1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự biết tỏ cùng ai!!!Có nên đưa cho người ấy??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gagulor, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gagulor

    gagulor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự biết tỏ cùng ai!!!Có nên đưa cho người ấy??

    Thảo !!!Bằng biết bây giờ đây,Bằng có nói gì thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa !!!!Nhưng buồn lắm vả Bằng chỉ biết ghi lại những tâm sự của Bằng,,và mong Thảo hãy luôn xem Bằng là người bạn thân bất hạnh!!Nếu như tụi mình đừng như thế này mà vẫn là bạn thân ,thì người đầu tiên Bằng tìm đến tâm sự sẽ là Thảo ,và chắc chắn Thảo thương và hiểu Bằng lắm chứ không như lúc này Bằng chỉ biết tâm sự với một người rất chán ghét mình đâu!!!
    ..Thảo ơi!!Chắc giờ đây ,Thảo hiểu được tại sao ,Bằng lại có những thái độ như vậy phải không Thảo,Thảo đừng giận Bằng nữa nghen Thảo !!!Thảo phải hiểu cho Bằng chứ!!khi đi chơi mà người bạn gái của mình luôn nghĩ về người iêu cũ ,đã thế còn mở miệng nói sẽ quay lại thì hỏi Bằng sẽ làm sao Thảo,Khi quen ai không muốn vui!!!Nhưng không lẽ như vậy Thảo bảo Bằng vui như thế nào đây,vui khi thấy Thảo đùa giỡn với người bạn mà Bằng không thích như vậy vì khi đó cứ gợi nhớ lại cho Bằng những đêm trực trường à ,Nếu Thảo thực sự thương một người Thảo có cho phép người bạn ấy làm điều đó không???Vui khi ngay cả tên mình mà bạn gái mình khi kêu vẫn sợ kêu nhầm với người khác???Khi nói lại Bằng chỉ buồn thêm,và càng nhớ lại những kỉ niệm của mình thêm thôi,,Và lại tủi thân lắm vì Bằng cố gắng tạo cho chúng mình có nhiều kỉ niệm để mong Thảo quên hết mọi thứ và chỉ luôn nhớ và nghĩ về Bằng nhưng Bằng không thể làm được,và chưa bao giờ Bằng mất niềm tin về Thảo như lúc này,,,
    Những thái độ vô lí ấy của Bằng mà Thảo không hiểu thì giờ đât tấtt cả đã được chứng mỉnh rồi đó!!Thảo chỉ yêu Bằng Trong lúc mình đang trống vắng!!và giờ đây ,Bằng không còn ý nghĩa gì nữa!!!,Nhưng mong sao Thảo hãy coi Bằng như một người bạn thân bất hạnh đã mang tình yêu vô tư đến trong lúc Thảo buồn nhất lúc này Bằng cũng như Thảo lúc đó đó,thậm chí giờ Bằng hơn lúc đó nữa đó.Ban đầu Bằng cũng biết khi mình đến với người ta trong lúc người ta đang cô đơn thì tình cảm này chẳng bền lâu được đâu nhưng thực sự giờ đây Bằng không thể từ chối sự thật là Bằng đã yêu Thảo nhiều lắm nhiều lắm !!!Nhưng biết làm thế nào đây Thảo ,Khi giờ đây tình cảm của Thảo đã như Bằng nghĩ khi mới bắt đầu quen rồi!!!Chỉ bao nhiêu đó ,Bằng không còn chọn lựa nào khác là phải xa Thảo mãi mãi,tự Bằng gây ra thì Bằng phải chấp nhận,Bằng chỉ trách mình là không dứt khoắt với Thảo sớm hơn mà thôi.Vì Bằng biết thế nào cũng có như ngày hôm nay!!Nhưng làm sao Bằng có thể lam được điều đó phải không Thảo ,vì Bằng cũng hi vọng ở Thảo nhiều lắm ???Bằng không hối hận khi quen Thảo!!Thảo đã cho Bằng biết thế nào là những buồn,vui,giân hờn ,chờ đợi,nhớ nhung của tình yêu mà Bằng chưa hề biết nó !Thực sự Bằng biết cũng có những lúc Thảo đã thực sự là của Bằng ,nhưng nó quá ngắn ngủi!!Bằng chưa kịp cảm nhận thì ....Thôi thì Bằng sẽ tự động tách ra khỏi cuộc đời Thảo ,Bằng không muốn làm phiền Thảo nữa đâu!tụi mình quá khác nhau về quan điểm sống,cũng như là quan niệm về tình yêu !!rồi đây mèo con sẽ vui vẻ bên người mà mèo con đã chọn,đừng sợ kimbang thấy nghen!!vì mèo con có như thế nào thì kimbang sẽ không bao giờ quay lại với mèo con được nữa đâu có thể sau một thời gian mèo con có thể quên kimbang nhưng kimbang84 thì vẫn mãi mãi nhớ mèo con trong kí ức!!!Nếu Duy biết được khi xa nhau mà Thảo vẫn luôn nhớ Duy,nhớ những niệm cùng anh ấy mặc dù đang ở bên cạnh người khác,chắc Duy sẽ hạnh phúc lắm,..Bằng thì chắc chắn sẽ không có được như thế đâu....Nếu sau một thời gian Thảo hiểu được cho tình cảm của Bằng mà không giận Bằng là Bằng vui rổi .Chúc Thảo và gia đình những điều tốt lành nhất...
    Vĩnh biệt MY LOVE
  2. gagulor

    gagulor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm gì đây !!!Mình đã đưa cho cô ấy rồi!!Dù biết cô ấy đang đùa giỡn tình cảm của mình,và cô ấy luôn nghĩ về bgười yêu cũ biết thế nhưng mình vẫn yêu cô ấy nhiều lắm..Cô ấy sau khi nhận thư đã đến tìm mình,Nhưng mình cố không để lộ cảm xúc giờ mình phải làm gì đây khi 2 đứa học cùng lớp...
  3. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    đối với bạn bây giờ sẽ rất khó làm bất cứ điều gì,nhưng bạn ạ,theo thời gian thì điều gì cũng có thể qua được,rồi bạn cũng có thể bình thường được với chuyện này thôi,tất cả sẽ là 1 ky niệm đẹp và khó quên,bạn hãy coi đó là đông lực để sống cho tốt hơn là được,bạn cũng đừng cố quên làm gì,như vậy chỉ càng đau khổ hơn thôi, bạn hãy cứ nhớ để mà quên bạn ạ,ròi 1 lúc bạn sẽ nhận ra rằng mình đã quên người đó trong chính nỗi nhớ khi bạn tập trung làm 1 điều gì đó,chúc bạn thành công

Chia sẻ trang này