1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhagiauchoikham

    nhagiauchoikham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nó chưa gặp phải tình huống này bao giờ,cho đến bây giờ nó vẫn không hiểu sao nó lại có thể bình tĩnh đến vậy để giải quyết việc này mà không như bao người khác có lẽ đã làm ầm ĩ lên hoặc kết thúc mọi chuyện...
    Bạn nó bảo " Em bó tay,không hiểu sao anh vẫn bình tĩnh thế được,phải là em thì...."
    Khi chuyện này xảy ra nó thật sự shock,cứ nghĩ là sẽ phải thế này thế kia nhưng rồi mọi chuyện diễn ra rất bình thường,có lẽ nó vẫn khác mọi người như thế đấy...Nó đặt niềm tin vào anh và hy vọng anh không làm nó thất vọng...
    Nó biết trong chuyện này 1 phần là câu chuyện được dựng lên,nhưng tất nhiên phải dựa trên sự thật....Nó không ngốc đến mức mà không thể hiểu những gì đã xảy ra...Đúng ra nó không thể chấp nhận được điều đó nhưng nó lại không làm như những gì nó nghĩ,nhưng nó không muốn làm căng thẳng thêm vấn đề này,đều không tốt cho cả 2....Nó có thể bỏ qua 1 lần nhưng sau này chỉ 1 lần tương tự như thế thôi,chắc chắn anh sẽ không cần giải thích nhiều...Thống nhất như thế anh nhé!!!
  2. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Quen quên...
    Quen nhanh và cũng Quên nhanh.
    Em ghét những cơn gió.....
    Em ghét gọi anh là gió
    Em ghét tất những gì cứ mong manh sao ấy
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    lại trở lại với ngày xưa ấy, chán ư? sao lại fải thế... có nhìu ng còn trong tình trạng tồi tệ hơn... thế mà!
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Một sự thay đổi tốt.
    Yêu đời hơn một chút. Thế đấy, khổ quen rồi, sướng đếck chịu được.
    Hôm nay mình đi bộ một mình, thấy thanh thản đến lạ, nhưng vẫn phụ thuộc con dd quá, cứ 5` lại cầm dt lên xem, người ngoài nhìn vào tưởng mình bận gì, or chờ một cuộc hẹn. Thật ra thì chẳng chờ gì cả, một thói quen xấu cần phải bỏ.

    Vào tẩy dấu vết. hè hè.
    Được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 20/04/2008
  5. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    ừ mệt lắm ấy... 3 ngày ngủ tất cả cộng lại mí được 8h
    ừ điên lắm ấy... lần đầu có ng nói như vậy " em như một con điên" (có thể điên thật)
    ừ đang bận lắm ấy... nhưng chẳng biết làm gì trước
    ừ thời gian trôi nhanh thật... và nhớ lắm í...
    ừ nhớ thật đấy... ko thể quên cảm giác ấy, ko thể quên hình ảnh ấy (mặc dù miệng nói ngược lại)
    ....
    ừ spem tí... cho đỡ buồn ngủ... rùi làm típ
  6. nhagiauchoikham

    nhagiauchoikham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nó không hiểu tình cảm của nó bây giờ là như thế nào,liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là cái na ná của tình yêu mà rất nhiều người thường hay nhầm lẫn....Nó không hiểu chình bản thân nó,Hay những cảm giác đó nó đã trải qua nên khi lặp lại nó thấy quá quen thuộc,quá bình thường mà không cảm thấy có cảm xúc....Nó tâm sự với bạn thân thì con bé khuyên đừng làm người ta tổn thương khi....Hình nhủ nó đang đánh lừa chính bản thân mình....
    Hy vọng rằng ngày mai sẽ khác....
  7. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi với dòng suy nghĩ
  8. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    nhớ ai đó!
    làm sai cái gì đó!
    chẳng có gì ngoài ý nghĩa... tiền..
    sợ thật!
  9. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới đọc được cái này!
    Hix hix...chọn được ngày lành rồi. Ngày lành cũng qua gần 1 tháng rồi!
    Chả thấy khen ảnh cưới! Cũng chả thấy về ăn cưới! Buồn thế!
    Được cu_non_lon_ton sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 13/05/2008
  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Hỏi:
    Anh là gì mà mãi sống trong em, em chẳng thể làm cái việc giết chết anh trong em?
    Mày là gì mà mãi cứ bên tau, mãi hoài đi trên con đường chung ấy!
    Bạn là gì mà giống tôi đến vậy? fải chăng tên Hương nó thế
    Anh là gì mà em mãi nghe theo? là là gì mà ngày ấy ko quên?!
    Mài có thể ngày ấy ko thể sẽ khác đúng ko? hình như mài quá khôn
    Bạn chẳng thể giúp gì cho tôi và tôi cũng thế!? vậy nhỉ?

Chia sẻ trang này