1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự bốn phương. Hãy chia sẽ cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn gỡ được phần nào bối rối trong

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngocquyenlm, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Tình yêu thật là bao la và rộng lớn. Nó luôn bắt người ta phải không ngừng khám phá kiếm tìm với muôn ngàn câu hỏi. Và mỗi người đều có thể tìm thấy câu trả lời với một nửa còn lại của mình. Mỗi người đều có một khái niệm tình yêu riêng. Và với câu hỏi YÊU NGƯỜI HƠN TUỔI CÓ NÊN CHĂNG? cũng khá thú vị đấy chứ. Ông bà xưa vẫn hay bảo là VỢ CHỒNG THÌ PHẢI MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI. Tức nghĩa là phải ngang nhau về mọi mặt. Thế nhưng thực tế lại ko vậy. Nhiều tình yêu lại rất trái ngược nhau, trong đó vấn đề tuổi tác cũng khá quan trọng.
    Theo cá nhân tôi nghĩ thì cái tình cảm ấy có lẽ xuất phát từ lòng mến phục của cậu con trai dành cho người chị của mình, dần dần phát triển thành tình yêu của một người con trai với người mình yêu thương.
    Dù rằng theo mặt tình cảm thì tình yêu không phân biệt tuổi tác...Đấy là theo quan điểm chung của mọi người. Nhưng ở một góc độ khác, về luân lý đạo đức hơi "cổ hủ" một chút thì có vẻ điều này khó có thể mà chấp nhận được. Mà cũng lại ở ngay tại Việt Nam chúng ta, chúng ta cũng chưa thật sự thoát khỏi những vòng bao cổ tục phong kiến...Vả lại cho dù hai người thật sự thương yêu nhau, nhưng cái đáng sợ nhất: Búa rìu dư luận sẽ luôn luôn đeo đuổi họ, những ngày tháng sau này của họ liệu sẽ được yên ổn? Và thật sự hạnh phúc khi cô gái đã "già" và cậu con trai vẫn còn ở độ tuổi xuân xanh? Ở đây tôi không đề cập đến việc tảo hôn vì đấy có lẽ sẽ nặng hơn về tính pháp lý...
    Sẵn đây cũng xin đem một chuyện nghe kể lại: Một chàng tuổi thua nàng và học sau nàng 1 khoá, nhưng hàng đêm thương nhớ trộm nàng. Nhưng không biết cách nào để thuyết phục được nàng, cũng chỉ vì lý do: con gái ai lại đi yêu người kém tuổi mình. Nhưng rồi đến một ngày vào ngày 14/2, khi mà tất cả những người trong phòng đều có nơi có chốn, riêng nàng cứ khư khư ngồi nhà, đơn giản chỉ vì không có ai dẫn đi chơi cả. Đang thẩn thở, bât thình lình, cửa hé mở. Bóng chân của một người con trai bước vaò. Đang tự hỏi không biết là ai, thì nàng nhận ra người đó không ai xa lạ. mà chính là người đó. Với trên tay một bó hoa đang ướt đẫm vì nước mưa. Và rồi, chuyện gì đến sẽ đến, nàng đồng ý
    (nhưng không biết vì thật sự yêu hay là vì thương tình cảnh chàng ).
    Trên chỉ là suy nghĩ của tôi. Tôi không phản đối và cũng không có ý chấp thuận với việc này vì đó là quyết định của 2 người với nhau, vả lại tôi cũng không đủ tuổi để lên tiếng ở đây. Tôi chỉ có lời khuyên như thế này: Hãy làm theo bản thân của anh mách bảo, anh hãy tự hỏi lòng mình có thật sự yêu chị ấy không?Nếu chị ấy lớn hơn anh 1-2 hay cả 10 tuổi thì chẳng có vấn đề gì đâu. Nếu anh còn ngần ngại vì tuổi tác thì xin đừng nói tới 3 chữ:"I love you
    Chúc 2 người tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình!
  2. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cho đến giờ phút này mình không dám tin đây lại là suy nghĩ của ku SUN ...
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Thế làm sao em có thể khiến chị tin được ???
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    [QUOTE=sun_forever:
    Đây hình như là tình cảnh của ku thì phải? chắc yêu chị nào trên khoá hả?
    [QUOTE=sun_forever:
    Suy nghĩ của người trong cuộc, kẻ từng nếm trải tình trường, híc
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Sao chả ai tin mình hết vậy? Thôi đành chịu, trời kêu ai nấy dạ mà!
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì cậu bé đang sống trong tâm trạng si mê, nhưng khi được đồng ý rồi thì thời gian sẽ dần làm cho niềm say đắm ban đầu tan biến, sau đó là 1 sự so sánh về tuổi tác, về sức khoẻ.... nếu không biết lo xa tất sẽ buồn gần. Theo ý kiến của Cara thì tuyệt đối phải chấm dứt chuyện lằng nhằng này, vì sau này người chịu khổ chính là bà chị lớn hơn 10 tuổi đó.
    Tiểu Long Nữ lớn hơn Dương Qua có vài tuổi, vả lại Long cô nương đâu có phải lăn lộn ngoài giang hồ kiếm tiền lo cho cuộc sống đâu. Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, chắc gì cậu nhóc bé hơn 10 tuổi này chung tình như Dương đại hiệp ?
  7. ChangAiYeuNguoiNgheo

    ChangAiYeuNguoiNgheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này