1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nài cô Ủa shư Sờ mei sheng kia cô hỏi ai đấy?
    Nói thẳng 1 câu, tau đã bao giờ có ý định xxx mài chưa mà mài post bài như thế hở thằng ku em tau khiến có kẻ đang tưởng thật kia kìa
    @HDê: Cả mài nữa, chọc gậy bánh xe, ông oánh chít giờ
    Chiều nay thế nào? Giờ anh vẫn say đây
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái thân em, em nói người yêu em cơ đúng là dưa bở
  3. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Bở bở cái bờ lở tở sở
    @BẠN: Có người hỏi anh thế anh mới vào đọc
    @TÔI: Hôm qua say quá
    @BẠN: Lại được cả thèng Dê già xuống núi nữa, trêu ông đúng lúc ông say
    @NGƯỜI ẤY: rõ ràng rồi nhá, đích thân cái Hương nó bảo rồi nhá, ku Dũng chứng kiến nữa nhá
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Lậy chúa, cho con nói thật 1 câu. box HT ko ai là người con yêu cả (còn người yêu con, làm sao bít được ) Vậy mọi người đừng bàn tán.!.
    Mày ah, cố làm cho tao vụ này, mày sẽ có xiền mà tao cũng thế. Với tao giờ xiền cũng quan trọng rùi đó cưng ah!!!
  5. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ tự hỏi: Mình là ai ??? ......
    Tôi (hiện là nhân viên 1 công ty) , là con trai một của một gia đình ba mẹ là công nhân nghỉ hưu. Nhà có đúng 5 người ! ( 2 em gái nữa )
    Cuộc sống bình thường như bao gia đình khác !
    Ngặt nỗi, những lúc một mình, tôi hay thắc mắc TÔI LÀ AI ?
    Sao mình không là con của một gia đình khác (giàu nghèo không quan trọng), sao mình không là một thân phận khác (bán vé số, ca sĩ, ăn xin, lang thang đầu đường xó chợ, diễn viên, ****,....?), sao mình không là người nước khác (quá trời nước) mà là người Việt Nam,... Và gần đây nhất Mẹ tôi nói vui với tôi: phải hồi đó Mẹ sinh con gái đầu lòng thì nó phụ được mẹ chuyện gia đình nhiều hơn con! (híc). Tự dưng tôi suy nghĩ: hổng biết mẹ mà sinh con gái thì Mình có là nhỏ đó hông ta??? Thật tôi không biết trả lời răng ???
    Xin nói lại là tôi hiện không có bất mãn gì với cuộc sống, với tất cả mọi người. Tôi đang sống bình thường như bao người khác !
    Câu hỏi đã đeo đẳng tôi hoài mỗi khi tôi một mình ! Hông biết có ai có suy nghĩ giống tôi không nữa ??? Tôi cần người chia sẻ quá !
    (tâm sự 1 độc giả Thời Báo Cactus)
  6. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Copy thì phải ghi nguồn chứ! Mà ghi nguồn phải có link liếc đoàng hoàng chứ. Anh hộ chú solo lần này vậy:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-o82.1jEidKowldGkD8OBkJQ-?cq=1&p=26&n=28500
  7. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Vâng blog đó là của em ạ, cám ơn bác. Em có ghi rõ nguồn gốc ở đưới ấy là: (tâm sự 1 độc giả Thời Báo Cactus)
  8. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Em vào đây đọc chả hiểu gì cả
    Nội dung không giống topic lắm
  9. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    chú biến đê cho đất này nó lành
  10. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    uh thì biến

Chia sẻ trang này