1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DHHP

    DHHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Trái tim kia có nhìu ngăn... chẳng biết ngăn nào chứa hình bóng ai đây!
    Cuộc đời thật là tẻ nhạt, lúc hợp lúc tan...
    Sống ko có mục đích, mục tiêu... đến bao giờ thành công
    Thế giới còn nhìu ng như ta, hơn ta và thua ta tất cả.
    Hãy mỉm cười ngày mai thật tuyệt...!
  2. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    mài: chẳng thấy tin gì? chẳng biết kế hoạch thực hiện đến đâu?
    anh: sao anh tắt máy?! em ko gọi được cho anh là sao? nhớ anh quá!
    tôi: một ngày ko OL thì sao nhờ
    mài: thôi đành vậy, ko chờ nữa đi ngủ thôi
    anh: iem sẽ chẳng bao giờ tin anh nữa... hứa đấy!
    tôi: tôi sẽ mãi là tôi vì ko thay đổi được
  3. DHHP

    DHHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần bảo con tim thôi thổn thức vì anh, đã hơn một lần ấy nói sẽ quên. Nhiều khi tưởng trừng đã làm được tất cả, anh nơi đâu lại xuất hiện. Vâng ko fải lời nói hay cử chỉ âu yếm, nhưng quả thực ko thể cưỡng lại nổi nụ cười ấy, ánh mắt ấy... yếu đuối quá chăng?
    Nhìn mài vui bên ng ta, ko fải mừng đâu mà đau lòng lắm. Sợ ngày nào đó ko thể nói ko với ng ta... lúc ấy chẳng fải là ng buồn nhất sao? nhưng chẳng biết khuyên sao với tính ngang bướng ấy!
    Tôi ơi đừng yếu đuối quá vậy!
  4. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Anh đã tìm được bến đỗ của mình,nó vui vì điều đó,hy vọng rằng người đó sẽ mang đến cho anh được những thứ mà nó không thể dành cho anh.Nó đã khiến anh phải nghĩ nhiều,phải buồn nhiều,nó mong rằng anh sẽ yêu người đó như đã từng yêu nó (và hơn thế nữa)...Nhưng nó cũng thấy buồn vì giờ đây anh và nó như hai người xa lạ,đâu nhất thiết phải như thế,đúng không anh? Khi đã chọn lựa và quyết định thì hãy hết lòng với người ta anh nhé,trong tình yêu đừng nên có sự so sánh,đó là điều tối kỵ,anh biết mà,đúng không?Hãy yêu hết lòng và sống hết lòng với người anh lựa chọn...
  5. Socaibo

    Socaibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    mày ơi ngủ rồi à

    ngủ đi nhá
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    thế là hết chẳng còn gì? anh, bạn và cả tiền... nhục thế
  7. kulkute08

    kulkute08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mình có tất cả: Gia đình bạn bè, Anh và tiền
    mỗi tội xiền xì hơi ít.
    Chả sao, luôn yêu đời là được nhì. Ngồi mong ước khi nào kiếm được thật nhìu xiền
  8. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    cái vết thương chưa kịp lành ... chắc sẽ lâu lành vì toàn bị mình ngâm nước ko do mình cũng do ông giời mưa
    chả biết bao giờ lên da non
  9. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, chưa nói về ngày ấy! thời gian cứ dần trôi đi... tình yêu cũng không còn như trước mọi thứ đã trở thành quá khứ... anh và em dường như gặp lại chẳng hề quen, như có cái gì đó trôi đi không thể quay trở lại... một ngày, hai ngày... và giờ là một năm, hai năm... thời gian cứ dần trôi, đến khi nhận ra rằng những lời nói ấy chỉ là sáo rỗng... dường như chẳng có gì là thật.... hình như chính ta cũng đang lừa dối chính ta.... đang ám ảnh quá khứ riêng ta.... ta đã yêu và không yêu con ng ấy có gì là khác...
    ...
    Tất cả để gió cuốn đi!
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc lại 29 trang, nhận thấy rằng... viết cho nhiều ng đến mức chẳng nhớ ng ấy là ai?!
    Kêu chán đến mức, giờ chẳng biết chán là gì nữa...
    Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 4 năm...
    .....
    Hít một hơi thở nhè nhẹ.... tất cả mọi thứ ấy! là kỉ niệm

Chia sẻ trang này