Tâm sự Box ĐN ! TVBĐN ( Thành viên box đà nẵng ). Nó chẳng có gì cả , chỉ là 1 topic để lưu giữ những kỉ niệm vui buồn của các thành viên trong box thôi ! từ thuở ấu thơ tới giờ hẳn ai trong mỗi chúng ta đều có những kỉ niệm vui buồn, các bạn hãy post chúng nó vào đây để mỗi khi chúng ta nhìn lại ...à thì ra ta đã có 1 kỉ niệm như vậy Mong mọi người không tán gâu nơi đây. Cơn giận là kẻ thù của chính bạn Được otdo sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 11:22
lega này phải đi trước chứ nhỉ ? người viết ra topic này mà ! Trước hết là kỉ niệm buồn nhất Lúc đó mình 7 hay 8 tuổi gì đó, chỉ nhớ là hè của năm học đầu tiên là lớp 1, chỉ còn hai ngày nữa là mình được vào sài gòn chơi hè trong đó, hic thế mà không những ko được đi chơi hè mà còn phải nằm hay chỉ cò cò loanh quanh trong nhà với 1 cái chân trái teo tua , băng bó tum lum, băng keo trên 10 miếng hic.. hic. Tớ bị như vậy các cậu có thể đoán ra là tớ bị gì ko? hic.. chó cắn đấy các bạn à, ko thể tin nỗi là nó cắn tớ 24 dấu răng , và lấy đi 1 mảnh thịt trên bắp chân trái, giống phim kinh dị nhỉ ? và vì thế tớ có 1 kỳ nghỉ hè đầu tiên tồi tệ nhất trong đời nhưng bù lại 1 điều các cậu biết là điều gì ko? con chó cắn tớ sáng mai hôm sau nó tắt thở hic hic ..thịt của lega này độc quá mừ, ăn vào là tiêu ngay , bởi vậy các cậu thấy lega này thì lo tránh ra nhé Cơn giận là kẻ thù của chính bạn Được lega sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 01/08/2002
bác lega ơi, khâm phục bác thiệt.Sau khi bị chó cắn xong bác có đi chiêm ngừa không ạ. Nếu có thì hèn gì bây giờ đầu óc bác có vấn đề thiệt, Còn nếu không thì vote cho bác 5* falling_star
Tuyệt Vọng -------------------------------------------------------Tặng Hải Quỳnh Cafe--- Khi con người nhận biết được cái đẹp , khát vọng vươn tới cái đẹp và thấu hiểu sự ngắn ngủi và bất lực của kiếp người cùng với tội lỗi mà con người đang ngày càng chồng chất lên thế gian bé bỏng này thì tuyệt vọng sinh ra. Có người coi tuyẹt vọng là món quà, tôi cho quan niệm đó là đúng. Món quà đó là của chính niềm tin của con người ban tặng cho con người. Niềm tin rằng có một nơi chốn khác rực rỡ , tuyệt diệu hơn nơi chốn hiện thời của mình . Nhưng món quà đó lại được ban tặng quá ít. Bởi quá ít người trên thế gian này nhận ra rằng cỗ xe mà toàn bộ con người đang ngồi trên đó đang lăn dần tới vực thắm. Ngay bây giờ nếu tôi nói điều này trước một đám đông, đám đông ấy có thể sẽ gào lên : " Không, chúng ta ko có gì mà phải tuyệt vọng cả ! Chúng ta đang ngày càng kiếm được nhiều thức ăn hơn, nhiều nhà đẹp hơn, nhiều trò vui thú hơn ! " Hẳn ai đã từng đọc trường ca văn xuôi " Nhân chứng của một cái chết " của Nguyễn Quang Thiều, có viết 1 chương về các thi sĩ . Các thi sĩ đã tiên tri rằng thành phố nơi đám đông tội lỗi kia đang ngạo mạn sống sẽ ngập chìm trong nước . Nhưng ko có ai tin. Bởi đám đông ấy hoang tưởng rằng, toàn bộ vật chất và quyền lực họ đang có sẽ bảo vệ được họ . Nhưng cuối cùng thì nước đã đến . Khi tuyệt vọng con người được chiêm ngưỡng một thực tại lớn lao hơn những gì nó có, cảm giác này càng mạnh khi con người càng lún sâu trong bóng tối. Tuy nhiên cũng có nhiều người yếu đuối , lười biếng và chết chìm trong nỗi tuyệt vọng của mình. Sự bất mãn ko bao giờ sinh ra tuyệt vọng . Tuyệt vọng là một sự biến đổi vô cùng lớn lao của tinh thần . Nó là người anh em song sinh của hy vọng . Hình ảnh này có lẽ cũng ko được chính xác . Nếu tôi nói tuyệt vọng và hy vọng là một vòng tròn khép kín thì có lẽ tôi sẽ gần hơn một chút với bản chất của từ này . Ngoại trừ những nghệ sỹ luôn muốn khoe khoang cái định mệnh tuyệt vọng của mình , đa số những người khác luôn luôn làm việc dưới dây cương của nỗi tuyệt vọng , tuyệt vọng vì trái tim minh mẫn của họ tìm thấy một hiện thực lớn hơn hiện thực mà họ đang sống. Joseph Brodsky nói rằng , ông luôn luôn cảm thấy thống khổ , tuyệt vọng như đang sống trong địa ngục những khi không sáng tác , tức là những khi ông phải sống với thực tại của mình . Thế giới này đủ việc cho tinh thần bất kỳ siêu nhân nào . Anh hãy ngoái lại nhìn mình một lần và sẽ thấy bóng tối còn mênh mông, mênh mông. Khi con người bên bờ tuyệt vọng , có 2 khả năng xảy ra : khả năng con người bị lún sâu vào tuyệt vọng và khả năng thứ hai là họ tìm được đôi cánh để bay lên . Theo tôi, sự bay lên này chỉ duy nhất cá nhân con người bay lên đó nhận ra . Khoa học có thể giúp con người lên đến Sao Hoả , Sao Kim và xa hơn nữa trong ko gian. Nhưng đó ko phải là sự bay lên của con người bên bờ vực thẳm . Đó chỉ là khả năng di chuyển vật chất . Cái khoảnh khắc con người bay lên là lúc tâm hồn con người giống như một ngôi nhà đóng kín cửa hàng triệu năm mà ko một tia sáng nào lọt vào. Và trong khoảnh khắc, toàn bộ các cánh cửa bốn phía của ngôi nhà chợt mở tung cùng một lúc . Một luồng ánh sáng khổng lồ tràng ngập ngôi nhà. Tất cả xảy ra chỉ có vậy . Bóng tối sợ hãi trong ngôi nhà đã biến mất trong giây lát và mọi điều đã được soi tỏ. Con người vẫn còn nhiều sức mạnh tiềm ẩn trong con người mình mà con người ko hay biết. Khi tuyệt vọng là khi con người có khả năng nhận biết một đời sống khác hoàn hảo hơn cuộc sống của mình. Có thể có những cách gọi khác nhau về đời sống này nhưng bản chất của đời sống mà chúng ta gọi bằng những cái tên khác nhau lại giống nhau. Đó là nơi mà con người tin rằng đời sống chốn đó ko bệnh tật, ko đói khát, ko buồn đau, ko chém giết, ko lừa lọc , ko bạo lực v..v..Tất cả hoà đồng trong ánh sáng vĩnh hằng. Hơn nữa , chúng ta ko thể dùng ngôn từ của một thế giới bất toàn để nói rõ ràng về một thế giới hoàn hảo hơn. Nơi đó mỗi hiện thể trọn vẹn này lại chan chứa một hiện thể trọn vẹn khác . Mà sự chan chứa hài hoà trong nhau ấy lại ko làm mất đi những đặc tính của nhau. Tôi mang nỗi tuyệt vọng về con người (trong đó có tôi). Tất cả những gì làm chúng ta đau đớn và trở nên suy đồi lại chính là hành động của chúng ta. Chưa bao giờ chúng ta lại sợ hãi chính chúng ta như vậy . Những người chết đêm đêm trở về thành phố để mượn thân xác , mượn giọng nói , mượn chứng minh thư , mượn công sở của chúng ta để tiếp tục thực hiện những ham muốn tội lỗi của mình . Chỉ có những thiên thần mượn giọng nói và tâm hồn của những đứa trẻ để ở lại với thế gian này và ngăn cản bớt tội lỗi của chúng ta . Những đứa trẻ là phần trong sáng và thánh thiện còn lại của con người . Chúng ta hãy cố gắng lao động để thế giới này nếu ko thay đổi được thì vẫn giữ được vẻ thanh khiết thuở ban đầu.
anh delta ơi ! em hông hiểu .. tịa sao lại tặng cho anh 2 em mà không tặng cho người khác mấy anh đừng có bỏ box ĐN mà đi nghen .. tina không chịu đâu ai cũngbỏ đi hết thì thử hỏi muốn box tiếng lên thì làm sao mà được chứ.. please.. gởi luôn cho 2 anh HQ cafe và Delta thien than be nho
không biết mình đã bùn nhìu lần chưa?nhưng có lẽ thất vọng thì nhìu lắm....thất vọng về bản thân ,về bạn bè....Nhưng có lẽ cái bé con này quý nhất đó là có được những người bạn như mọi người...Thật đấy!Đó là những lời thật lòng của bé con muốn nói với mọi người.