1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Tao biết h mày như thế nào nhưng tao muốn mày hỉu rằng mọi chuyện có tthể vượt qua đcj nếu như mình muốn có fải thế kô? tao luôn mong rằng chúng mình HP chứ kô như vậy buồn lắm mà chẳng làm đcj gì?
    .....
  2. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đừng biến mình trở thành nô lệ của nỗi buồn nếu không muốn làm mình lỡ dở nhiều việc cần phải làm! Người ta bảo bệnh nặng nhất trong đời người là cứ buồn bã. Sẽ thế nào khi chuyện có thể giải quyết được mà chúng ta cứ kêu ''''Chán!'''', cứ than ''''Buồn!'''' bạn nhỉ? Hãy biết cách làm chủ cảm xúc, làm chủ nỗi buồn, thế! Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều! Mong bạn sẽ tìm lại được chính mình.
  3. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đừng biến mình trở thành nô lệ của nỗi buồn nếu không muốn làm mình lỡ dở nhiều việc cần phải làm! Người ta bảo bệnh nặng nhất trong đời người là cứ buồn bã. Sẽ thế nào khi chuyện có thể giải quyết được mà chúng ta cứ kêu ''''Chán!'''', cứ than ''''Buồn!'''' bạn nhỉ? Hãy biết cách làm chủ cảm xúc, làm chủ nỗi buồn, thế! Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều! Mong bạn sẽ tìm lại được chính mình.
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    .có phải Mai luôn là người thế này không???, không phải đâu, cười ban ngày thôi, còn tối lại ngồi ôm cái mày computer mà ..., không dám nói từ chán, vì sợ nói ra mọi người lại nghĩ là mình kém cỏi, suốt ngày than vãn, mà có gì để than vãn chứ, cuộc sống vẫn vậy, chẳng phải lo toan cơm áo gạo tiền, chẳng phải bươn chải với đời, chẳng phải..., gần như là ....buồn vì.........,muốn mọi người xung quanh vui vẻ, muốn giúp đỡ mọi người, muốn chia sẻ, muốn ân cần, muốn có nhiều bạn bè, muốn được đi chơi, muốn học thật tốt, thi điểm thật cao. ... muốn thật là nhiều, nhưng thực tế đâu cho phép, gần như chẳng hiểu mình sống có phải cho mình không nữa, cứ phải lo mình làm người khác buồn. mình làm người khác giận, bọn bạn bảo mình là đứa ruột để ngoài da. nhưng chẳng hẳn đâu, lúc nào tức quá thì...hằm hằm, không dấu được cảm xúc đấy thôi. Chính vì vậy mà mới lắm người ghét,Liệu có phải sống "thô" như mình thì "dễ sống" hay "dễ chết" nhỉ???, dở hơi thật, tự dưng lại nghĩ quẩn. đời đẹp lắm, mai là một ngày mới, và rất nhiều việc cần phải làm, tức mỗi tội là mai trời đổ lạnh,lại còn mưa nữa,
    to ...: Mai ta sẽ làm một vài việc , Hy vọng thành công, ta đang thắc mắc sao ta gửi tin nhắn cho... mà không thấy hồi ăm, ghét ta tới mức "xúc đất đổ đi à". thôi, đừng suy nghĩ linh tình, mấy lần hỏi B, Đ người đâu mấy ông ấy k biết.,ngươi dạo không đi với mấy ông ấy à ,sắp thi rồi.ôn kỹ đi.Vất mấy chuyện linh tinh qua một bên. thi xong là good. good luck.

  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    .có phải Mai luôn là người thế này không???, không phải đâu, cười ban ngày thôi, còn tối lại ngồi ôm cái mày computer mà ..., không dám nói từ chán, vì sợ nói ra mọi người lại nghĩ là mình kém cỏi, suốt ngày than vãn, mà có gì để than vãn chứ, cuộc sống vẫn vậy, chẳng phải lo toan cơm áo gạo tiền, chẳng phải bươn chải với đời, chẳng phải..., gần như là ....buồn vì.........,muốn mọi người xung quanh vui vẻ, muốn giúp đỡ mọi người, muốn chia sẻ, muốn ân cần, muốn có nhiều bạn bè, muốn được đi chơi, muốn học thật tốt, thi điểm thật cao. ... muốn thật là nhiều, nhưng thực tế đâu cho phép, gần như chẳng hiểu mình sống có phải cho mình không nữa, cứ phải lo mình làm người khác buồn. mình làm người khác giận, bọn bạn bảo mình là đứa ruột để ngoài da. nhưng chẳng hẳn đâu, lúc nào tức quá thì...hằm hằm, không dấu được cảm xúc đấy thôi. Chính vì vậy mà mới lắm người ghét,Liệu có phải sống "thô" như mình thì "dễ sống" hay "dễ chết" nhỉ???, dở hơi thật, tự dưng lại nghĩ quẩn. đời đẹp lắm, mai là một ngày mới, và rất nhiều việc cần phải làm, tức mỗi tội là mai trời đổ lạnh,lại còn mưa nữa,
    to ...: Mai ta sẽ làm một vài việc , Hy vọng thành công, ta đang thắc mắc sao ta gửi tin nhắn cho... mà không thấy hồi ăm, ghét ta tới mức "xúc đất đổ đi à". thôi, đừng suy nghĩ linh tình, mấy lần hỏi B, Đ người đâu mấy ông ấy k biết.,ngươi dạo không đi với mấy ông ấy à ,sắp thi rồi.ôn kỹ đi.Vất mấy chuyện linh tinh qua một bên. thi xong là good. good luck.

  6. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thế nhưng ta không thể thành công nếu không thể tự vượt qua chính mình. Em biết không? Anh luôn muốn em được hạnh phucvá anh đang cố gắng làm tất cả trong khả năng mình có thể nhưng chỉ một mình anh thi không đủ. hãy mạnh dạn vượt qua chính mình em nhé. thất bại là mẹ thành công mà.
    To Miu: có một người em gửi tin nhắn nhưng không reply em biết tại sao không : con` hạn nghe nhung hết hạn gửi tin hay gọi rồi em ah
  7. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thế nhưng ta không thể thành công nếu không thể tự vượt qua chính mình. Em biết không? Anh luôn muốn em được hạnh phucvá anh đang cố gắng làm tất cả trong khả năng mình có thể nhưng chỉ một mình anh thi không đủ. hãy mạnh dạn vượt qua chính mình em nhé. thất bại là mẹ thành công mà.
    To Miu: có một người em gửi tin nhắn nhưng không reply em biết tại sao không : con` hạn nghe nhung hết hạn gửi tin hay gọi rồi em ah
  8. Huonghoixulang

    Huonghoixulang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    đang ở chỗ anh rồi ..
  9. Huonghoixulang

    Huonghoixulang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    đang ở chỗ anh rồi ..
  10. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    vậy là tao yên tâm rồi. có gì thì nhắn nhé.
    chúc mày luôn vui - hạnh phúc

Chia sẻ trang này