẻ
    Em biết với Người em có một vị trí quan trọng đúng không
    Hãy tin rằng bên em còn có những người bạn, người anh nữa, em không cô đơn biết không
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Người không hiểu em rồi ...
    Không phải em viết cho Người đâu ... !

Chia sẻ trang này