1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghe_sy_ngheo

    nghe_sy_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ngày ?
    Hờ ?hờ, hôm nay thử post bài về café xem nhỉ. lâu ngày nghe các chú nói khoác về café một mình cũng cảm thấy ngứa tay.
    Đắm mình vào một góc quán quen, nhạc dìu dịu, tâm hồn như tĩnh lặng hẳn lại. Cuộc sống xô bồ như ở một chốn nào xa xăm nào đó bên ngoài, tất cả bon chen, bụi bặm được rũ sạch khỏi vai áo. Con người trở nên hiền lành hơn, về đúng chất người hơn, và cũng hờ hững với mọi chuyện hơn.
    Đã là quán quen thì đi uống café một mình cũng như có bạn, những người bạn quen mặt nhưng không biết tên bởi vì hầu như ngày nào cũng chạm mặt nhau , vậy ta mất gì đâu một cái gật đầu chào, một cái nháy mắt hỏi thăm nhỉ . Đôi khi ngứa tay, chỉ dăm dòng tin nhắn là có ngay một chú phi xe đến, không hỏi han, lý do chỉ có thế, đơn giản là café không? Lại ngồi, lại nghênh mặt nhìn ra đường, ta tự cho ta được làm cái rốn của vũ trụ, được ngắm nhìn mọi người hối hả quay xung quanh. Ngồi một mình là lúc cái tôi của bản thân được thăng hoa hết mức. Ta có thể vạch ra những tương lai tươi đẹp, những kế hoạch vĩ đại. Kệ chứ, ai cười là người đó ngu, ước mơ thì có ai đành thuế đâu?! Ô kìa, cô chủ quán hình như cười với ta.
    Câu hỏi đặt ra là, thế thì đi uống café ở đâu. Thật xuẩn ngốc phải không. Đâu chả được, chỗ nào trong cái Hà Nội chật hẹp này lại không tìm được quán café? Nhưng chủ yếu là phụ thuộc thói quen và tâm trạng của từng người. Người thích vị café , người thíc cái mùi của nó, có người đi uống café chỉ thưởng thức không khí mà thôi. Ngoài ra tay pha của chủ quán cũng ảnh hưởng phần nào đến nữa chứ. Đôi khi cũng chỉ là quán quen. Mà đúng vậy, người đi uống café bao giờ chẳng có dăm ba địa chỉ nằm lòng. Café Nhân, Giảng, Mai? đã trở thành biểu tượng, chẳng biết địa chỉ chính xác ở đâu, chỉ biết cứ hẹn đi rồi sẽ tới ngay, không hỏi han nhiều. Rồi café vỉa hè, dăm cái ghế đẩu ọp ẹp, ghế mây liêu xiêu. Cốc thì đủ loại , to có, nhỏ có, liên xô việt nam lẫn lộn, thìa thì cái ngắn cái dài, nhưng vẫn đông khách. Khách ngồi tràn cả ra lòng đường, gốc cây, đôi khi xé vội tờ giấy để kiếm chỗ đặt mông cho đỡ bẩn quần lát còn đi công chuyện. Ông đọc báo, ông nhìn người qua lại, ông trầm ngâm, ông oánh cờ, ông bàn thế sự? Náo nhiệt cả con phố. Vậy mà có người bắt taxi đi hàng cấy số chỉ để uống một tách café quen tay pha trước khi đi làm mỗi sáng.
    ?
    Có nhũng phút tim mình nông nổi
    Để mùa xuân dẹp thế cũng bẽ bàng
    Có những lúc vô tình mắc lỗi
    Ân hận và suy nghĩ miên man
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    ( nhưng phải tội cũng thấy hơi bùn bùn vì kô có ai để mà b Khi đi cà fê cà fáo một mình ..thấy tự do hơn ..thảnh thơi hơn uôn chiện .)
    Hồi cấp 3 những ngày cuối năm ,mình tìm được một cái quán nhỏ ,xinh lắm , rất yên tình ,thế là cứ khi nào thấy bực bội , lúc nào vui cũng như khi tự dưng thấy buồn buồn lại phi xe lên đó ,gọi một ly cà fê sữa ( như dân sành địu .) ..có hôm fê fê gọi luon một ly đen ( về sau mới thấy hối hận ) ,đắng quá chừng đắng ...hic .. .Co khi ngồi trong một góc ngắm mưa một mình lại thấy buồn buồn ,lẩm nhẩm hát một bài mmình thích ..như một đứa thất tình ..Lạ một cái là quán đó mình chưa bao giờ dẫn ai đến ....mình kô muốn ai biết ..chính những lúc ngồi một mình ,mình lại có dịp nghĩ về bản thân hơn ,.....những lúc như vậy thật chẳng muốn có ai bên cạnh cả ..thế mới nói ..đôi khi mình cũng khác người .

    [
    I want you to need me ,like the air you breath ,
    I want you to feel me ,in every way .
  3. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    ( nhưng phải tội cũng thấy hơi bùn bùn vì kô có ai để mà b Khi đi cà fê cà fáo một mình ..thấy tự do hơn ..thảnh thơi hơn uôn chiện .)
    Hồi cấp 3 những ngày cuối năm ,mình tìm được một cái quán nhỏ ,xinh lắm , rất yên tình ,thế là cứ khi nào thấy bực bội , lúc nào vui cũng như khi tự dưng thấy buồn buồn lại phi xe lên đó ,gọi một ly cà fê sữa ( như dân sành địu .) ..có hôm fê fê gọi luon một ly đen ( về sau mới thấy hối hận ) ,đắng quá chừng đắng ...hic .. .Co khi ngồi trong một góc ngắm mưa một mình lại thấy buồn buồn ,lẩm nhẩm hát một bài mmình thích ..như một đứa thất tình ..Lạ một cái là quán đó mình chưa bao giờ dẫn ai đến ....mình kô muốn ai biết ..chính những lúc ngồi một mình ,mình lại có dịp nghĩ về bản thân hơn ,.....những lúc như vậy thật chẳng muốn có ai bên cạnh cả ..thế mới nói ..đôi khi mình cũng khác người .

    [
    I want you to need me ,like the air you breath ,
    I want you to feel me ,in every way .
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ai ngờ ở đây là ngờ cái gì chứ, qui kết, chụp mũ. Chắc là bạn chưa bao giờ như thế phải không? thế thì không hiểu được cái thú của việc uống cafê một mình đâu. Một mình không có nghĩa mình là dân sành điệu, mình ngồi ở quán nổi tiếng, cafê thật ngon, hãy thử đi (nếu không sợ bi trêu), bạn sẽ thấy cái quán quen đó nó thích hợp với mình thế nào ? đơn giản chỉ là một chỗ ngồi, đơn giản chỉ là một chỗ để mình có thể suy tư, đôi khi chỉ là ngồi, chỉ ngồi mà thôi cũng hết 2 tiếng mất rồi, chẳng suy nghĩ gì cả, cứ nhìn ra đường ( là cái rốn thì hơi quá đó mày ) ngắm nhìn thiên hạ đi lại cũng vui, người khác vào cái quán ta hay ngồi nói nó chẳng có gì là đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao ta thích ngồi đó, một mình cũng vì vậy.
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ai ngờ ở đây là ngờ cái gì chứ, qui kết, chụp mũ. Chắc là bạn chưa bao giờ như thế phải không? thế thì không hiểu được cái thú của việc uống cafê một mình đâu. Một mình không có nghĩa mình là dân sành điệu, mình ngồi ở quán nổi tiếng, cafê thật ngon, hãy thử đi (nếu không sợ bi trêu), bạn sẽ thấy cái quán quen đó nó thích hợp với mình thế nào ? đơn giản chỉ là một chỗ ngồi, đơn giản chỉ là một chỗ để mình có thể suy tư, đôi khi chỉ là ngồi, chỉ ngồi mà thôi cũng hết 2 tiếng mất rồi, chẳng suy nghĩ gì cả, cứ nhìn ra đường ( là cái rốn thì hơi quá đó mày ) ngắm nhìn thiên hạ đi lại cũng vui, người khác vào cái quán ta hay ngồi nói nó chẳng có gì là đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao ta thích ngồi đó, một mình cũng vì vậy.
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    nghe_sy_ngheo & khỉ viết hay lắm, vote mỗi người 5*, mai thử cafe' 1 mình !
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    nghe_sy_ngheo & khỉ viết hay lắm, vote mỗi người 5*, mai thử cafe' 1 mình !
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  8. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu tôi luôn có một thói quen uống cafe một mình.Thường thì cứ sáng tôi hay lanh thang qua cafe Huy gọi một cốc nâu , mua tờ báo ngồi đọc.Ngày trước khi mói đến, ai cũng nhìn vì cũng thấy lạ, con gái mà..........Nhưng rồi dần cũng quen, chẳng ai để ý nữa, và tôi có một góc riêng dành cho mình....Có thể tự do thả mình theo những dòng suy nghĩ, tìm thấy một sự tĩnh lặng thoải mái, được nhìn được ngắm................
    [​IMG]

    Em yêu anh_ chụt chụt
  9. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu tôi luôn có một thói quen uống cafe một mình.Thường thì cứ sáng tôi hay lanh thang qua cafe Huy gọi một cốc nâu , mua tờ báo ngồi đọc.Ngày trước khi mói đến, ai cũng nhìn vì cũng thấy lạ, con gái mà..........Nhưng rồi dần cũng quen, chẳng ai để ý nữa, và tôi có một góc riêng dành cho mình....Có thể tự do thả mình theo những dòng suy nghĩ, tìm thấy một sự tĩnh lặng thoải mái, được nhìn được ngắm................
    [​IMG]

    Em yêu anh_ chụt chụt
  10. Gai_xanh

    Gai_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Khà, khà
    Tôi là dân Ban Mê Thuộc chính hiệu đấy, vậy mà không uống được cafe mới..xấu hổ chứ ! uống vào là đi trên mây ngay. Nhưng tớ cũng hay đi uống ...ở quán cafe 1 mình lắm . Chỉ đi khi buồn thôi,và chui vào 1 góc,nhìn thiên hạ,đã đời rồi về một mình. Biết tại sao tớ lại đi một mình không ? Vì khi buồn,nếu bạn bè đi cùng mà an ủi, tớ lại cảm thấy đang bị thương hại, nếu im lặng ,tớ lại thấy không được quan tâm. Tớ chướng thật, phải không ? có ai như tớ không nhỉ ? Để mình lập hội luôn ..cho vui. Hà hà...
    Nhóc con ;-)

Chia sẻ trang này