1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[tâm sự buồn] Hôm nay anh đã chia tay em (23.12.2012) chap 3 kết thúc.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 27/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Điểm kết thúc của đoạn đường này sẽ là điểm bắt đầu của con đường khác, mình tin như vậy. Nụ hôn đầu kết thúc trong sự ngượng ngùng của cả 2 thì nụ hôn thứ 2 mãnh liệt, mạnh bạo và da diết hơn rất nhiều, mình nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô ấy, cô ấy hơi cuối mặt xuống, gương mặt ửng hồng, có lẽ bây giờ không có cái gì đẹp hơn thế nữa http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif mình vuốt nhẹ gương mặt đang đỏ ửng đó, nâng cằm lên, cô ấy nhìn mình, mình kề môi sát môi cô ấy, môi mình lại chạm vào đôi môi căng mộng đó, lần này thì hoàn toàn dễ dàng, không còn những ngập ngừng và ngượng nghịu nữa, thay vào đó là sự bứt phá, thời gian như ngưng lại để cho chiếc lưỡi và đôi bàn tay hoạt động, từng giây trôi qua là từng cảm giác được khám phá, từng phút trôi qua là thêm 1 làn da trắng ngần rung lên nhè nhẹ, chiếc lưỡi đi xa hơn, sâu hơn để tìm đến 1 thảo nguyên mênh mong hoa cỏ và lá. Cuối cùng việc gì đến cũng đã đến, không quá chậm nhưng cũng không quá vội vã, cả 2 hòa quyện vào nhau, dẫn nhau đi qua những cảm giác lạ mà nơi đó có những cái ôm siết chặt, những nụ hôn vội vã, những hơi thở gấp, đôi mắt lim dim cảm nhận tình yêu ở trong nhau http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif và xin dừng tại đây, tả thực nữa chắc mình về Hoa Quả Sơn thiệt quá [​IMG]

    Sau lần đó thì mọi thứ không còn khoảng cách nữa, nhưng thời gian chính lại là cái giới hạn, cuối cùng thì cô ấy cũng phải về, mình đưa cô ấy về nơi cô ấy ở, cô ấy không muốn đi vào, muốn đi với mình nữa, nhưng mình nói: "Bx àh, a yêu em rất nhiều, anh cũng hiểu rằng em yêu anh cũng nhiều như thế, nhưng cuộc sống không phải chỉ có tình yêu của chúng ta mà thôi, mình còn phải vì gđ nữa, a sẽ thu xếp cv để lên thưa chuyện với ba mẹ em" cô ấy gật đầu "dạ" nhẹ 1 tiếng rồi nói: "vậy thôi ox về đi, e vô nhà ạh" nhìn cô ấy đi khuất sau cánh cổng rồi tôi mới bắt đầu chạy về nhà, hôm đó nghỉ thêm 1 ngày nữa [​IMG] Rồi thì cứ cách 2,3 ngày, tôi lại xuống thăm her, lần nào xuống cũng "đánh du kích" cả [​IMG] mọi sự vẫn bình yên trôi qua êm ả cho đến sáng hôm kia ....

    Buổi sáng hôm kia lúc mới lên cửa hàng tâm trạng tốt, rất tốt nữa là khác vì tuy ngủ không ngon nhưng sáng sớm có 1 tin nhắn chúc đắt khách, vui chưa kịp thỏa thì có 1 ông khách vào, mua 1 cây c1-01, ok thì cứ bán, giá cả thỏa thuận xong xuôi, ổng xách cái đt đi ! Đến đầu giờ trưa hắn ta trở lại, nói không mua nữa vì cái này nghe không rõ, ổng đi đai (đi thuốc lá lậu) cần phải có cái đt nào nghe phải rõ để né cá vàng (công an) mà lúc mua mình đã kêu ổng test kiểm tra đủ cả rồi hã đi, vậy đó mà cuối cùng đảo lại trả lại, nổi điên lên. Nhưng mà khách hàng mà, làm lớn chuyện ở cửa hàng mình thì làm sao làm ăn buôn bán gì được nữa nên thôi bỏ. Nhưng cái tức ở trong lòng thì vẫn còn nằm đó, được 20p sau, cô ấy gọi điện thoại nc như mọi ngày (mọi ngày vẫn nấu cháo đt) cô ấy vừa nói chuyện, vừa làm cv, vừa nghe nhạc, mà nghe mấy cái nhạc rẻ tiền, mình thì đã nổi điên vụ kia rồi, thêm cái này nữa mới nói: "anh không thích nghe mấy cái nhạc này, em tắt nó đi" cô ấy lên giọng trả lời thách thức: "em thích nghe đó, e không tắt đó, làm gì em" có nổi nóng lên không chứ, mình im lặng 1 lúc rồi nói: "em cứ làm theo ý em đi" và rồi tắt máy.
    Sau đó mình nhắn tin: "Em không nghe lời anh thì từ nay đừng liên lạc với anh nữa" rồi cô ấy đt 1 lần vào cuối buổi chiều, mình không nghe máy, tâm trạng không tốt, ko muốn nghe máy. Nhưng suy nghĩ lại đến tối 22h30 mình đt lại, sau những hồi chuông dài nhưng cô ấy không thèm nghe máy. Và suốt ngày hôm qua mình không 1 tn cũng không 1 cuộc gọi nào nữa cả, cảm thấy chán nản, làm cv suốt thôi. Đến trưa nay thì nhận được cuộc gọi của cô ấy, mình bỏ máy không nghe và nt "Còn gì để nói nữa?" cô ấy trả lời "Còn chứ, e còn nợ a nhiều mà. Nếu a muốn kết thúc thì xin hãy cho e trả hết nợ cho a, e k muốn mh phải mang nợ, a tính hết đi xem e nợ bao nhiêu e trả lại" mình reply: "Dẹp hết đi, ko có nợ nần gì nữa cả!" cô ấy đt liên tục 3,4 lần, mình ko nghe máy và nt "Ko muốn nghe gì nữa cả! Đừng đt nữa!" và tắt đt luôn. Cô ấy sau khi đt 3 lần không được (mình biết thông qua MCA), sau đó nt "A k muon nghe may thi thoi jay tu day e k lam phien a nua. Hom nay la 23.02.2012 e va a chia tay" nhận lúc 14:28' và đó cũng là lý do cho cái tên thớt.

    Xin nhận mọi lời khuyên!
    [​IMG]
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này