1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    S''il suffisait qu''on s''aime .....
    S''il suffisait d''aimer .....
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ai biết tiếng Pháp làm ơn dịch dùm xem bạn Habi tâm sự cái giề mới, để còn chia sẻ.
    @Habi:
  3. star

    star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.657
    Đã được thích:
    0
    Nhờ anh Google dịch thì nó ra dư lày:
    Nếu chúng ta yêu nhau ..... đủ
    Nếu đủ của tình yêu...
  4. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi biết thế nào là đủ???
  5. Xoanquay123

    Xoanquay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc đủ thì lại gào: "Mệt quá đi"
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/9283-Da-Khuc~Hien-Thuc.html
    Dạ Khúc
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng.
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu.
    Đã cần thế, thương thật rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thèm cần anh đến muôn lần.
    Thế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng.
  7. kimtuongngoc

    kimtuongngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chị Miu ơi! em mới vào hội quán Hà Tây, hình như chị ở Mỹ Đức thì phải?
    Em làm quen với, Em học Mỹ Đức A khóa 1998-2000
    Còn nữa: "Thầm mong anh được yên vui
    Nỗi đau xin để riêng tôi" - Sao mà buồn thế hả chị? Em lại khác: Yêu một người nào đó, em không tin rằng.....nhường người đó cho ai hết. Người đó chỉ có thể hạnh phúc.....với em thôi!
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Chị ở Hà Đông em ah, nhưng cũng rất vui được làm quen với em.
    Tình yêu lạ lắm em ah, không có quy luật, và cũng không ai biết trước điều gì mà.
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Bỏ miẹ, đến thế này rồi cơ à.
    Em ơi, karaoke không :D
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Bỏ miẹ, đến thế này rồi cơ à.
    Em ơi, karaoke không :D

Chia sẻ trang này