1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước cũng thường, cafe, xem phim... 1 mình tuốt, cũng thấy thú vị, Nhưng bi giờ hết hứng rồi bà con ạ. Bi giờ mình đã tìm được ai đó để đi uống cafe, đi xem phim rồi, thì hà cớ gì phải đi 1 mình nhỉ???
    Maintenant, je te trouve... Por siempre tu, PHUONG ^_^
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Chỗ này mình toàn đi uống, thành một nơi rất thân quen rồi.....Một góc nhỏ cho riêng mình
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Chỗ này mình toàn đi uống, thành một nơi rất thân quen rồi.....Một góc nhỏ cho riêng mình
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  4. duc_xit

    duc_xit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Uống cafe 1 mình cũng có cái thú của nó nhưng bây giờ có khi uống trà đá 1 mình lại thấy thú vị hơn.Ngồi ở quán nước chè bác Cường dưới chân Highlands ngay cạnh HGX nhìn dòng xe cộ vừa thấy đông vui nhộn nhịp mà vẫn có cảm giac cô độc.Hì
    PSVD
    tel.0912011910
    email. duc_xit@yahoo.com
    Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn
  5. duc_xit

    duc_xit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Uống cafe 1 mình cũng có cái thú của nó nhưng bây giờ có khi uống trà đá 1 mình lại thấy thú vị hơn.Ngồi ở quán nước chè bác Cường dưới chân Highlands ngay cạnh HGX nhìn dòng xe cộ vừa thấy đông vui nhộn nhịp mà vẫn có cảm giac cô độc.Hì
    PSVD
    tel.0912011910
    email. duc_xit@yahoo.com
    Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn
  6. carterpillar

    carterpillar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hi`````
    tuyêt đấy nhi? thế đố mọi người quán nào ở Hà Nội . có lắm dân cafe một mình nhất
  7. carterpillar

    carterpillar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hi`````
    tuyêt đấy nhi? thế đố mọi người quán nào ở Hà Nội . có lắm dân cafe một mình nhất
  8. Original

    Original Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà so sánh được !!!
  9. Original

    Original Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà so sánh được !!!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Tui nnói thế này có gì không phải các bác bỏ qua cho nhé!
    Đi uống cafe một mình chẳng qua là vì không dủ được ai khác đi cùng và/hoặc không tìm được người bạn tri kỷ để cùng thưởng thức những giọt cafe.
    Ti cũng là một người hay đi uống cafe 1 mình, nh7ng giống như bạn gì ở trên đã nói, nếu tui mà tìm được một người khác cùng đi thì tuyệt.
    Có lẽ cafe 1 mình chỉ thích hợp với ai đang có công việc hay điề gì đó cần phải suy nghĩ. Chứ những người đang có tâm sự nh7 thất tình chẳng hạn thì có lẽ không nên ngồi một mình (mặc dù là mọi người lại thường làm vậy). Vì sao không nên ư?!?! Vì tui nghĩ nỗi buồn mà cứ để trong lòng, rùi lại ngồi 1 mình gặm nhấm nỗi buồn đó thì chỉ càng thêm street thôi! Có ai đó lắng nghe và san se7 vẫn tốt hơn chứ!!!!!!
    UP
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I'll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này