1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tậm sự bằng thơ cóc tía.... welcome you!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babyloving, 07/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tậm sự bằng thơ cóc tía.... welcome you!

    Trời lạnh căm căm
    Đường ai thẳng tắp
    Chạy thẳng vào làng.
    Cô bé dịu dàng...
    Nâng tách cafe sáng..

    tiếp đê các bạn

  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Không giống thơ lắm
    Nhưng vẫn ghé thăm
    Ngắm mặt cô bé
    Tâm sự bằng thơ
    Nhưng mờ ko thấy
    Lại phải ra...
  3. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi nếu một mai em thành tiên nữ
    Má hồng son diện ánh pha lê
    Sánh bước bên ai về bên bờ hạnh phúc
    Anh sẽ là chú ếch phải không?
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Em ơi nếu 1 mai a là hoàng tử
    Mặc Long Bào cưỡi Bạch Mã vượt trăng non
    Đi bên ai kia trên kon đường tình ái
    E sẽ là ngọn cỏ dưới chân a
  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua em đến nhà anh
    Ra về mới nhớ để quên 5000
    Em quay trở lại vội vàng
    Anh còn ngồi đó, 5000 ...mất tiêu

  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua em đi hái chè
    Gặp thằng phải gió nó đè em ra
    Em van nhưng nó chẳng tha
    Nó lại đút cái ?omả cha? nó vào
    Đêm nằm lòng dạ xôn xao
    Ngày mai em quyết lên cao hái chè

    ( Nguyễn Du)
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí trích dẫn nguồn thiếu chính xác quá, cái tên còn thiếu chữ "Côn" rồi!
  8. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cũng choếnh choáng...
    Cũng phiêu phiêu...
    Cũng lửng lơ quên trời quên đất...
    Ngỡ là say...
    Ngỡ là phiêu...
    Ngỡ lưu linh quấn quện bên mình....
    Thế mà ko...
    Tưởng say rươu.....
    Hóa say người...
    Tưởng say men...
    Ra say đời.....
    Phê........
  9. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chán đời tìm rượu giải khây
    Buồn đâu chẳng hết lại thêm chán chường
    Say say tỉnh tỉnh nhìn đời
    Nhìn đi nhìn lại lại thấy đời là không
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Nửa đêm gà gáy canh ba
    Rón rén thức dậy, sợ cả nhà la
    Lọ mọ giảm tiếng cái loa
    Vừa xem fim x vừa spam diễn đàn.

Chia sẻ trang này