1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự buồn của tôi .

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Sadeyes, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự buồn của tôi .

    Thuỳ Linh thương yêu .
    Cho đến giờ anh vẫn chưa thể nào tin nổi mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến như vậy , có thể anh quá yếu mềm chăng , có thể anh quá thiếu bản lĩnh chăng , anh không dám tin rằng mình lại như thế , chỉ biết mỗi một điều , đến giờ phút này rồi , anh vẫn còn yêu em .
    Mình vẫn còn là những đúa trẻ con , những mối tình học sinh sao cứ đến hè là gặp vô vàn trở ngại , thử thách , vì sao thế em có biết không . Rồi cứ hè qua , thu đến là mỗi người dường như lại có nhiều điều để nhớ , để ghi mãi trong lòng . 15-6 anh đi , tối 14 chúng mình đã thật sự hạnh phúc bên nhau , mong sớm gặp lại nhau bên Đức . Kỳ nghỉ hè này đã là một cuộc thử thách tình cảm giữa anh và em chăng ? Sao nó cay nghiệt quá như vậy . Nửa tháng anh đi , là nửa tháng dường như em tự giam mình trong nhà . Paris đẹp mà sao buồn đến vậy , mảnh đất của tình nhân sao mà họ hạnh phúc bên nhau đến vậy , anh cảm thấy mình lẻ loi quá , nhớ em quá . Đêm dưới cái tháp Effeil lung linh và lộng lẫy , anh đã ước có em ở bên anh ngay lúc đấy , cảm giác thật sự khó tả , mình sẽ lại chìm vào cảm giác hạnh phúc bên nhau , cảm giác ngọt ngào của những nụ hôn nồng ấm , quen thuộc ... Vậy mà sao ... Anh đâu hiểu .
    1-7 em đến Dresen . 4 ngày sau em mới mail đưọc cho anh . Tuy anh đã bồn chồn lắm , nhưng anh cảm thấy thật sự vui . Ngày hôm sau là anh đến Đức rồi , anh sẽ lại được gặp em ...
    Xuống sân ga Berlin , anh đã gọi điện ngay đến cho em , và anh đã nhận được những gì , em đang buồn ngủ , em nói em không muốn nói chuyện với anh , đêm qua em đi Disco đến 4g sáng . Anh không tin vào tai mình nữa . Rồi những lần gọi điện sau , em đều không muốn nghe , bên em là một thằng con trai Sài Gòn khác , sao một ngày anh gọi hơn 10 lần , mà lần nào cũng thấy nó bên em ? Rồi em nói 5 ngày đến Dresden , em đi Disco cả 5 , đi đến 4g sáng , anh đã biết anh mất em rồi đấy . Em không còn là một cô gái ngoan của anh thuở nào rồi , em không còn là của anh nữa rồi . Em nói em uống bia , uống rượu nhiều cùng lũ kia lắm , uống xong không biết gì , chúng nó đã làm gì em rồi Thuỳ Linh ơi , sao em lại trở nên như thế ? Anh thức trắng 3 ngày đêm , anh khóc đến nỗi mắt anh không còn nhìn thấy gì , em vẫn đi chơi cùng lũ bạn thằng em họ em , em đâu có biết đâu . Rồi em nói đã không còn yêu anh nữa , rồi em nói em yêu thằng kia rồi . Anh thật sự chẳng còn gì để mất nữa cả . Anh sống như một thằng vô cảm , anh nghĩ anh đã vượt qua rồi . Nhưng anh đã tự lừa dối chính mình . Anh chẳng thể nào hiểu nổi em nữa , khi em đã trao sự quý giá nhất của mình cho anh , em có nghĩ đến một ngày em không coi nó ra gì để bỏ anh đi không . Rồi thằng kia , cái thằng Sài Gòn đó , nó có yêu em mãi khi biết em như vậy không , khi biết chỉ chưa đầy một tháng xa nhau , em đã hết yêu anh và ngã vào vòng tay nó ? Nó chỉ coi em như trò chơi thôi , anh cam đoan với em đấy .
    Khi nào đã chán những cuộc chơi , kể cả khi nào nhan sắc đã tàn phai , hãy quay lại với anh , anh tha thứ tất cả , mình sẽ bắt đầu lại từ con số KHÔNG . 24-7 anh về Việt Nam , anh thề dù sau này có cơ hội , anh sẽ không trở lại nước Đức nữa . Kỳ nghỉ này là kỳ nghỉ khủng khiếp nhất trong đời anh , anh sẽ mãi chẳng quên nó đâu . Tuy nhiên , như anh nói , hãy về với anh bất cứ lúc nào có thể , anh sẽ vẫn dang rộng vòng tay , ôm em vào lòng ... Anh sẽ làm tất cả vì em . Cho anh niềm tin và hy vọng , Linh nhé .
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc cảm động wá, xin chia buồn với bạn.....
    I found you !!! my best friend.....
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    đau vật vã!!
    rất thông cảm với Sadeyes!!!!
    dạng con gái đấy tiếc làm gì!!!!
    như thế gọi là yêu mù quáng đấy
    ...to love once again....!!!
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Con người ta bao giờ cũng có những lúc buồn.
    Tôi rất hiểu cái tâm trạng của bạn bây giờ. Dù sao ngày xưa tôi cũng đã một lần phải như thế.
    Tôi hiểu bạn đã yêu cô ấy bằng một tình yêu chân thành. Nhưng đáng tiếc sự chân thành đó của bạn không được công nhận, mà cô ấy coi thường. Bạn đã rất vui, rồi rất tin tưởng đúng không ? Có lẽ bây giờ bạn đang thực sự hụt hẫng.
    Bạn ơi, nếu như một người con gái mình yêu thương nhất bỏ mình đi, người ấy đã thay đổi, thay đổi trong tính cách. Thì đừng tiếc nữa, bạn hãy cho qua nó đi, tôi tin rồi người ấy sẽ phải trả giá, và sẽ quay lại với bạn. Hãy sống như một thằng con trai thực thụ. Có lẽ từ bé bạn ít được hưởng những tình thương như một người bình thương nên bạn chân trọng và quí nó đến mức nào. Mất đi một tình thương lớn như thế, sự hụt hẫng lớn lắm.
    Tôi mong bạn hiểu, cuộc sống là của bạn và cuộc sống không chỉ có tình yêu. Hãy đứng lên, hãy làm những gì bạn cho là nên làm, hãy phấn đấu để thành danh hơn, hãy cho cô ấy biết rằng bạn xứng đáng và tài giỏi hơn thằng kia rất nhiều.
    Bạn bằng tuổi tôi nhưng bạn tiếp xúc với cuộc sống này nhiều hơn tôi đấy nhỉ ? Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, rất nhiều điều để chờ đợi. Hãy cố gắng lên nào.... chàng trai...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    sadeyes, thân!
    Đọc bài của bạn mình thấy rất xúc động, mình cảm thấy chúng ta như có 1 cái gì đó rất giống nhau! Bạn biêt không, chỉ trong 1 thời gian ngắn nữa là người mà giờ đây mình thương yêu nhất se chuyển sang Hàn Quốc ở, mình biết, rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ như bạn, mãi mãi mất đi người mà mình yêu quí! Ngay trong giây phút này, khi vừa biết tin người đó chắc chắn fải ra đi, mình đau khổ lắm, và bạn biết không , mình đang khóc, hic... hic...Những giây phút như thế này mình đã như thế rồi!!!!!! Mặc dù nguời đó nói là sẽ không wên mình nhưng làm sao ngăn nổi sự xa cách về không gian và thời gian đây? nguời ấy rồi sẽ thay đổi! và mình có thể cũng sẽ có tâm trạng như bạn . Bạn hãy hiểu cho người đấy, người đó đã sống trong 1 xã hôi, một môi trường khác chúng ta, và sự thay đổi của nguời ấy, thật sự là đáng trách xong hãy hiểu cho nguời đó!
    Thật buồn khi mình đọc bài của bạn, nhất là trong lúc mình vưa` biết tin xấu đó! Mình rất hiểu bạn đấy!
    Yêu anh nào yêu mình
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho một tình cảm đẹp ,cho một mối tình ngắn ngủi
    Nhưng tôi cũng thấy xấu hổ thay cho cô gái mà Sadeyes gọi là Thuỳ Linh .Đành rằng như tocdaixinh nói ,"Mặc dù nguời đó nói là sẽ không wên mình nhưng làm sao ngăn nổi sự xa cách về không gian và thời gian",nhưng tính cách và bản chất con người từ khi sinh ra đã vậy .Môi trường chỉ làm thay đổi vào một lúc nào đó thôi .Mong rằng người con gái của bạn chỉ bị sự phù hoa cuốn đi trong chốc lát .Cô ấy sẽ phải tỉnh ngộ .
    [blue]
    doi la "hoi cho phu hoa"(vanity fair)
    [/red/][/size=10/]
  7. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    hic
    Sadeyes à
    nếu đó là nguời con gái thuở nào thì u luyến tiếc chả ai nghĩ gì đâu
    nhưng mà người con gái đó đã thay đổi wá nhiều và ko còn là cô gái ngày xưa u wen đâu
    hãy dũng cảm lên mà vượt wa nỗi buồn này
    trên đời đâu chỉ có mỗi 1 người con gái đâu..........
    hãy tìm người xứng đáng với mình

    Nothing's gonna change my love for you!

    Một lần thôi,khi tình yêu phản bội
    Còn mong gì tim nở lại hoa xưa

  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua và tất cả lại trở về với vốn có của nó , nhưng 1 tình cảm đep mất đi đó là nỗi buồn khôn nguôi và thất vọng ngay cả cho chính mình , thương cho bạn thương cho chính nguời được bạn thương , và hi vọng rằng ngày mai kia khi bạn trở về 1 tình cảm đẹp lại đến và bạn có thể nở nụ cười trên môi
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Những gì đến thì sẽ đến ,những gì qua thì sẽ qua ,có lẽ những gì bạn phải đối mặt là quá sức và làm cho bạn cảm thấy buồn nhưng có lẽ như vậy còn hơn ,nếu như bạn gái của bạn mà vẫn cứ đỗi xử với bạn như bình thương thì khi bạn biết sự thật bạn sẽ càng cảm thấy hụt hẫng hơn ,và lúc đó bạn sẽ rơi vào sự tuyệt vọng vô bờ mà khó có thể vượt qua được .Bạn đã dành cho người ấy những tình cảm hết sức chân thành nhưng biết đâu cô ấy lại chỉ coi bạn như một người bạn bình thường thôi thì sao ,không thể trách cô ấy được ,vì ở lứa tuổi đó có nhiều người cảm thấy mình còn nhỏ quá hoặc quá vô tư mà không xét đến tình cảm của người bên cạnh mình ,họ coi bạn là một người bạn để có thể cùng nhau vui ,chơi ,cùng tâm sự hay có thể an ủi chia sẽ hạnh pohúc cũng như buồn vui ,nhưng họ không thể nghĩ được đến mức độ nào cao hơn tình bạn được đơn giản vì lứa tuổi của họ chưa thật sự trưởng thành .Thời gian sẽ trả lời tất cả ,bạn hãy cứ dợi ,có lẽ thời gian là phương thuốc nhiêm màu nhất để bạn tiếp tục quên hay nhớ đến cô ấy và để bạn xác định rõ tình cảm của bạn đối với cô ấy ,hay tinh cảm cô ấy với bạn ,hãy cứ sống vui vẻ vì cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn nữa .
  10. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    sadeyes thân mến,tui xin chép một bài thơ của Lecmontop tặng bạn,tui cảm thấy bạn có chút gì đó hơi giống tui hồi trước nhưng hoàn cảnh của tui là tình bạn và ko phải là sự phản bội,tuy nhiên tui vẫn cảm thấy đồng cảm với bạn.
    KẺ HÀNH KHẤT
    Người hành khất trước nhà thờ khép nép
    Thân gày còm và mang nặng khổ đau
    Cổ khô bỏng,dạ dày lép kẹp
    Gã run run van lạy khẩn cầu
    Gã chỉ dám ăn một mẩu bánh thừa
    Trong ánh mắt bao tủi hờn chứa đọng
    Trên bàn tay đang run rảy đón chờ
    Ai tàn nhẫn nhét vào viên đá cứng
    Ta khẩn cầu tình yêu em cũng vậy
    Tê tái lòng bao giọt lệ chua cay
    Tình ta đó chân thành biết mấy
    Cũng bị em tàn nhẫn gạt lừa

    Leave yesterday and see what tomorrow brings

Chia sẻ trang này