1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[tâm sự buồn] Hôm nay anh đã chia tay em (23.12.2012) chap 2.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 27/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Và vâng, chuyến đi này quả thật là điểm bắt đầu một cái khám phá, tuy nó không lạ nhưng vẫn là khám phá, và khám phá cái gì thì xin mời các pác đọc tiếp sẽ rõ ạh.

    Ngày hôm sau, đóng cửa hàng 1 ngày để chở cô ấy về nhà [​IMG], sáng sớm ăn mặc bảnh bao lắm, thủ thêm cái áo khoác nữa (làm như trời lạnh lắm [​IMG]) chạy ra khỏi nhà, nếu như mọi ngày là chạy lên cửa hàng thì hôm nay lại chạy đi xuống, xuống đến chỗ cô ấy đang ở, gọi ngay và luôn vào số cô ấy, bắt máy lên mình nói ngay "taxi đang đợi quý cô ở cổng, xin mời quý cô chuẩn bị nhanh cho chuyến hành trình về nhà ợh" her cười khúc khích: "dạ em biết rồi ox, e xuống liền" và cái xuống liền đó là 5p [​IMG] căn bệnh chung rồi, mềnh không bàn tới nữa. Gặp mặt nhau, điều đầu tiên đập vào mắt mình là 1 nụ cười thật tươi, cô ấy tươi như đóa hướng dương đang đón ánh nắng đầu tiên của buổi bình minh vậy [​IMG] "ox đợi em có lâu không ?" mình sau khi choáng 2s: "không bx àh, được đợi chờ bx là điều hạnh phúc của anh mà" (mới 5s trước còn đang lầm bầm trong miệng [​IMG]) cô ấy bước lên xe, ôm hờ lấy mình và mình bắt đầu đoạn hành trình chở cô ấy về nhà. Xe bon bon chạy, cảm giác cái gì cộm cộm ở phía sau lưng đã rõ rệt hơn rất nhiều http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif hơn 1 giờ sau đã bắt đầu vào gần tới nhà cô ấy, her bảo: "ox chở em đi chợ đi, e muốn mua 1 vài món cho ba mẹ" chở her vào chợ, her bảo "ox đợi em 1 tí nhé" lại đợi nữa [​IMG] cô ấy đi vào chợ, mua khá nhiều trái cây, bánh cùng cua biển, xách lủ khủ đi ra, mắc vào xe mình nói ngay "bx mua nhiều thứ quá mà có mua gì cho ox không vậy bx ?" her cười tít mắt: "phần ox e đã chừa rồi, ox đừng có lo" rồi xe lại chạy, gần đến nhà mình dặn: "về nhà rồi e đừng có gọi ox hay bx gì nhé, để ba mẹ nghe được là mệt đấy" her: "dạ, em biết rồi ox"! Đến nhà her, đem đồ xuống nhà, "thưa hai bác con mới tới" ba mẹ cô ấy có vẻ hơi bất ngờ, nhưng lại vui vẻ và bình thường ngay sau 5s! Cô ấy thay bộ đồ và tiếp mẹ nấu vài món ăn để đãi mình, là canh chua cá kho, sáng giờ đói thí pà muốn ăn ngấu nghiến, nhưng mà có dám đâu, ăn mà dòm tới dòm lui để tránh bị oánh sạn lên đầu [​IMG], nói chung là cũng lót dạ được, sau buổi ăn cơm, her rửa chén, mình với bác trai xem tivi, bác trai cũng thăm hỏi vài câu là mình tên gì ? ở đâu ? làm gì ? quen với T được bao lâu rồi (T: tên cô ấy) và mình cũng trả lời đầy đủ, thỉnh thoảng chêm vào vài câu hỏi cho tan bớt bầu không khí tĩnh lặng. Cả ngày hôm đó trôi qua cũng không có gì lạ, cái còn lại trước khi đi về trong mình là ba cô ấy khá ít nói, có vẻ không phải quá dữ dằn, nhưng cũng không phải là hiền, mẹ cô ấy thì nói suốt, có lẽ lâu ngày gặp cô con gái cưng nên nói không hết chuyện, đủ thứ chuyện cả, mình chỉ nghe xì xầm thôi chứ cũng không rõ là nói gì. Gần 19h her bảo: "thôi con về dưới chỗ làm, chừng nào rảnh con lại về" thu xếp đồ đạc xong "thưa 2 bác con đi ạh" và hành trình về dưới chỗ làm lại bắt đầu.

    Chuyến về lần này trời tối hơn và có vẻ tâm trạng cũng thoải mái hơn nên cô ấy ôm mình, cái ôm kiểu tình nhân yêu nhau, mình cảm nhận được hơi nóng của cô ấy trên lưng mình trong suốt quãng đường hơn 1h đồng hồ đó. Về tới chỗ làm rồi nhưng cô ấy có vẻ chưa muốn vào nhà, cô ấy bảo: "hay ox chở e đi lòng vòng chơi đi, 1 chút hã về" mình: "ừhm, cũng được nữa, a chở bx đi ăn kem nhé" cô ấy: "dạ" mình chở cô ấy đi lòng vòng khắp thành phố, đi ăn kem, đi cafe rồi đi công viên. Đến 11h rồi, mình nói: "thôi khuya rồi, để a đưa bx về nhé" her nói: "em chưa muốn về, a muốn về thì về trước đi" lúc đó là ở công viên, làm sao mình có thể để mặc cô ấy ngồi ở đây mà đi về được chứ .....

    Và lại ngồi chỗ băng ghế đá công viên ấy, nhìn từng đoàn xe chạy, thưa dần, thưa dần, chỉ còn lại từng nhóm người tụ tập thôi, chỉ riêng 2 đứa vẫn ngồi đấy, thỉnh thoảng mình lại ôm cô ấy vào lòng, nói những điều lẩn thẩn, cơ mà cô ấy lại thích nghe thế [​IMG] ! Thời gian bước qua con số 12h, mình bảo: "thôi khuya lắm rồi bx àh, để a đưa bx về mới được, không ở nhà lại mong" cô ấy bảo: "em muốn ở bên cạnh ox, em không muốn về." [​IMG] Lưỡng lự 1 hồi, mình nghĩ thôi thì tìm chỗ cho cô ấy nghỉ cái đã, rồi mình sẽ về nhà [​IMG] suy nghĩ là làm ngay, mình nói với cô ấy ý nghĩ của mình, thoáng trong mắt cô ấy có vẻ lo lắng nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

    Mình đảo 1 lượt các shop, mua cho cô ấy 1 bộ đồ ở nhà để cô ấy mặc cho thoải mái, xong đảo lòng vòng nơi mà mình biết là khách sạn để tìm 1 chỗ vừa an toàn vừa tiện nghi cho cô ấy, dù sao mình cũng là bạn trai thì cũng phải ga lăng 1 tí chứ, dạo 4,5 cái khách sạn, cái thì ở gần chỗ làm quá, cái gì có người quen ở ngang mặt, cái thì thế này kia, cuối cùng tìm được 1 chỗ vừa ý, may là lúc nào CMND cũng ở trong bóp cả, cô ấy cũng có mang CMND theo nên không khó để đặt 1 phòng qua đêm 1 nam 1 nữ [​IMG]

    Vào đến phòng, chỉ 1 cái giường, 1 tivi, 1 tủ lạnh, mọi thứ chỉ có 1, duy bcs thì 2 cái, pó tay pà chủ ks luôn [​IMG] mình bảo: "thôi em mệt lắm rồi, e tắm đi rồi ngủ nhé, a về đây" her nói: "ox đợi e tắm ra rồi hã về" mình gật đầu, cô ấy bước vào phòng tắm, mình bắt tivi và nằm xem tivi, thật ra thì mắt để đó thôi, tai đang bận nghe cái khác cơ, 20s sau khi vào phòng tắm, vặn volum nước hết cỡ, từng dòng nước chảy rào rào lên cơ thể, hơi nóng từ nước kéo theo sự mệt mỏi chảy dài lên từng centimet trên người cô ấy (mềnh tưởng tượng thôi [​IMG]) 15p sau, tiếng nước chảy ngưng lại, rồi 5p sau nữa cô ấy bước ra, mặc trên mình là bộ đồ mới mua lúc nãy, her nói: "ox đi tắm đi" chẳng hiểu sao lúc đó mình không nghĩ đến việc đi về nữa mà lại đi tắm như điều cô ấy nói, và bây giờ từng giọt nước nóng lại chảy rào rào lên cơ thể mình, mình vặn nước thật mạnh để nó đánh tan sự mệt mỏi của cả chặng đường hôm nay, sau 5p dưới vòi nước, cơ thể mình thật sự thoải mái, mặc đồ vào, bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng thoải mái cực kỳ!

    Cô ấy đang nằm trên giường, kéo cái chăn ngang chân và đang xem tivi, mình bước lại gần giường và nói đủ để cô ấy nghe "ox về, bx ngủ lại đây đi, ngày mai bx về chỗ làm nhé!" Cô ấy nói: "em đau bụng quá, ox ở lại đây với em 1 tí đi" lúc đó thật sự mình lo lắng cho cô ấy, không biết lỡ mình về rồi cô ấy đau 1 mình thì phải làm sao đây? ở đây là khách sạn, làm sao có thể an tâm mà về được, nghĩ vậy nên mình nói với cô ấy: "anh ở lại với bx đến gần sáng a về cửa hàng nhé bx" cô ấy im lặng nhìn mình, mỉm cười và kéo mình nằm xuống, đưa tay mình ra và nằm lên tay mình, thât lâu lắm rồi mình mới có cảm giác 1 cô gái mới vừa tắm xong, với mái tóc còn ươn ướt nằm trên cánh tay mình như vậy, nói thật lúc đó hoàn toàn ko có ý nghĩ xh hay cái gì đó tương tự, chỉ là không an tâm để cô ấy 1 mình ở nơi như vậy được, hơn nữa sáng mai mình cũng về cửa hàng sớm, đến lúc ấy thì cô ấy có thể tự lo được rồi.

    Nghĩ vậy nên mình cũng nằm xuống, bấm hẹn giờ đồng hồ để sáng thức về sớm, nhưng mình có 1 cái tật là có cái gì lo lắng là không bao giờ ngủ được, cứ 10, 15p lại giựt mình. Tivi đang vặn âm thanh nhỏ vừa đủ, nhìn cô ấy đang nhắm nghiền mắt, tay xoa xoa cái bụng mình thấy thật tội nghiệp, bất chợt bàn tay mình xoa lên bụng cô ấy mong có thể giúp cô ấy bớt đau, cô ấy lí nhí: "bàn tay ox ấm quá" và rồi cô ấy chìm trong giấc ngủ, mình cũng cứ xoa đều xoa đều để her an tâm mà ngủ, và trong đêm hôm ấy cứ giật mình là ngó sang xem cô ấy còn đau hay không, suốt đêm như vậy.

    Sáng hôm sau, nói chính xác ra là sáng hôm nay, vì đi ngủ là cũng 1h sáng rồi [​IMG] cô ấy thức dậy với 1 tinh thần cực thoải mái vì ngủ đủ giấc và đều đó hoàn toàn trái ngược với mình, suốt đêm cứ thấp thỏm không ngủ được vì sợ cô ấy đau, và cứ lo lo cái gì ấy. Cô ấy thức, đi đánh răng, kéo theo mình đi đánh răng luôn, 2 đứa chung 1 nhà tắm nhưng chỉ đánh răng thôi [​IMG] xong rồi mình nói với cô ấy: "thôi để a đưa em về" cô ấy đáp: "em chưa muốn về" mình hỏi cô ấy: "sao lại thế? e có chuyện gì buồn àh? nói cho anh nghe đi" cô ấy ậm ừ rồi kể: "em có chuyện buồn ở chỗ làm, không muốn về đó" mình cũng không hỏi gì thêm, chợt mình ghẹo: "em đi với anh như vậy không sợ sao?" "sợ gì" her hỏi "sợ a ăn thịt em chứ sợ gi" cô ấy trả lời: "em yêu ox rất nhiều, em tin ox sẽ tôn trọng em mà" rồi cô ấy lại cười, nói rồi cô ấy bước vào nhà tắm và bước ra vẫn với bộ đồ ngủ đó, nhưng đã không còn nội y bên trong như suốt đêm qua nữa http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif 1 nụ hôn thật vội vàng, tai mình không còn nghe được gì nữa ngoài tiếng hơi thở nóng hổi của cô ấy trên mặt mình, nghe được nhịp đập của 2 con tim đang rộn ràng, khi môi chạm vào môi cảm giác thật lạ và người ta không thể cưỡng lại được sự quyến rũ đó.


    Ps: Em dọn đồ vào mới được, tí về nhà sẽ hoàn thành ngay và luôn trong tối nay ợh, các pác thông cảm, tại nhớ tới đâu viết tới đó nên đôi lúc văn lủng củng. [​IMG]

    TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY TIP BONG DA UY TIN TIP BONG DA CHINH XAC NHAT TIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAM TIP BONG DA HANG DAU VIET NAM TIP BONG DA

Chia sẻ trang này