1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    bao giờ mây núi gặp nhau
    để cho nỗi nhớ bạc màu thời gian
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Nó lại đến,,, Em run rẩy nhìn thấy nó, hờ hững, lạnh lùng. Rồi nó sẽ nuốt tuột em đi thôi.
    Cảm giác bị bỏ rơi tự dưng sống lại làm em muốn gục ngã. Nếu ngay lúc đó không nhảy vào nhà tắm để nước xối thẳng vào mặt ấm áp thì nước mắt đã không thể nào ngừng rơi.
    Có thể em quá đáng, em đòi hỏi quá cao, em chỉ biết bản thân em... Nhưng thực sự lúc đó em cần, rất cần...
    Em không còn tin vào ai nữa. Những người nói được nhưng không làm được...
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Tất cả để gió cuốn đi...
  4. ruoumausonls

    ruoumausonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mày: Vậy là tháng sau mày theo chồng, mày ở lì trong đó chẳng về với tao... tao biết tao hơn mày nhiều thứ... nhưng có 1 thứ tao luôn thua mày đó là chuyện tình cảm... mày đã thắng, tao yêu sớm hơn mày... nhưng tao đã thua trong chính tao... chúc mừng mày...
    Anh: Dù có chuyện gì sảy ra, dù cho mọi ng nói gì hay cách anh đối sử với em....tất cả ấy... em vẫn ko quên được anh! em vẫn yêu anh như ngày đầu
    Tôi: Sẽ thay đổi để theo kịp với thời đại, sẽ cố gắng mở rộng lòng mình để ai đó đỡ buồn
  5. contrai_o_kia

    contrai_o_kia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mày: Chúc mừng mài, nếu chính xác là mài sắp làm mẹ
    Anh: Em hứa sẽ gọi cho anh nếu hôm tới em xuống HN
    Tôi: Một lần nữa thay đổi tiếp
    &
    Mày: Sẽ ko thế nhé! tao hứa sẽ làm được
    Anh: Em hết kiên nhẫn nổi rồi, em muốn gặp anh
    Tôi: Đã là tôi bất kể cái gì cũng làm được, ko mang tội với lương tâm là được
  6. contrai_o_kia

    contrai_o_kia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy chống trải quá!
  7. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    .....Và rồi người ta cũng đi lấy vợ....mày chẳng buồn nhưng vẫn cảm thấy phải suy nghĩ đúng ko?Dù sao cũng đã có time yêu thực sự,mày đã từng yêu như điên để rồi lúc chia tay mày cũng đến phải thẫn thờ,mất cân bằng,mất cảm giác.Tưởng như tình yêu trong mày đã chết,tưởng như mày ko thể chịu đựng nổi...Nhưng rồi mày cũng vượt qua,mày cũng quên.Nói đúng hơn là tập quên để rồi quên đi tất cả,còn còn một chút ký ức nào,tất cả thuộc về quá khứ,tất cả những gì thuộc về họ,mày đều quên hết....Mày cũng đã yêu,đó là 1 tình yêu theo đúng nghĩa,nhưng những cảm giác yêu ko được trọn vẹn.Mày cũng chẳng làm gì có lỗi với người yêu,anh yêu mày bằng tình cảm đáng để mày đặt niềm tin,đặt tình yêu và cuộc đời vào đó...mày nên trân trọng điều này,mày biết mày sẽ làm thế.Nhưng những gì gọi là trọn vẹn mà một khi đã mất đi 1 lần thì liệu có còn trọn vẹn nữa hay ko?ko thể có 2 tình yêu đích thực đúng ko?Mày đã phải hối hận vì đã đặt trọn tình yêu cho anh,anh là người ko chỉ cần 1 tình yêu mà còn nhiều thứ khác.Còn mày đấy,còn người ta đấy...Cuộc đời ko êm đềm như dòng sông mà....
  8. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    ít có tgian bên bố mẹ ... dường như con chưa thật sự hiểu hết về bố mẹ ...
    bố mẹ thật bao dung, con mong con đc 1 phần như thế để con có thể vui vẻ thoải mái hơn ...
    buồn ghê ........
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Mày: vậy là hết sẽ còn chẳng gì nữa khi mai này mỗi đứa một nơi!
    Anh: em hiểu giờ anh đang nghĩ gì? nhưng em ko làm khác được. Đó là sự thật
    Tôi: Tôi ơi tự tin bước đi, cho dù ng ấy quay mặt lại
  10. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống hàng ngày của em chất đầy hình ảnh anh
    thế mà đôi khi sao em cảm thấy điều gì đó, chẳng định nghĩa đc nhưng thật tủi thưn như lúc này đây nì
    với em sao ko thể, nhỉ ...

Chia sẻ trang này