1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự bốn phương. Hãy chia sẽ cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn gỡ được phần nào bối rối trong

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngocquyenlm, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự bốn phương. Hãy chia sẽ cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn gỡ được phần nào bối rối trong lòng. Chủ

    Đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Rất có thể đã gặp đâu đó quanh ta (hoặc chính ta là người trong cuộc cũng nên).
    ....................
    Em ạh, chị xin lỗi em trước, nếu một lúc tình cờ nào đấy em đọc được topic này, thì cũng đừng giận chị vì chị đã mang chuyện của em ra làm đề tài cho mọi người bàn luận. Thật ra chị cũng không biết nên khuyên em như thế nào nữa. Em tin tưởng chị, nhưng chị sợ rằng quan điểm của mình đưa ra có phần phiếm diện. Thôi thì để nghe quan điểm của mọi người, xem họ nghĩ gì và biết đâu sẽ tìm được lối ra cho mình.
    .....................

    Nó và chị biết nhau qua mạng ban đầu chỉ là bạn bè bình thường. Rồi qua những lần trò chuyện cùng chị, nó đã tìm thấy 1/2 kia của mình ở đấy. Nó có thể ngồi giữa chốn đông người và hát chỉ để cho mình chị nghe, thời gian được ngồi trò chuyện với chị, nó như quên hết tất cả mọi thứ xung quanh (dẫu rằng chỉ qua những con chữ vô tri trên màn hình) và nó thấy như chị đang hiện hữu trước mặt nó và đang cười nói với nó.
    Đến lúc nó thấy như không thể thiếu chị trong cuộc đời này nữa. Nhưng chị lại bảo chị chỉ có thể là tri kỷ của nó, chứ còn.... thì ko thể.
    Nó không hiểu, hoàn toàn không thể hiểu được và cũng có lẽ do nó không muốn hiểu. Chị mặc cảm hay vì dư luận? Nó có thể vì chị bất chấp tất cả, vượt qua tất cả mà... sao chị không chịu hiểu cho nó. Chẳng lẽ vì nó nhỏ tuổi hơn chị và tình yêu mà nó dành cho chị là một thứ tình yêu tội lỗi....
    Nó bây giờ suy sụp hoàn toàn, nó chẳng biết mình đang ở đâu trong thế gian này nữa....







     


    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi một chút thôi, có thể là tui vô duyên cũng được. Nhưng muốn hỏi nó kém chị bao nhiêu tuổi??? Chỉ hỏi để xem mức độ dư luận ra sao mà khiến chị không dám or không yêu nó???
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  3. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đính chính rõ hơn một chút:
    Rằng tôi chỉ là người ngoài và chứng kiến sự đau khổ của cậu ấy (Còn về phía chị kia thì tôi không rõ mức độ tình cảm mà chị dành cho cậu ta). Àh, cậu ấy kém chị kia gần 10 tuổi.
    Tôi là người mà cậu ấy tin tưởng, nhưng tôi chẳng khuyên giải được gì. Và tôi cũng không được phép nói nhiều về chuyện này, nhưng hiện tôi đang lo lắm....

     


    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...
  4. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, cứ như một ly càfê đen, cho đường vào thì ngọt, không cho thì lại đắng, thế muh vẫn có người uống được.
    Chị mặc cảm cũng có, vì dư luận cũng có. Phải đối mặt với dư luận như thế nào khi bên cạnh mình, người yêu nhỏ hơn 10t. Phải đối mặt như thế nào với gia đình của cả hai bên. Điều đó thật quá khó với một xã hội truyền thống.
    Nó thật cố chấp, nhưng cũng đúng, tình yêu mà, không thể nói trước được điều gì. Thế là đành nhờ thời gian để cho nó nhận ra điều đó, cũng có thể thời gian sẽ thay đổi cách nhìn của dư luận. Biết đâu...
    Được ngoisaotimban sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 24/09/2003
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Có thể tôi cũng đã từng ở vào hoàn cảnh như thế này nên tôi hiểu được một phần nào đó câu chuyện trên.
    Tôi biết rằng, người Chị kia không hề yêu cậu em này và chỉ xem cậu em này như là em trai của mình vậy thôi (hihihihi, người Chị mà tôi chơi cũng như vậy nên tôi biết)
    Về phần cậu em kia đúng là cậu ta cho rằng đó là tình yêu (cái này không giống tôi đâu à) nhưng biết nói thế nào bây giờ nhỉ, đó chỉ là một sự ngộ nhận đáng tiếc, cậu ấy rất muốn làm em kết nghĩa của người Chị kia, hơn nữa, người Chị kia dẫu sao cũng là thân gái, vì vậy một người em trai kết nghĩa vẫn sẵn sàng làm mọi chuyện để bảo vệ Chị gái.
    Tình cảm của cậu em hoàn toàn trong sáng và rất tốt đẹp, tôi cũng chỉ biết khuyên Chị (người mà cậu ấy đã tin tưởng và kể chuyện) như thế này: hãy bảo với người Chị kia tạm thời ít gặp gỡ với cậu em nọ, nếu như có gặp thì hãy rủ cùng thêm một hoặc vài người bạn cùng tuổi đi cùng. Tuyệt đối không được đi một mình và gặp gỡ với cậu em kia. Trước mắt, sẽ không có ai có thể làm cho cậu ấy hiểu được đâu, rồi sau này, thời gian qua đi, cậu em sẽ hết ngộ nhận và tình cảm của chị em họ lại đẹp đẽ biết bao.
    Tôi cũng nhắn với Chị kia là cũng cần phải nghiêm khắc hơn một chút thì mọi chuyện mới trở nên tốt đẹp được.
    Còn cậu em kia nếu như có thể đọc được bài viết này tôi tin chắc rằng cậu sẽ hiểu ngay ra mọi vấn đề cả thôi.
    mong sao mọi điều tồi tệ sẽ nhanh chóng qua mau và những gì tốt đẹp sẽ luôn luôn bên chúng ta
    mailto: tvthang78@yahoo.com
    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 25/09/2003
  6. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết thế nào nhưng thất tình hì hì hòi cũng đau lém bà con ạ
    cái chị gì đó ko thích hay ko yêu nó thì biến đi cứ để con tim trẻ con của nó đau. quá tệ
    khanh
  7. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    ==================================================
    Người chị kia theo ý Natalia thì thiệt đáng trách..!! Nếu thấy thằng bé cứ bị mất hồn mà mình không thật sự thích thì phải tỏ thái độ đi chứ !! Nếu mà không thật rõ ràng thì dễ làm cho 2 người bị tổn thương tình cảm lắm !!! Mà tình hình bi giờ đã chuyển sang 1 chiều rùi..cho nên dứt điểm càng sớm thì càng tốt để mà lo học hành và làm việc nữa chứ !!!
    [​IMG]
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    t9g68 có cách giải quyết như vậy cũng gọi là tạm ổn rồi, cái kiểu ngộ nhận đó thực là khổ lắm, ở đây tôi gọi là tưởng bở, ăn dưa ...
    Tưởng là chỉ hơn kém nhau vài ba tuổi chứ là cả con giáp thía kia thì tôi cũng thật sự là e ngại. Đúng là tình yêu ko biên giới, không fân biệt tuổi tác, nhưng đứng về khía cạnh nào đó thì cũng fải nhìn nhận nó khác đi một chút, ko thể nào mà cứ ko biên giới mà đáng ra gọi là "cô" thì gọi là "em" được (cái này tôi nói hơi quá chút).
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  9. khoaghe21182

    khoaghe21182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    yeu nhau đi đời đâu co nghĩa chi

    khoa
  10. CaoVuHaVy

    CaoVuHaVy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải Dương Hóa và Tiểu Long Nữ của bác Kim cũng đã từng....như thế sao, nhưng e rằng đây chẳng qua chỉ là " Ngày xưa ta còn bé thơ tình, rất hay dõi hay hờn....." mà thôi....

    T-Ï HO>I LO~NG SAO YEÂU MA~U TÍM THEÁ
    HAY BÔ>I MÌNH TROÙT MANG NO.I SAÀU V-ÔNG

Chia sẻ trang này