1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự cafe 1 mình

    Ai thích uông cafê 1 mình nào ? Nhào vô , chúng ta cùng lập hội

    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  2. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe một mình.....
    Cafe một mình cũng nhiều cái hay lắm ! Tôi yêu những khoảnh khắc như thế !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  3. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe một mình.....
    Cafe một mình cũng nhiều cái hay lắm ! Tôi yêu những khoảnh khắc như thế !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà lập hội rồi thì một mình làm sao được
    Tôi chỉ chia sẻ với mọi người cảm giác khi một mình nhâm nhi ly cà fê đắng ngắt ấy thôi .
    tôi hay đi một mình vào quán trà quen thuộc , tôi hay uống trà ,nhưng những lúc có tâm sự hay muốn một chút thay đổi ,tôi uống cà fê ...cái chất đắng đến tận óc của nó làm tôi nhăn mặt ,để đêm về mất ngủ nhưng tôi vẫn uống .Có những hôm đi ngoài đường gặp mưa ,lại chui vào một cái quán nào dó một mình nghe nhạc ,ngắm mưa ... hơi lãng mạn ,có chút man man . Các bạn có giống tôi kô ? kể cho tôi nghe với .
    tôi muốn là chính tôi ,là bản thân tôi thửa nào ,chưa biết buồn ,chưa vương sầu nhớ ,chưa biết nhớ ,biết thương một bóng hình .
  5. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà lập hội rồi thì một mình làm sao được
    Tôi chỉ chia sẻ với mọi người cảm giác khi một mình nhâm nhi ly cà fê đắng ngắt ấy thôi .
    tôi hay đi một mình vào quán trà quen thuộc , tôi hay uống trà ,nhưng những lúc có tâm sự hay muốn một chút thay đổi ,tôi uống cà fê ...cái chất đắng đến tận óc của nó làm tôi nhăn mặt ,để đêm về mất ngủ nhưng tôi vẫn uống .Có những hôm đi ngoài đường gặp mưa ,lại chui vào một cái quán nào dó một mình nghe nhạc ,ngắm mưa ... hơi lãng mạn ,có chút man man . Các bạn có giống tôi kô ? kể cho tôi nghe với .
    tôi muốn là chính tôi ,là bản thân tôi thửa nào ,chưa biết buồn ,chưa vương sầu nhớ ,chưa biết nhớ ,biết thương một bóng hình .
  6. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chán bác này hết chỗ nói. Tụ tập những kẻ thích uống cafe một mình lại để làm cái quái gì thế không biết, chắc là để uống rượu hả? vì ai lại tụ tập để uống cafe cơ chứ???
    Kỳ quặc
    Hài thật là hài
    Nói thật, tụi tôi là girl nên đi uống cafe 1 mình là bị soi mói ngay. Đời này sao bất công thế không biết.

    lemontree
  7. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chán bác này hết chỗ nói. Tụ tập những kẻ thích uống cafe một mình lại để làm cái quái gì thế không biết, chắc là để uống rượu hả? vì ai lại tụ tập để uống cafe cơ chứ???
    Kỳ quặc
    Hài thật là hài
    Nói thật, tụi tôi là girl nên đi uống cafe 1 mình là bị soi mói ngay. Đời này sao bất công thế không biết.

    lemontree
  8. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
  10. ninedew1

    ninedew1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hu toi 1 tieng nhe.toi cung thuogn lang thang ca ohe mot minh lam

Chia sẻ trang này