1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự bằng thơ. Tại sao không?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Chút ảo ảnh tan tành
    Anh đưa vào giấc mộng
    Sáng mai khi tỉnh giấc
    Chăng em vẫn ở bên?
    Ảo đâu phải dễ quên
    Hiện thực càng sâu đậm
    Thời gian trôi thật chậm
    với em ... và với ai
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    .......

    Tình chẳng phải đã phai
    Chi đâu mà thương nhớ
    Lời anh còn đâu đó
    Vương vấn tựa là mây
    Nếu tình chỉ một giây
    Và là yêu tính phút
    Em sẽ quên chỉ một
    đơn vị tính đời người.
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tất cả là hư vô
    Còn gì quan trọng đâu?

    Nắng thôi không là nắng
    Mưa cũng thôi là mưa
    Tôi chẳng còn chính tôi
    Mọi thứ ý nghĩa gì?

    Chẳng buồn nghe tiếng sáo
    Cũng thôi thích Ghita
    Khi tôi chợt nhận ra
    Mọi thứ thật vô vị

    Chẳng cảm nhận được gì
    Khi gió thổi bên tai
    Lòng chợt thấy trống trải
    Tất cả là hư vô!

Chia sẻ trang này