1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Anh: trong lúc ấy em chỉ nghĩ về anh...
    Bạn: Thật buồn khi tôi nhận ra tất cả...
    Tôi: Lại một lần nữa thay đổi...
  2. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần ở nhà
    miss u so much
  3. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Eo ui, nhanh nhỉ ?
    Quen & nói chuyện được tận 2 năm rồi đấy carrot ạ. Tháng 8 ^_^
  4. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    TSB thằng này
    vững tâm nhá, sớm hoàn thành nhiệm vụ nhá
    Cố gắng trưởng thành nhá
    Lớn lên nhá, thay đổi đi, lớn rồi con ạ
  5. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    ặ, nó 'Ê xin lỏằ-i ỏằY cÂu chỏằ't rỏằ"i cặĂ mà
  6. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Anh: Ko thể tin nổi những gì anh nói.!.
    Bạn: Đã lần thứ n, tôi nói ko "muốn nhìn mặt và nói chuyện cùng bạn" nhưng có làm được đâu?! bạn vẫn tồn tại trong tôi
    Tôi: Mỗi buổi sáng giật mình tỉnh giấc, giật mình hóa ra mình vữn tồn tại
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Tự tin quá có tốt không??? cá tính quá có tốt không???
    biết thế nào cho vừa nhỉ. Tớ cũng muốn có một cs bt, như trước kia thôi, nhưng mọi thứ giờ khác rồi, tớ khác rồi. cs của tớ cũng khác rồi.
    Cứ để dòng đời đưa đẩy thôi, tớ phát triển theo hướng tự nhiên, nghĩ lại trước kia, sao cs của tớ lúc đó yên bình đến lạ, giờ tớ muốn có một vòng tay ấm , vòng tay của tớ, vỗ về bình yên. Tớ là con chim non một lần ngã, nhìn cành khô lại giật mình thoảng thốt.
    Cậu đã ngủ yên trong giắc mơ ngày hôm qua rồi.
    Xung quanh nhiều cám dỗ và cạm bẫy, mong tớ tỉnh táo để đặt niềm tin đúng chỗ.
    Tớ đang tạo cho mình một cs mới, tích cực hơn.
    Dù sao cũng cảm ơn các cậu, những tác động của các cậu, dù tốt, dù xấu cũng là nguyên nhân để tớ có "được" ngày hôm nay, tớ hài lòng với ngày hôm nay của mình.
    Tớ yêu những người xung quanh và mong họ mãi vui, khỏe để bên tớ suốt thôi.
  8. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng yêu những người xung quanh và mong họ mãi vui, khỏe để bên tớ suốt thôi.
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    chất chứa nhưng chả biết nói thế nào.
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Anh: em yêu anh, nhưng em vẫn phải lừa dối anh! chán nhờ!?
    Bạn: đâu rồi những ngày xưa?!
    Tôi: nhận ra sai lầm và bước tiếp.

Chia sẻ trang này