Tâm sự buồn! Mình buồn quá các bạn à! Co nhiều điều khiến cho mình cảm thấy buồn và chán nản. Tuy nhiên điều làm cho mình cảm thấy buồn nhất chính là không được sự tin tưởng của gia đình, gia đình luôn xem mình còn nhỏ, chưa chính chắn, trong khi mình đã 20 tuổi rồi và sắp bước sang 21, hiện đã đi làm, thế mà trong tư tưởng của gia đình thì luôn cho rằng những quyết định của mình đều sai, không một sự dòm ngó, xem xét, mà chỉ nghe lời một phương khác. Trong thời gian gần đây, mình gặp rất nhiều điều buồn phiền và nỗi oan ức, thế nhưng lại không ai biết, không ai hiểu được tâm trạng của mình lúc này cả. Mình phải làm gi đây, nhiều lúc nghĩ quẩn, mình cảm thấy không còn muốn tồn tại cõi đời này nữa, thế nhưng không thể làm như vậy được, như vầy là quá hèn yếu, phải đương đầu với khó khăn như vậy thì mới thành công, và có thể đúng lên được. Nhưng trong thâm tâm của mình thì thật sự rất buồn, không ai hiểu mình cả, ngay cả cô bạn thân (không phải bạn gái) - người mà mình nghĩ hiểu mình nhất cũng không trò chuyện vời mình trong thời gian này, vì cô ấy bận học, mình cảm thây có lẽ cô ấy đã có niềm vui riêng rồi nên không còn muốn trò chuyện với mình nữa. Buồn thật Mình phải làm sao đây, tinh thần mình bây giờ không còn như trước nữa, cảm thấy một màu đen tối trước mặt , muốn vươn lên nhưng cũng không biết nên như thế nào? [violet] Thiên Hùng
Hay tu tin vao chinh minh ban a. Minh can phai quyet dinh con duong cua minh chu?? Ai noi ke ho boi ho co di con duong cua minh suot ca doi dau! Chuc ban moi dieu tot lanh! Hoang My LOVE ... will keep us together