1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Anh: rồi anh cũng sẽ ra đi giống như bao ng khác.
    Bạn: là rì đâu, ngày ấy mày và tau vẫn thế.
    Tôi: Tự tin bước đi trên con đường mình đã chọn.
  2. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Anh: đôi khi có rất nhiều dấu ? trong đầu em
    Bạn: nhìn đi ngoảnh lại còn đc ai ?
    Tôi: lớn lên trong Nam nên có những đức tính của gái Nam, cũng hay ho đấy chứ nhỉ
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trầm lắng quá, mọi thứ lướt qua nhẹ nhàng, uh, còn gì là khó khăn, còn gì là không thể vượt qua nhỉ. Cuối năm rùi, muốn dành những gì tốt nhất cho gia đình, cho bản thân, nhưng hình như chưa có gì nổi bật, vẫn chỉ là lý thuyết. Và đã biết thế nào là áp lực từ phía gia đình rùi, khó vượt qua phết.
  4. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Em buồn lắm anh ạ, em kô nghĩ là anh lại có thể nghĩ về em như thế được. Bình thường, cả ngày anh chỉ biết có công việc, bỏ mặc em 1 mình, em chẳng kêu ca phàn nàn gì, vậy mà chỉ 1 2tiếng buổi tối e kô trả lời tin nhắn của anh, kô trả lời đt của anh, anh lại xử sự như thế. Em đau hơn anh nhiều đấy, anh nợ em 1 lời xin lỗi đấy!
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Anh buồn lắm em ạ. Anh gọi mà em chẳng chịu nhấc máy gì cả. Em nợ anh 1 lời xin lỗi đấy! =))
  6. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi rồi nhớ, kô fải đợi anh fải nhắc nhớ, ngta đi học chứ đi chơi đâu mà nói ngta như thế. Không xin lỗi đi còn bò ra đấy mà cười à!
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    anh ơi.. em cũng hơi hơi buồn tí, vì em gọi được toàn chị em thui... anh em chả ai lên tiếng. hix hix
  8. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Mỉm cười khi thấy ai đó hạnh phúc, nhưng trong lòng thì sao nhỉ?
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Anh: Đã bao lâu rồi em ko gặp anh? ko nhìn ngắm khuôn mặt ấ?
    Bạn: Đến bao giờ bạn mới hết tính "Ngông" đó?
    Tôi: Làm sao trở về thuở 20?
  10. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Nơi bắt đầu .... sẽ là nơi tiếp tục ... cố lên nào.

Chia sẻ trang này