1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    cái giỏ lan mình chăm bón mãi mới ra hoa, gần 20 ngày nhưng hoa chưa ra hình ra dáng. 1 ngày bận ko ngón gàngg ì, sáng ra rớt nước mắt vì hoa ko còn nữa, mấy con rầy làm hỏng hoa rùi dã man
    mình chưa biết hoa đó hình dạng ra sao mà mình chưa biet16 hương nó thế nào ức quá
    cơ mà mấy khóm hoa trồng ở lối đi trước cổng, mới hơn 1 tháng mà ra hoa rùi sáng nay đi làm, thấy những cánh hoa hồng hồng đỏ đỏ chúm chím dưới ánh nắng mai
    ngày xưa hay nói với anh Còm là mình thích giành oa tigon, thế mà ko biết trồng thế nào khi nào rảnh lấy ở cty về vậy ko biết bao lâu nữa mấy cây hoa giấy mới phủ cảnh cổng nhỉ
    cứ nghĩ đến cánh cổng, hàng rào & sân tràn ngập hoa lá là thích rùi
  2. sutuhd

    sutuhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh ah! Hum ni gặp anh, gặp nụ cười ấy. Đã lâu rồi nụ cười ấy mới lại nở ra với em. Vui hey! Mai em lại được gặp anh, cả kia nữa. Ước gì cái số đó của anh em mình trùng nhau. Ước thui, xác suất xảy ra là bao nhiêu nhỉ? Chỉ vài phần trăm
    4 cây hoa đá, 1 cho tình yêu, 1 cho nỗi buồn, 1 cho nỗi nhớ và 1 cho tất cả. Chúng ngày càng xanh tốt nhưng............... Anh ah! Em....................
    Được sutuhd sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 10/07/2008
  3. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tóc sắp rụng hết òy sợ quá đi thôi
  4. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lại như này?! tự nhiên lại vậy
    có 1 điều mình đã làm được luôn nhớ về anh và ko làm gì sai.
  5. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    iem hận anh! ng mà là bố của con em ạh
  6. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Mài: tao đã nói hết những gì cần nói tin hay ko tùy, quyết định thế nào là do mài
    Anh: trái tim chỉ biết nghe lời một cách mu muội, nhưng nó cũng biết đâu tranh và vùng lên.
    Tôi: sẽ làm những việc cần làm để bước đi với đời...
    Mod khóa dùm tớ chủ đề này 1 tuần mí đang cần tập chung suy nghĩ tuần sau nhớ mở dùm tớ mí nhá
  7. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ấy có ích kỷ quá không?Chẳng lẽ vì T.Y mà ấy làm như thế,ấy làm tớ thật sự thất vọng và chán vô cùng......Ấy mang cả tình cảm ra để thoả thuận sao??....Không biết rồi sẽ đi đến đâu..............
  8. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải lừa dối nhau như thế hok hả bạn,tụi mình là bạn thân cơ mà tình cảm như thế nào bạn phải hiểu hơn ai khác chứ? thế nhưng tại sao lại lừa dối nhau như thế? không yêu có thể thẳng thắn nói với nhau chứ tại sao bạn lại như thế? Tớ thất vong về "dế " D làm tớ mất niềm tin ở bạn
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Anh: em nhớ anh nhìu lắm em đã tự quyết định tất cả... nhưng em buồn lắm em cần có anh, tiếng nói an ủi của anh bây giờ nhưng dường như là ko được
    Bạn: Tôi tin bạn lần cuối cùng lần này nữa thôi nhé
    Mình: Mình fải tự đứng lên, tự làm tự chịu thôi

  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @ Bin : Xa thì đã xa rồi. Cố gắng lo việc của mình đi nhá !
    @ M : Chúc mài học tốt. Cố gắng xây dựng hình tượng người Á châu trong mắt chúng nó nhá. 4 năm sẽ qua mau thôi mà ...
    @ H : Sáng mai 5 h dậy nhá !

Chia sẻ trang này