1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu ngồi một mình cũng hơi buồn thật, rồi cũng quen nhưng mà sao thỉnh thoảng cái cảm giác ấy, sao mà nó khó tả thế... nó cứ len lỏi trong lòng , nó mà đã xuất hiện thì không sao dứt bỏ nó được , kết cục là tối hôm đó sao ta không vui , đi về mà lòng trĩu nặng một nỗi niềm ....
    To huyentrang: Không ngờ em cũng có cảnh ngộ giống anh, anh sẽ mời em một lần được chứ ???
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Uh, sẽ rất vui nếu một hôm nào đó chúng ta cùng đi uống cafe, hẹn anh đầu tháng 8 nhé. hì, hiện nay em đang nghỉ hè nên chẳng thể ở HN được.....
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Uh, sẽ rất vui nếu một hôm nào đó chúng ta cùng đi uống cafe, hẹn anh đầu tháng 8 nhé. hì, hiện nay em đang nghỉ hè nên chẳng thể ở HN được.....
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  4. green_banana

    green_banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  5. green_banana

    green_banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới uống cafê từng thìa từng thìa một , mình đã từng cười cái người cái người chưa bao giờ uống cafê thế mà cũng đòi uống , lại còn dùng thìa uống từng ngụm nhưng chẳng hiểu mình bị nhiễm cái đó từ bao giờ . Ngồi một mình, uống từng tý một... tự dưng trong lòng thấy vui vui ....
    To huyentrang: Ok em, hẹn em tháng 8 nhé
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới uống cafê từng thìa từng thìa một , mình đã từng cười cái người cái người chưa bao giờ uống cafê thế mà cũng đòi uống , lại còn dùng thìa uống từng ngụm nhưng chẳng hiểu mình bị nhiễm cái đó từ bao giờ . Ngồi một mình, uống từng tý một... tự dưng trong lòng thấy vui vui ....
    To huyentrang: Ok em, hẹn em tháng 8 nhé
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    T a và Ly cà phê=2 mình..Thế là quá đủ rồi....!!!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    T a và Ly cà phê=2 mình..Thế là quá đủ rồi....!!!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  10. nghe_sy_ngheo

    nghe_sy_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hic, thằng Winter_of_man nhiễm từ trường mạnh rồi. Bây giờ làm đếch gì còn tiền mà cafe với cà pháo, tao với BMW đang đói nhăn đây, còn tiền thì chi viện anh em đi, ngồi đấy mà tán phét với mấy đứa nhóc mà được àh? Mời gái thì được , thế mà... cẳng muốn nói nữa. Ặc!! bực mình thật đấy!
    Hè, thứ 5 tới nhớ trả nợ đúng hẹn đấy, tao báo thêmmột suất.
    Có nhũng phút tim mình nông nổi
    Để mùa xuân dẹp thế cũng bẽ bàng
    Có những lúc vô tình mắc lỗi
    Ân hận và suy nghĩ miên man

Chia sẻ trang này