1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tậm sự bằng thơ cóc tía.... welcome you!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babyloving, 07/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hai câu cuối chả vần vèo gì với nhau
    Phải dư lày lày:
    Để anh biên tập lại cho:
    Nửa đêm gà gáy canh ba
    Rón rén thức dậy... làm ba nháy liền.
    Làm xong như thấy gặp tiên
    Cuộc đời có vợ không tiền vẫn phê.
  2. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Là bóng như là tối
    Là mây như là mưa.
    Trong tối thấy sáng
    Trong sáng thấy thối

    Anh ơi em đã biết
    Chúng mình là của riêng
    Những điều quá thiêng liêng
    Rồi cũng thành tro bụi.
    Nhưng riêng em em biết
    Một hai ba bốn năm
    Đồi chè thì cao vút
    Đêm khuya thật ngút ngàn...
    Dẫu có đến năm canh
    Hương trầm thơm nhưng hắc

    Vạn phần sâu nét chữ
    Anh chỉ đáng dấu !

Chia sẻ trang này