1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự biết tỏ cùng ai

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi bantrai_codon, 09/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juventushn

    juventushn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không xem phim Hàn nhiều à, tình cảnh như thế nhiều lắm. Thử bắt chước làm giống trong phim í. Nhiều thằng thua kém về mọi thứ nhưng kết cục vẫn dành được cô nàng đấy thôi. Để cho em í biết là mình thế nào chứ.
    Thể hiện đi. Nếu bất lực thì rút lui cũng chẳng sao.
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu thật sự iêu cô ấy thì đừng làm phiền người ta nữa. Hic, nói nghe tàn nhẫn nhưng khi người con gái đã lạnh lùng dứt khoát thì chẳng còn gì nữa rồi, càng đeo bám người ta càng chán ghét thôi. Mà rõ ràng cô này chả iêu gì cậu cả. Đời còn dài, còn nhiều công chúa ngủ trong rừng đang đợi hoàng tử cưỡi nhợn đến đánh thức, đừng quanh quẩn với bà phù thuỷ già kẻo mất hết cơ hội
  3. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Sao tiny lại nói thế tôi bây giờ đâu có bám theo cô ấy nữa . Tôi đã xa cô ấy 1 khoảng cach'' là 215km cũng không thể gọi là xa nhưng cũng chẳng phải là gần . Muốn gặp không gặp được thì làm sao đeo bám để người ta ghét hơn nữa . Sẽ quên cô ấy nhưng chỉ có thể quên tình yêu mà cô ấy đã từng cho mình và mình sẽ làm cho tình cảm của mình cho cô ấy nhạt dần đi ( không dám nói là sẽ hết . Sợ nói được mà không làm được ) Còn không thể nào quên được cô ấy cả .Vì cô ấy là người đầu tiên cho mình biết tình yêu là như thế nào ngọt ngọt cay cay thêm cả vị đắng chát nữa . Có thể lần đầu tiên trong đời thật sự biết yêu lên khó quên đi tất cả được và nhất là lỗi lo nắng cho cô ấy lúc nào cũng hỏi người bạn thân của cô ấy ( hỏi qua chát thôi người bạn đó thì thật lòng rất quý mình và mong mình với cô ấy luôn bên nhau ) Sáng gặp hỏi xem cô ấy thế nào có vui vẻ không đã ăn gì chưa , buổi trưa gặp cũng hỏi buổi tối gặp cũng hỏi vừa hỏi xong lại hỏi lại . Nhiều lúc thật sự muốn quên đi thì cười khì 1 cái và nói " chuyện nhỏ " rồi sau đó một mình một không gian mọi cái trong quá khứ lại tràn về . Phải công nhận là thật khó để quên đi t/y . Tiny nói đời còn dài công chúa ngủ trong rừng còn nhiều lắm . Cám ơn đã động viên nhé , họ là những công chúa nhưng mình thì không phải là các hoàng tử mà họ mong đợi cũng như họ không phải là cô gái mà mình mong đợi . Trong lúc viết những dòng chữ này trong lòng mình vẫn đang nghĩ đến cô ấy và đang tự hỏi không biết cô ấy có ăn tối không , cô ấy hay nhịn lắm ngày còn yêu mình suốt ngày bắt đi ăn thôi còn bây giờ không biết có đi ăn hay không . Các bạn biết không cô ấy gầy lắm cao 1m58 mà nặng co 39kg5 thôi à. Ước gì mình lại được mời cô ấy ăn nhỉ .
    Chắc đêm nay lại là một đêm dài và nặng lề nữa đây .Chúc tất cả ngủ ngon và chúc cả cô ấy nữa
  4. Santa83

    Santa83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng .Yêu nhau là tôn trọng ý kiến của nhau .Cố cũng chẳng được gì
  5. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    " Nếu một ngày vắng em là một ngày không có nắng trên trời là một ngày âm u buồn tủi không có em .... nếu một ngày .... " cứ thế cứ nếu ,chả biết đén bao giờ mới hết nghe Tuấn hưng hát . Nghe giọng hát của tuấn hưng sao tràn về những lỗi đau thế nhỉ khàn khàn như vừa hát vừa khóc vậy .
  6. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn cũng đã nghe câu nói này rồi:" Càng cố quên thì càng nhớ". Hãy để thời gian xoa dịu mọi chuyện. Chúc bạn mau chóng vui vẻ và tìm được tình yêu mới.
    Đừng buồn nữa nhé
  7. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nhớ câu chuyện về củ cà rốt , quả trứng và cà phê thế ....
    Trước thử thách là nước sôi , có 3 cách phản ứng . 1 là như củ cà rốt : trở nên mềm yếu . 2 là như quả trứng : trở nên cứng rắn . Và 3 là như cafe : làm biến đổi cả nồi nước sôi thành một thứ uống ngon lành. Bantrai_codon đang là cà rốt đấy .
    Đến 1 lúc nào đó cậu con trai đột nhiên thấy mình trở thành người đàn ông (Ko phải em đâu nhé) . Biết dấu đi những riêng tư, sống vì trách nhiệm với bản thân, với gia đình , với xã hội (to tát to tát) . Cậu nghĩ lại chuyện này sẽ tự cười bản thân mình . TY không phải là quan trọng nhất (cũng ko phải là nhì đâu nhé ) Với thằng con trai tuổi ỉn , xác thì to mà đầu óc thì em bé (Em nói ẩn dụ đấy) việc trước mắt là cái gì? Đã làm được gì ? Liệu có làm được gì ? Trả lời được những câu hỏi đó cậu sẽ nghĩ thông suốt vấn đề bi h (Vẫn còn rất hóc búa ) Khái niệm duy nhất không có ý nghĩa với thời gian
  8. Hocus_Pocus

    Hocus_Pocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao, càng cố quên em, tôi lại càng yêu em nhiều hơn. Tôi không biết phải làm thế nào nữa cả. Em có lẽ giờ này đang hạnh phúc bên những người bạn mới.... Và em chắc là không còn nhớ đến một người như tôi: vẫn đang ngày đêm nhớ về em.
    Ước gì tôi có đủ nghị lực và can đảm để chạy đến bên em ngay lúc này và nói: Tôi yêu em nhiều biết bao nhiêu....!
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái bài kỉu này ... mệt
  10. cuu_den

    cuu_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này ... đừng có ước muốn cho thời gian trở lại. Vì có làm lại một lần nữa thì tôi vẫn yêu em nhiều như thế cho dù đó là sai lầm lớn nhất của đời tôi !!! Thời gian có thể xoá mờ những vết thương nhưng ... cái sẹo này ...to lắm còn lâu mới xoá được híc híc . Dẫu biết rằng ở đời người ta chỉ hay bị vấp ngã bởi những hòn đá, hòn cuội nhỏ, làm sao có thể đâm đầu vào tảng đá lớn được, nhưng không phải ai cũng có thể đứng dậy ngay sau khi ngã...
    Rằng này chàng trai : hãy sống xứng đáng là người đàn ông, một tính cách rock, rock xuyên màn đêm...
    CÁI NÀO KHÓ THÌ ... BỎ QUA !!! ĐỪNG CỐ QUÁ ...!

Chia sẻ trang này