1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Oh không thưa em, những lúc cô đơn hay đang buồn tôi đều ngồi uống cafê một mình , ngồi một mình tôi có thể thả sức suy nghĩ và khi đi về tôi thật sự thấy trong lòng nhẹ nhõm. Cô em không hiểu nổi cái cảm giác đó khi mà cô đơn hoặc buồn thì em đi nhảy và đi hát , thêm một điều nữa không có moan thì lấy đâu ra mà đi nhảy với chẳng đi hát
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  2. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lại thế roài..!!!
    ...Nâng chén tiêu sầu...sầu.... càng sầu...
    Libra
  3. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lại thế roài..!!!
    ...Nâng chén tiêu sầu...sầu.... càng sầu...
    Libra
  4. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    wow, uống cafe 1 mình, hay nhỉ. Lúc đó ta ngồi một mình bên ly cafe, tự do thưởng thức, thả hồn theo một suy nghĩ bất chợt và mong lung nào đó -để biết rằng ta được tự do ( trong giây phút này thôi), ta đang hạnh phúc.........
    Cuộc đời ta cứ rong chơi
    Vui thêm bước nưã
    Buồn thôi lại về
  5. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    wow, uống cafe 1 mình, hay nhỉ. Lúc đó ta ngồi một mình bên ly cafe, tự do thưởng thức, thả hồn theo một suy nghĩ bất chợt và mong lung nào đó -để biết rằng ta được tự do ( trong giây phút này thôi), ta đang hạnh phúc.........
    Cuộc đời ta cứ rong chơi
    Vui thêm bước nưã
    Buồn thôi lại về
  6. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mình vào quán một mình ...lắm người cứ nhìn ..quái thế kô biết .....làm mất cả hứng ...rõ là vô duyên..

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  7. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mình vào quán một mình ...lắm người cứ nhìn ..quái thế kô biết .....làm mất cả hứng ...rõ là vô duyên..

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mình là mình, ai nhìn thì kệ người ta chứ, người ta cũng có nhìn mãi được đâu.Cái chính là mình thích thía là đủ
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mình là mình, ai nhìn thì kệ người ta chứ, người ta cũng có nhìn mãi được đâu.Cái chính là mình thích thía là đủ
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  10. batisxu

    batisxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cafe 1 mình có cái hay riêng của nó các bạn ạ .
    - Ở nhà : buổi sáng thức dậy với ly cafe , 1 vài bản nhạc mà mình thích để bắt đầu 1 ngày làm việc thì còn gì bằng .
    - Ở quán :
    1 mình + 1 ly cafe + 1 tờ báo + 1 chỗ ngồi quen thuộc = No 1
    Bạn nào không tin , hãy thử đi .

Chia sẻ trang này