1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự bốn phương. Hãy chia sẽ cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn gỡ được phần nào bối rối trong

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngocquyenlm, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Giá mà chúng ta có thể hiểu nhau.....
    Chúng ta đã hiểu nhau rồi đấy thôi!!!!
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ thằng nhóc đó sao rồi? híc , tội nghiệp, chú giống anh rồi đấy
    I was born to love you ! !
  3. TuanNguyen_aus

    TuanNguyen_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà người xưa co câu này nhưng mà tui sửa lại một chút nhé
    Chồng già vợ trẻ là tiên
    Vợ già chồng trẻ là duyên con bò
    Thật ra mình co thằng bạn mẹ nó lớn hơn ba nó tới 7 tuổi lận, tại mẹ nó học trể nên mới quen ba nó vậy mà hai người vẫn sống hạnh phúc, co hai đứa con nữa, thằng bạn mình đã 18 tuổi con chị nó thì cũng đã 25 rồi. Thôi vài lời góp ý thôi, mong rằng bạn đừng bỏ lở một cuộc tình trước mắt. Mà thực sự bạn có thích nó không , câu trả lời là ở con tim kìa chứ không phải là mọi người chung quanh có ý kiến gì?[/font=VNI-Times
    FOR THOU WHO IN LOVE THEE
    WON'T REST IN TEARS AND PAIN
  4. hbaohan

    hbaohan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Theo Hân nghĩ nếu người con trai ấy muốn iu thì cứ cho iu , còn chị ấy cũng đừng nên nói gì mà cách trả lời hay nhất là tạo điều kiện cho hai người có cơ hội gặp nhau . Đến lúc đó tự người con trai ấy sẽ thấy được đểm khác biệt hay nói đúng hơn là điểm trên lệch giữa hai người mà sẽ có suy nghĩ khác hơn thôi .
    Chứ bây giờ dù có ai khuyên hay là chị ấy có từ chối đi nữa thì chưa chắc gì người con trai đó sẽ thôi iu chị ấy .
    " người ta thường nói sẽ dễ bị thất vọng về nhau khi kết bạn qua thư " đó sao . biết đâu đây sẽ là trường hợp của hai người này .
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Cưới nhau rồi tắt thở càng mau
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là các bác đã rất chủ quan và thiếu kinh nghiệm, nếu không muốn nói là các bác chưa hề từng trải khi đưa ra những lời khuyên dứt tình đối với đồng chí "bé" này. Theo em, hẳn là cô chị kia cũng phải có những tình cảm, những động thái thế nào đó thì "mầm tình cảm" của đồng chí "bé" này mới có đất mọc được. Thế nên, trước hết chúng ta nên xem xét xem có đúng thứ tình cảm mà đồng chí "bé" đó giành cho cô chị là tình yêu đích thực không (Cái này thì chỉ người trong cuộc hay người gần gũi với người trong cuộc mới có thể cảm nhận được). Nếu đúng đó là tình yêu thì rõ ràng chúng ta không hề có việc gì phải làm ở đây cả. Tự tình yêu sẽ tìm ra con đường đi của riêng nó. Tuổi tác chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả. Còn nếu đó không là tình yêu mà chỉ là một chút bồng bột, lãng mạn của tuổi mới lớn thì tự khắc đến lúc nó sẽ hết. Không cần phải nhiều lời.

    The Soul of NgheTinhIIR
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Chuối thật nói thế này cũng bằng không. Làm gì có ranh giới giữa TY và sự bồng bột lãng mạn chứ. Làm trai thì phải dứt khoát a. Đã yêu thì bày tỏ tình cảm của mình đến cùng. Cứ nói đi cậu bé à, nói đến khi nào không thích nói nữa thì thôi . Mà trước khi nói thì đừng làm ly beer, có muốn làm thì làm bây giờ nè
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  7. nhuanh

    nhuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    tai sao co the co tinh yeu giua mot nguoi con trai lon hon nguoi con gai rat nhieu tuoi ma khong the chap nhan duoc tinh yeu khi nguoi con gai lon tuoi hon?????
    Nhu Anh
  8. Vic_F4

    Vic_F4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chị kia nên có thái độ hoặc hành động để cậu ta biết là mình thật sự ko có cơ hội , rồi thời gian củng làm phai mờ tình cảm đó thôi!!!!!!!!
    Well come http://canthotoday.com
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc qua và có ý kiến như thế này:
    Đứng về phía cậu trẻ tuổi: Tình cảm kiểu như thế thì xuất phát từ lòng khâm phục của cậu ấy thôi. Nói chuyện với người từng trải, lớn tuổi hơn mình, tâm lý bị nắm bắt hết, có gì mà không thích cơ chứ. Nói chuyện nhiều với người biết mình cần gì rồi thành quen và tưởng lầm là tình yêu. Cậu nhóc kia nghĩ như thế là sai lầm. Một tuần đầu tiên không nói chuyện, cậu ấy sẽ thấy nhớ, nhưng cứ bắt cậu ấy không nói chuyện với chị nhà ta trong một tháng, hỏi xem lúc ấy thế nào. Đến khi ấy, cậu bé của chúng ta mới thấy vấn đề thế nào. Trong một tháng cậu ta sẽ suy nghĩ về nhiều thứ và nhận thấy con đường đi của mình.
    Xét trên phương diện người chị của chúng ta: Là người trưởng thành, hơn đến gần một giáp, chị chả hiểu quá rõ tâm lý tuổi trẻ mới lớn còn gì. Cứ cho chị là một người trong sáng, không phải là người dụ dỗ trẻ con đi nữa thì chị vẫn là người đáng trách. Chị ấy không thèm nghĩ cho mình, đứa trẻ đó đâu có thể là chỗ dựa cho chị được, lại còn bày đặt yêu đương vớ vẩn. Không yêu thì nói cho chú nhóc kia biết để cậu nhóc kia đau khổ vài ngày rồi sống thoải mái hơn.
    Trách cả 2 người, nhưng theo tôi, trách nhiệm thuộc về nguời chị nhiều hơn. Cao tuổi hơn, trưởng thành hơn mà không biết dẫn dắt đàn em, đưa nó vào mấy chuyện lằng nhằng, rồi nó không học hành được, chán đời...
    Tóm lại: Đây là một chuyện hết sức dở hơi, mọi người nên tránh.
    To my Friend: Ý kiến của tớ chứ không phải tớ nói V đâu nhé.
  10. mientaycaytraibonmua

    mientaycaytraibonmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu không phân định tuổi tác. bởi thế không thể trách ai mà cung không cần thương hại ai trong tình yêu .
    Vì trong khái niệm tình yêu không có sự thương hại.
    Hãy vui lên đi khi đời còn nhiều điều ...............
    Được mientaycaytraibonmua sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 07/06/2004

Chia sẻ trang này