1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Mài 16 thi rùi, có đi đc ko nhỉ? mài mới sinh mừ????
    Anh em ngoài 16 mí đi chơi đc, tự chăm sóc mình nhá?!?!?!?!?
  2. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    tao fục mày thật đấy..1đứa như nó mà mày vẫn quán quý đựoc..
    tao k làm thế đc,k fải cá tính của tao
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    ăn nói cho cẩn thận nhá, Lạng Sơn thì ko được vào ah? mod đâu có người xúc phạm thành viên này
    Được tu_huong sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 05/10/2007
  4. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    mày à....sao hôm nay tao nhớ mày thế nhỉ..nhớ vì mày nợ tao 200 hay vì nhơ thiệt nhỉ....
    sao jờ vãn chưa thýa mày qua...tao đang đói quá
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Đây là diễn đàn địa phương, là nơi giao lưu gặp gỡ của tất cả thành viên trên cả nước. chẳng phân biệt bạn là ai, bạn ở đâu.
    Nhưng mỗi người đều có đại bản doanh của mình, giống bạn có nhà riêng của bạn vậy. chả nhẽ bạn có nhà riêng là bạn ru rú trong nhà, không có khách đến chơi, và bạn cũng chẳng đến nhà bạn bè giao lưu với nhau à???.
    Box Hà Tây là ngôi nhà của người Hà Tây trên cả nước, và của người dân cả nước sống và làm việc ở Hà Tây, người yêu mến Hà Tây.
    Vậy bạn nên tích cực nhìn nhận vấn đề này hơn.
    Thân.
    được Miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 06/10/2007
  6. yeu_nhiu_hon_noi

    yeu_nhiu_hon_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nhầm cái tiểu sử nhà ông ấy, ông biết giề mà nói. Mới tham gia mà tinh vi, ông mà ko xin lỗi chị ấy ông còn được nghe tôi hát nhiều?!
  7. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai xuống mà mài, sáng mai tao về quê có ít việc
    Định đi thăm anh nhưng thôi, còn đống công việc sách vở nè.. híc
  8. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Anh em chẳng biết mai này thế nào, em chỉ biết rằng giờ đây em rất nhớ anh. Muốn chạy đến bên anh nhưng cái gì đó ngăn em lại, em cũng ko hiểu nổi chính mình nữa.. nhớ anh nhiều?!
    Mài ah, tau cũng ko biết mình làm sai ở đâu nữa.. nhưng tau ko thể tự dừng lại được, tau và mài quá khác nhau....
    Cố vượt qua tất cả, tươg lai sáng ngời đang chờ đợi... ko làm thì biết sao mà thành công????
    Bảo về tập trung vào việc vậy mà 2 hôm nay chẳng đâu vào đâu... thôi out đi thoai..
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bảo ở nhà ko đi làm, nhưng được 1 thời gian nhìn mẹ nó biết mẹ muốn nó đi làm... tự nhiên muốn nói với mẹ " con muốn làm ở HN..." nhưng chợt nhận ra rằng nó ko thích sống ở HN.... mẹ ko đồng ý cho nó làm cái gì đó lớn hơn theo khả năng của nó, nhưng nó ngang nhất nhà... nó vẫn âm thầm thực hiện kế hoạch của nó, chẳng biết có thành công ko nhưng nó tin rằng nó làm được....
    Anh chưa bao giờ nói yêu nó, nhưng tận đáy lòng nó ko thích nghe câu đó.... Cứ như vậy lúc nào đó chợt nhận ra rằng ko là gì, quên dễ hơn.... nó sợ có được anh rùi mất anh, nhưng cuộc sống mà... có nhớ, có yêu, có giận và có hờn... cùng với cả chia ly nữa chứ...
    Mày ah, tao biết mày cũng như tao ko động đến sách lâu rùi làm sao mà thi. Tao đã biết từ hôm nọ, nhưng tao vẫn muốn mày hy vọng.... Thật sự sáng nay tao định ko nói, nhưng hãy nhìn thẳng và sự thật mà sống chứ mày... Cố lên, nhưng xin lỗi tao ko thể ở bên mày thường xuyên... tao tệ nhỉ?
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ ?
    Hôm trước, Mai quạ hỏi tao : "Mày với con H có chuyện gì àh ? Cả con N nữa, chả thấy bọn mày nói năng gì với nhau cả thế ? "
    - " Có gì đâu ? Chẳng có chuyện gì để nói đấy thôi .. "
    Tao cũng chẳng biết nói thế nào cả .
    Thế đấy, mặc nhiên trong mắt mọi người nhóm mình là những đứa chơi rất thân với nhau. Lúc nào cũng rôm rả, cũng ầm ĩ cả lớp lên.
    Giờ thì sao chứ ?
    Cái Mai nó hỏi cũng đúng thôi. Nó thấy lạ ....nó hỏi .... thế thôi ...
    Tao chẳng thể giải thích thế nào cho nó hiểu. Bản thân tao cũng chẳng có thể nào nghĩ ra 1 lời giải thích thoả cho chính mình ... Huống chi là giải thích cho người khác ....
    Tao nghĩ cũng là do một số thay đổi thôi. Tất cả 6 đứa đều có những điều đổi khác. Tao, mày, hay N đều thế cả.

Chia sẻ trang này