1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam su buon

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tientb1, 12/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tientb1

    tientb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu một ngươi bạn gái, cô ấy làm cùng chỗ làm vơi tôi. Cô ấy đã có người yêu rồi, và họ đã bỏ nhau. Tôi đã bỏ qua tất cả để đến với cô ấy. Chúng tôi đã có thời gian hạnh phúc bên nhau. Nhưng bây giơ cô ấy lại quay lại với người yêu cũ của cô ấy. Tôi đã không chấp nhận một tình yêu như thế và đã chia tay với cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn đến tìm tôi, cô ấy không muốn mất tôi và cũng không muốn bỏ người yêu cũ. Tôi rất buồn vì tôi vẫn yêu cô ấy , nhưng tôi không thể chấp nhận một tình yêu như thế. Các bạn bảo tôi phải làm sao bây giờ.

    tien
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Quên cô nàng của cậu đi!

    Don't dream it's over!
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Anh trai ơi , dứt khoát đi anh , chả có gì phải băn khoăn cả , với những người con gái như thế thì tốt nhất là Bye Bye Bye luôn đi . Có lẽ là sẽ khó khăn vì ngày nào cũng phải gặp ở cơ quan thì thật là khổ , cố lên anh nhé , cố lên , cố lên...
    The course of true love never did run smooth.
  4. nguyenthuyminh

    nguyenthuyminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao lại có những con người như vậy nhỉ? Cô nàng này là loại người:
    - tham lam: vừa muốn được bạn yêu lại vừa muốn có được người mà cô ta yêu (anh ex của cô ta).
    - ích kỷ: chỉ muốn nhận sự hiến dâng của người khác mà không nghĩ đến sự đau khổ mà người ta phải hứng chịu vì mình.
    -hèn nhát: cô ta biết rõ mình muốn cái gì nhưng lại sợ bấp bênh (vì họ đã chia tay 1 lần rồi lấy gì đảm bảo không có lần 2), nên vẫn phải dự trữ 1 anh chàng thích dâng hiến tình yêu như bạn "phòng khi đói lòng".
    Loại người này bạn nên quên khẩn trương. Cô ta không xứng đáng với tình yêu của bạn đâu. Chúc bạn tỉnh táo và chóng tìm được hạnh phúc đích thực.
    [size =4] I love VN2K (www.vn2k.org) [/size =4]
  5. misslady

    misslady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là duy nhất. Nếu cô ấy không muốn mất bạn và cũng không muốn bỏ người yêu cũ thì điều này đồng nghĩa với việc cô ấy không yêu ai trong hai cả. Bạn hãy dứt khoát là hơn. Mặc dù khó khăn nhưng đó là cách tốt nhất, nếu tiếp tục bạn sẽ chỉ làm khổ bạn thôi. Hãy cố lên bạn nhé.
  6. VL

    VL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Na`y boy oi, ban nghi sao neu nhu ban la nguoi yeu cu cua co ta? ban se nghi gi neu nhu ma ban gai cua ban lai di choi voi nguoi yeu moi, toi cung thong nhat voi nhung nguoi khac do la ban hay dut khoat tinh cam cua minh, toi biet dieu nay rat kho, nhung neu ban vuot qua duoc thi se cam thay do hon, than chao

    Vinh(VL)
  7. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cai loai nguoi hai mat hai long nhu the thi loai gap di chu tiec nuoi cai noi gi nua.................co ta khong the nao la loai nguoi co the chung thuy trong tinh yeu duoc...............hay loai co ta ra khoi cuoc doi di........
  8. tientb1

    tientb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều đã cho tôi những lời khuyên bổ ích, giúp mình nhìn lại chính mình. Biết rằng: Để quên đi được một người mà một thời mình hết mực yêu thương là rất khó. Nhưng tôi nghĩ rằng mình cân phải cần nhiều cố gắng, để đối mặt với hiện tại. Bây giờ mình rất buồn, mình rất cần sự giúp đỡ của các bạn.
    Nguyen Anh Tien
  9. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Quan diem cua tui la tha khong co con hon la co ma phai chia se voi nguoi khac. Ban nghi the nao???????
    Roi thoi gian se giup ban voi noi buon thoi ma. Chuc ban som vui ve va tim duoc nguoi khac xung dang voi tinh yeu cua ban.

    Anti_love

  10. tientb1

    tientb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn " Nguoi_lon" Mình cũng nghĩ vậy. măc dù rất buồn nhưng mình cũng không chấp nhận một tình yêu tay 3 như thế. Chính vì không có thì thôi nên bây giờ minh vẫn cô đơn.
    Nguyen Anh Tien

Chia sẻ trang này