1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    sáng mình uống 1cốc cafe lạnh rùi đi học ..xót ruột thật ..gần gần trưa uống ly nữa ..ko biết có fải vì vậy mà mình mất ngủ hay ko ...nhưng có lẽ mình còn có lí do khác nữa ...1cảm giác mà mình chưa bao giờ gặp fải ...


    [​IMG]
  2. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình cũng thú vị đó chứ... cảm giác buồn bã chán nản tan biến hết khi một mình bên ly cafe và ngắm phố xá.. Tôi cũng thế, sáng cafe .. trưa bỏ qua nhưng tối lại cafe và thấy.. hình như mình quen mất rồi, ... nhưng đó cũng là một sở thích chắc không cần bỏ...
  3. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình cũng thú vị đó chứ... cảm giác buồn bã chán nản tan biến hết khi một mình bên ly cafe và ngắm phố xá.. Tôi cũng thế, sáng cafe .. trưa bỏ qua nhưng tối lại cafe và thấy.. hình như mình quen mất rồi, ... nhưng đó cũng là một sở thích chắc không cần bỏ...
  4. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cà phê một mình cũng có nhiều điều thú vị lắm chứ. Mỗi lúc như vậy mình cảm thấy rất thoải mái, đầu óc trống không, bao lo toan cũng chẳng màng đến. 15 năm đơn thân độc mã đi uống cà phê và cũng chỉ uống có duy nhất một quán. Đến bây giờ một ngày không đi thì luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó và đi hai người thì lại lẻn đi uông cá lẻ tiếp tăng 2, 3.
    doi thuong
  5. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cà phê một mình cũng có nhiều điều thú vị lắm chứ. Mỗi lúc như vậy mình cảm thấy rất thoải mái, đầu óc trống không, bao lo toan cũng chẳng màng đến. 15 năm đơn thân độc mã đi uống cà phê và cũng chỉ uống có duy nhất một quán. Đến bây giờ một ngày không đi thì luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó và đi hai người thì lại lẻn đi uông cá lẻ tiếp tăng 2, 3.
    doi thuong
  6. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác thích uống cafe, điều mà trong chúng ta không ai nói ra nhưng ai cũng biết cafe thực sự là một thứ đồ uống không thể thiếu.
    Và phải nói khi uống cafe một mình thì càng hay hơn nhiều,phải không?Thưa mọi người.Được ngồi suy ngẫm,nhìn ly cafe và với một bao thuốc(với nhưng ai biêt hút thôi,chứ em thì chịu) thì thời gian thực sư chẳng thể ảnh hưởng tới mình nữa. Khi đó bạn có thể cảm thấy cô đơn,có thể lại cảm thấy vui hơn mọi khi nhưng phải nói rằng khi đó mỗi người sẽ tự diễn tả nhưng điều mà họ đang suy ngẫm đang lo lắng ....
    Với em thì khi buồn thì mình cảm thấy bớt đi khi uống cafe và khi vui thì cũng không vui hơn mà lại nhớ tới lúc buồn.
    Mọi người thì cảm thấy thế nào.
    Theo em uống cafe thì quen ở đâu thì nên uống ở đấy vì có nơi khác cafe ngon hơn hoặc dở hơn nhưng hương vị thì càng quen càng thấy dễ chịu.Em thì hay uống ở một quán nhỏ ở trên đường Thái Thịnh 1 sát với đường Láng,nó có tên là Cafe Huy (Huy là tên của Bác chủ quán cafe nhưng bây giờ con trai và con dâu Bác ấy bán).Nếu ai gần đấy và rảnh thì em mời cùng uống cafe mỗi buổi sáng vào lúc 8h30.Tên em là Tuấn(cứ hỏi chủ quán.)
    XIN MỜI MỌI NGƯỜI....


    Kẻ phá hoại ttvnonline đã trở lại

  7. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác thích uống cafe, điều mà trong chúng ta không ai nói ra nhưng ai cũng biết cafe thực sự là một thứ đồ uống không thể thiếu.
    Và phải nói khi uống cafe một mình thì càng hay hơn nhiều,phải không?Thưa mọi người.Được ngồi suy ngẫm,nhìn ly cafe và với một bao thuốc(với nhưng ai biêt hút thôi,chứ em thì chịu) thì thời gian thực sư chẳng thể ảnh hưởng tới mình nữa. Khi đó bạn có thể cảm thấy cô đơn,có thể lại cảm thấy vui hơn mọi khi nhưng phải nói rằng khi đó mỗi người sẽ tự diễn tả nhưng điều mà họ đang suy ngẫm đang lo lắng ....
    Với em thì khi buồn thì mình cảm thấy bớt đi khi uống cafe và khi vui thì cũng không vui hơn mà lại nhớ tới lúc buồn.
    Mọi người thì cảm thấy thế nào.
    Theo em uống cafe thì quen ở đâu thì nên uống ở đấy vì có nơi khác cafe ngon hơn hoặc dở hơn nhưng hương vị thì càng quen càng thấy dễ chịu.Em thì hay uống ở một quán nhỏ ở trên đường Thái Thịnh 1 sát với đường Láng,nó có tên là Cafe Huy (Huy là tên của Bác chủ quán cafe nhưng bây giờ con trai và con dâu Bác ấy bán).Nếu ai gần đấy và rảnh thì em mời cùng uống cafe mỗi buổi sáng vào lúc 8h30.Tên em là Tuấn(cứ hỏi chủ quán.)
    XIN MỜI MỌI NGƯỜI....


    Kẻ phá hoại ttvnonline đã trở lại

  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic hơi xa nhỉ ..Tưởng gần thì tui cũng có thể có ngày rủ bác đi một lần .Hic hơi tiếc ..Đợi có khi cũng có một lần ..Nhưng không biết ngày đó vào ngày nào ?
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic hơi xa nhỉ ..Tưởng gần thì tui cũng có thể có ngày rủ bác đi một lần .Hic hơi tiếc ..Đợi có khi cũng có một lần ..Nhưng không biết ngày đó vào ngày nào ?
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước cũng thường, cafe, xem phim... 1 mình tuốt, cũng thấy thú vị, Nhưng bi giờ hết hứng rồi bà con ạ. Bi giờ mình đã tìm được ai đó để đi uống cafe, đi xem phim rồi, thì hà cớ gì phải đi 1 mình nhỉ???
    Maintenant, je te trouve... Por siempre tu, PHUONG ^_^

Chia sẻ trang này