1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn mọi thứ đều phải nhanh trừ thời gian
    Công việc cứ thế này biết khi nào mình mới phát triển đây
    Tình cảm - ôi quả thật không biết đánh giá như thế nào
    Người yêu ơi em là ai. em ở đâu
    " Cuộc đời mãi đi tìm, tình chỉ là cánh chim"
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tao chẳng muốn nói gì thêm nữa ..
    Cũng chẳng muốn giải thích, thanh minh gì cả, dù là với bất kì ai.
    Với tao bây giờ mà nói, cái tên " Người zời" mà mọi người gán kể cũng phù hợp lắm.
    Cứ để mọi chuyện như bây giờ ... vì nó đang diễn ra theo đúng những gì tao toan tính, và chờ đợi mà ....
    Mặc dù , cũng có một vài biến cố nhỏ ... nhưng đại cuộc thì vẫn vậy ...
    Không sao ..
    Cứ bước tiếp thôi ...
    Dù là bước đi lầm lũi ... hay thế nào khác ... cũng vậy cả thôi.
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    mày thật lạ khi có người nói tao yêu hắn nhiều hơn hắn yêu tao, nhưng sự thật thế nào mày biết đấy, có thể chuyện trước kia lại diễn ra... tao sẽ suy nghĩ rất cẩn thận về vấn đề này, ko còn trẻ để những tiếng đồn mãi là những tiếng đồn. mày biết đấy tao muốn sinh ra và chết ở cái đất mà mọi người vẫn quen gọi là Xứ Lạng, sẽ là như vậy... chẳng biết việc của tao làm đúng không, nhưng tao biết mày luôn ủng hộ tao thế là đủ... chẳng biết sau hôm nay đến bao giờ mới có thể và mạng nữa,có thể sẽ rất nhớ mày nhiều cuộc sống mà...
  4. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    chị Miu ui , muốn tìm một chốn bình yên để tạm nghỉ chân thì chị tranh thủ thời gian vào Huế chơi nha , người H phong cảnh H tất cả đều yên bình đến đáng sợ lun,lúc đó chị lại thích trở về cs bình thường liền hà
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ngày mai nữa thế nào?
    bao giờ mới sáng?
    tại sao lại thế?
    tự nhiên cảm thấy mình sao ấy?
    ...
  6. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự một điều là mình đã lên đầu .
  7. alisalala

    alisalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 chờ mong. (hay bảy ngày chờ mong gì đó).
    Biết tâm sự giề nèo. dạo này chả thèm nhớ ai cả, tâm sự thì chồng chất, nói ra thành ngớ ngẩn, vì chẳng định hình đâu vào đâu,
    Ăn, ăn, ăn. Dạo này bị bệnh gì không biết (chắc chắn không phải tiêu chảy cấp ). ăn nhiều cho người nó đẫy đà, cho da mặt săn chắc, lấy sức khỏe đi offline, giành míc thật khỏe, hò hét thật to. phù phù....
    Có sức khỏe để ôm cho ấm, nắm cho chặt, thân nhiệt ổn định không lên không xuống. Có sức khỏe để chăm sóc người khác, chia sẽ tình cảm, niềm vui với mọi người...
    Bận bịu quá, mọi người ai cũng thế. . Bạn là tốt, nhưng dành chút time anh em ta đàn đúm, bù khú, chén tạc chén thù nhé. Rượu Hà Giang vẫn còn một chút đó, phần anh em đó... để lâu rượu nó bốc hơi thì... nhịn nhé...

    IU lắm cơ.
  8. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa 2 đứa ở xa nhau thế mà còn thân hơn bây giờ gần nhau.
    Sao thế nhỉ
    Có lẽ mày trách tao lắm!
    Có lẽ là tại tao
    Có lẽ là tại....
    Sau này chúng mình cùng già rồi thì sao
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    ngày trước bận roài giờ còn bận hơn, ko đi đâu được chán thía... mày chẳng bao giờ hiểu nổi cô bạn thân của mình nhỉ? uh cũng fải tao có nói hết cho mày đâu?!...
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Cứ tạm thời như bây giờ mày nhé !
    Tao làm việc gì cũng có mục đích của mình. Mà cái mục đích đó, có lẽ tao sẽ chẳng nói ra với mày đâu.
    Mày cứ cố gắng vượt qua hiện tại đi... Rồi sẽ có ngày tao nói với mày ...

Chia sẻ trang này