1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_xit

    duc_xit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    ông Winter bắt đầu đàn đúm theo tôi với ông Gà uống đen đá ko đường àh?
    PSVD
    tel.0912011910
    email. duc_xit@yahoo.com
    Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ờ , dạo này tớ hay uống đen đá không đường lắm . Mà cậu còn chè đá một mình nữa không thế xịt ??? Hay là lên Z , lâu lắm không gặp bọn mày
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ờ , dạo này tớ hay uống đen đá không đường lắm . Mà cậu còn chè đá một mình nữa không thế xịt ??? Hay là lên Z , lâu lắm không gặp bọn mày
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  4. nghe_sy_ngheo

    nghe_sy_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hè, Winter nhớ nhé. Tuần sau lên Cây Đa tao chỉ cho mày gọi đen đá không đường thôi đây shé.Hihihi, thế là đỡ tốn một suất rùi.
    Có nhũng phút tim mình nông nổi
    Để mùa xuân dẹp thế cũng bẽ bàng
    Có những lúc vô tình mắc lỗi
    Ân hận và suy nghĩ miên man
  5. nghe_sy_ngheo

    nghe_sy_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hè, Winter nhớ nhé. Tuần sau lên Cây Đa tao chỉ cho mày gọi đen đá không đường thôi đây shé.Hihihi, thế là đỡ tốn một suất rùi.
    Có nhũng phút tim mình nông nổi
    Để mùa xuân dẹp thế cũng bẽ bàng
    Có những lúc vô tình mắc lỗi
    Ân hận và suy nghĩ miên man
  6. duc_xit

    duc_xit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cũng fải làm một tí trà đá. Dạo này bỏ cafe rồi. Cũng ko thấy khó chịu bứt rứt như trước nữa. Hồi xưa mỗi ngày ko co 1 ly đen đá thì cấm có làm gì được. Hì.
    PSVD
    tel.0912011910
    email. duc_xit@yahoo.com
    Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn
  7. duc_xit

    duc_xit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cũng fải làm một tí trà đá. Dạo này bỏ cafe rồi. Cũng ko thấy khó chịu bứt rứt như trước nữa. Hồi xưa mỗi ngày ko co 1 ly đen đá thì cấm có làm gì được. Hì.
    PSVD
    tel.0912011910
    email. duc_xit@yahoo.com
    Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn
  8. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thích uống café, còn em thì không chịu được café.
    Trước đây, anh thích yên tĩnh một mình, thưởng thức ly café với điếu thuốc trên tay.Theo thằng bạn thân thì đó là sự kết hợp tuyệt vời, thiếu môt trong 2 thứ đó thì "chả có ý nghĩa đek gì nữa", nó vẫn luôn nói vậy.Anh cũng thấy thế.
    Bây giờ, mỗi sáng anh đều thức dậy với ly café, cũng một mình. Chỉ khác là không còn điếu thuốc trên tay nữa. Café nhạt thếch. Nhớ thằng bạn thân thiết, nhớ cái quán café quen thuộc, thế là cũng lâu rồi và chắc còn lâu lắm nữa mới gặp lại.Nhớ điếu thuốc lá thơm mà cũng đã lâu rồi anh không đụng đến nữa. Tự hỏi mình còn thú vui nào nữa nhi? Mọi thứ hình như đã cùn mòn dần, con người anh cũng vậy.Vô cảm, trống rỗng.Anh cần gì, muốn gì, anh không biết.Có lẽ chỉ cần một cái góc quen thuộc, một thằng bạn thân, 1 ly café.Nặng nề quá,bức bối quá.
    Thôi, cố lên, thằng bạn vẫn đang chờ, vị café chắc cũng sẽ không thay đổi.
    ...
    I was me, but now... he´s gone
  9. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thích uống café, còn em thì không chịu được café.
    Trước đây, anh thích yên tĩnh một mình, thưởng thức ly café với điếu thuốc trên tay.Theo thằng bạn thân thì đó là sự kết hợp tuyệt vời, thiếu môt trong 2 thứ đó thì "chả có ý nghĩa đek gì nữa", nó vẫn luôn nói vậy.Anh cũng thấy thế.
    Bây giờ, mỗi sáng anh đều thức dậy với ly café, cũng một mình. Chỉ khác là không còn điếu thuốc trên tay nữa. Café nhạt thếch. Nhớ thằng bạn thân thiết, nhớ cái quán café quen thuộc, thế là cũng lâu rồi và chắc còn lâu lắm nữa mới gặp lại.Nhớ điếu thuốc lá thơm mà cũng đã lâu rồi anh không đụng đến nữa. Tự hỏi mình còn thú vui nào nữa nhi? Mọi thứ hình như đã cùn mòn dần, con người anh cũng vậy.Vô cảm, trống rỗng.Anh cần gì, muốn gì, anh không biết.Có lẽ chỉ cần một cái góc quen thuộc, một thằng bạn thân, 1 ly café.Nặng nề quá,bức bối quá.
    Thôi, cố lên, thằng bạn vẫn đang chờ, vị café chắc cũng sẽ không thay đổi.
    ...
    I was me, but now... he´s gone
  10. anhtrung_dang

    anhtrung_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ uống cà phê thường xuyên nhưng công nhận khoái nhất là uống lúc 4 rưỡi sáng, khi bị mất ngủ

Chia sẻ trang này