1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào cty, sao mà vắng lặng quá.
    Vẫn không khí ấy, vẫn những mùi quen thuộc Không bíêt những ai từng làm ở đây có cảm nhận những điều như thế giống mình không ...
    Mới đó mà đã gần 4 năm rồi, 4 năm gắn bó với nơi đây Biết bao kỷ niệm
    Ngày ấy, khi tất cả chỉ tập trung 1 cơ sở, đông & nhộn nhịp lắm, dần dần tách ra. Mở rộng thêm, nhân viên thì trải đều ...
    Hôm nay, có vài người nghỉ phép, có người thì nghỉ luôn, chỉ 1 ngày mà bao biến động
    Tự dưng thấy thiếu vắng và buồn buồn Gần 2000m2, mọi ngày mình yêu & thích không gian thoáng đãng nơi đây bao nhiêu sao hôm nay thấy trống vắng bấy nhiêu
    Công việc từ hôm nay của mình sẽ nhiều hơn, bận rộn hơn, mình thích điều ấy, nhưng sao cứ thấy vắng vẻ quá
    Thêm chút nhạc hòa tấu cho không gian bớt tĩnh lặng Bình thương cũng mình mình ở đây nhưng sao hôm nay khác quá
    Hôm nay, thời tiết dịu, lành lạnh, man mác buồn

  2. stormeye2g

    stormeye2g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đài báo không khí lạnh. Nghe đâu chỉ có 16 độ. năm nay em không còn được cảm nhận cái rét quê hương nữa rồi. Giờ này ở nhà chắc mọi người đã mang áo rét...Nhưng cái áo rét cũ chắc vẫn nằm một góc nào đó trong xo tủ...
    Lễ Các Thánh năm nay cũng không được dự, đi học về thì lễ đã tan rồi...
    Mùa đông này chắc không còn đuợc cùng bạn bè cũ vui noel...
    Nhớ mẹ, nhớ bạn bè. nhớ cả....
    Sài Gòn nhộn nhịp này đâu thể thay thế những đièu thiêng liêng kia...
    Mẹ ơi...
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hôm qua gọi đt chúc mừng SN nhá mày, sáng nay định xuống mày nhưng chậu quần áo to quá. Những việc ko tên, chiều xuống buôn vậy?! Xin lỗi chiều qua có vụ hay lém ko xuống nhà mi được bác spam tí đã
    Từ bây giờ chẳg thèm tâm sự về anh nữa, chẳng thèm nói về mình nữa... chẳng nói về mài nữa
    Được woshi_cimeixiang sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 06/11/2007
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không biết nói gì với mày ....
    Tao chẳng muốn nói gì cả ....
    Kì lạ thế đấy .....
    Khó hiểu thật đấy .....
  5. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống thú vị nhờ, tháng sau mày lại trở về với công việc... mà mày sinh xong lên cân dã man thế 18kg cơ ah khiếp thế ai dám làm chuyện dại dột ấy trong tháng 11 này tao thực hiện cái kế hoạch thứ nhất mà mày biết ấy, khó khăn fết nhưng đang trôi dốc thì fải trôi nốt thôi... cầu chúc cho tao thành công nhá
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Một khoảng thời gian dài đã qua.
    đang cố gắng nhiều, nhưng chẳng thấm vào đâu. Tại cái tính cả thèm chóng chán, cứ hô như khẩu hiệu, hứng khởi được phút chốc rồi đâu đóng đó. chẳng biết cải thiện như thế nào.
    Chả nhẽ lại lên kế hoạch làm một chuyến đi nữa à??? cũng thèm thử sức ở một môi trường mới, thử xa cs bình thường hôm nay xem sao. để thử xem sự thích nghi của mình thế nào.
    oài. ngủ nhiều cũng mệt, yêu nhiều cũng mệt, mà không yêu có mệt không nhỉ. đã đành cái gì quá cũng không tốt, mà mình thì .. cố quá, hè hè.
    Tối nay điên phát.
  7. yeu_nhiu_hon_noi

    yeu_nhiu_hon_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    tau sẽ chết mất nếu sống như này?! nhà suốt ngày chiến tranh lạnh, đang có việc làm sao vay tiền được đây
  8. Huonghoixulang

    Huonghoixulang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hay thật hôm nay vào chủ đề này lại khai quật được thêm mấy nick mà mình ko nhớ nó là của mình... giờ chẳng có gì để nói để tâm sự, chắc chắn mai này và mãi mãi về sau mình ko hối hận về những gì mình làm....
  9. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ rồi sẽ được cất vào một ngăn gọi là kỷ niệm .Cố lên kưng...
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    ối giời nhiều khi sống trong quá khứ còn thú vị hơn hiện tại đới, cái hiện tại chán ngắt ấy... cố cố rất nhiều nhưng chỉ sợ mình ngục ngã mà chẳng ai đỡ... chỉ sợ đang là bạn quay lại thành bè... chậc chậc... ngày kia ko biết thế nào đơi...

Chia sẻ trang này