1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự buồn của tôi .

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Sadeyes, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa nha! , tất cả luôn bên bạn đấy, đó chỉ là một nguời con gái thôi mà! hihihih... Cơ hội chờ bạn phía truớc còn nhiều lắm! Đừng sống với quá khứ!, hãy vì tương lai!!!!!!!!!!!
    Yêu anh nào yêu mình
  2. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Trước đây , tôi chỉ online và chat cùng mọi người . Tôi chưa từng đặt chân vào một diễn đàn nào . Thời gian của những ngày này nặng nề quá , tôi thật sự chẳng biết giãi bày cùng ai . Lang thang thế nào , tôi lại đi lạc vào ttvnonline , chỉ viết bài ngỡ để cho lòng vợi đi phần nào . Hôm nay mở ra , thật sự tôi đã rất ngạc nhiên và xúc động , quả thật cùng tuổi nhau , ai ai cũng có những đồng cảm . Cám ơn các bạn rất nhiều về những lời khuyên chân thành . quochung1106@yahoo.com - rất vui khi tham gia hội và làm quen .
    Được Sadeyes sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 20/07/2002
    Được Sadeyes sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 20/07/2002
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn ở Hà Nội, hãy tham gia làm gian hàng với chúng tôi, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn đấy. Bạn biết một người đàn ông làm gì để quên đi nỗi buồn không ? Đó là công việc đấy.
    Thời gian sẽ trôi qua và mọi nỗi đau sẽ tan biến dần đi, bạn hãy tin là như thế. Thế giới này không chỉ có mình Thuỳ Linh là con gái mà. Tôi đã từng bị như bạn, tuy nhiên không bi đát bằng.
    Nhiều lúc tôi cay đắng tự bảo mình rằng "chẳng lẽ làm một đứa con trai chân tình lại khốn khổ khốn nạn thế?"
    Nhưng rồi bạn sẽ được đền đáp những gì bạn cho đi. Hãy tin là như thế nhé...
    Nếu có những lúc quá buồn, không có ai để nói chuyện hãy gọi cho tôi 8514394, tôi sẵn sàng tiếp chuyện bạn 24/24. (chỉ sợ bạn không thích nói chuyện với 1 thằng con trai thôi).

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đến 24/7 này bạn sadeyes sẽ về nước ( đúng ko nhỉ? ), Vậy tớ đề nghị BOX mình sẽ tổ chức 1 buổi liên hoan vui vẻ để động viên tinh thần bạn sadeyes sau 1 kì nghỉ hè khủng khiếp.......okie?????????????
    To Love is To Live and To Live is To Die
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    mọi người luôn ở bên bạn hãy tin là vậy nếu như bây giờ mình ở bên bạn mình co thể đi cùng bạn lắng nghe bạn nói và biết đâu bạn có thể đỡ buồn hơn , gắng lên bạn nhé, tất cả đang chờ đón bạn mà
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  6. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    bạn phải nghĩ là nó không yêu mình thì thiệt cho nó ! nó chọn người khác là cả một sai lầm lớn trong đời nó , sau này nó sẽ hối hận !
    ngocthang
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy cố vui lên nhé _ tina hy vọng càng ngày bạn sẽ vui hơn - quên đi những chuyện buồn làm bạn đau khổ - dù chúng ta chỉ là những người quen trên net _ nhưng không phải vì thế mà mình lại không thật lòng , Mình thật lòng chúc bạn vui vẻ hơn
    thien than be nho
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    mình thấy đúng là box mình đoàn kết nhỉ , vui thật đấy , vậy tại sao chúng ta lại phải buồn bạn vui lên nhé , nhớ chưa nào
    chúc bạn vui !
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy chưa, tâm sự và sẻ chia sẽ làm vợi đi nỗi buồn của bạn. Tuy chúng tớ chưa biết bạn là ai nhưng chúng tớ luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với bạn tất cả những buồn vui, sẵn sàng giúp đỡ bạn trong điều kiện có thể......Hãy để chuyện ko hay lùi vào quá khứ, hãy xem tương lai đem đến cho ta những gì tốt đẹp
    I found you !!! my best friend.....
  10. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    "tại sao chúng ta luôn cứ nghĩ về wá khứ cái mà ta ko thể làm lại được,về tương lai cái mà ta chưa hề biết đến ",sao chúng ta ko sống cho hiện tại vậy nhỉ?

    Nothing's gonna change my love for you!

    Một lần thôi,khi tình yêu phản bội
    Còn mong gì tim nở lại hoa xưa

Chia sẻ trang này