1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nghe bùn thảm quá ông anh uh, tuổi trẻ hông được la chán, nếu chán thì tìm một niềm vui gì đó đi....
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay được một ông bạn lôi đi uống cafe, lâu lắm rồi mới đi uống cafe vào một ngày giữa tuần, thấy cảm giác cũng có vẻ khang khác...Thấy cafe hôm nay cũng ngon , chắc có lẽ vì có thêm một người bạn chăng???
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay được một ông bạn lôi đi uống cafe, lâu lắm rồi mới đi uống cafe vào một ngày giữa tuần, thấy cảm giác cũng có vẻ khang khác...Thấy cafe hôm nay cũng ngon , chắc có lẽ vì có thêm một người bạn chăng???
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    hì hì . I''ll try
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    hì hì . I''ll try
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi em cũng cảm thấy mình chán nản, vì cuộc sống k phải lúc nào cũng một màu hồng, nhiều lúc mọi chuyện cứ dồn dập đến làm em phát bệnh, lúc có em cần có một bờ vai để nương tựa, cho nó nhẹ nhõm, nhưng điều đó là k thể và em phải tự tìm niềm vui cho chính bản thân, để cho mình sống có ý nghĩa và cũng làm cho một người có thể yên tâm....Hạnh phúc nhất của con người đấy là được sống, vậy hãy cố vui nhé anh, dù có chuyện gì đi chăng nữa, mặc dù chúng ra chẳng có ai là hoàn hảo cả, hì...Hơi lý thuyết anh nhỉ???
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi em cũng cảm thấy mình chán nản, vì cuộc sống k phải lúc nào cũng một màu hồng, nhiều lúc mọi chuyện cứ dồn dập đến làm em phát bệnh, lúc có em cần có một bờ vai để nương tựa, cho nó nhẹ nhõm, nhưng điều đó là k thể và em phải tự tìm niềm vui cho chính bản thân, để cho mình sống có ý nghĩa và cũng làm cho một người có thể yên tâm....Hạnh phúc nhất của con người đấy là được sống, vậy hãy cố vui nhé anh, dù có chuyện gì đi chăng nữa, mặc dù chúng ra chẳng có ai là hoàn hảo cả, hì...Hơi lý thuyết anh nhỉ???
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  8. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    "Café buổi sáng, để trầm tư và ngắm nhìn cuộc đời. Café buổi chiều, để vượt qua chút mệt mỏi. Café buổi tối, để được sống nhiều hơn, làm nhiều hơn, hay nhớ nhiều hơn về bóng hình nào đó?
    Khi người ta bắt đầu uống café, nghĩa là người ta bắt đầu lớn. Khi người ta bắt đầu nghiện café nghĩa là người ta bắt đầu ?ongấm? những trạng thái của cuộc đời. "
    Tui không thể tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ bỏ thói quen uống cafe.Ihi,lập thành hội rùi chúng ta sẽ chọn ra 1 ngày trong tuần đi uống cafe tập thể nhỉ ? Hà nội có nhiều cafe quán lắm,mỗi người sẽ chọn cho mình một quán riêng và thế là vẫn có thể cafe một mình ...(hix,dở hơi!)
    PrettyGhost
  9. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    "Café buổi sáng, để trầm tư và ngắm nhìn cuộc đời. Café buổi chiều, để vượt qua chút mệt mỏi. Café buổi tối, để được sống nhiều hơn, làm nhiều hơn, hay nhớ nhiều hơn về bóng hình nào đó?
    Khi người ta bắt đầu uống café, nghĩa là người ta bắt đầu lớn. Khi người ta bắt đầu nghiện café nghĩa là người ta bắt đầu ?ongấm? những trạng thái của cuộc đời. "
    Tui không thể tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ bỏ thói quen uống cafe.Ihi,lập thành hội rùi chúng ta sẽ chọn ra 1 ngày trong tuần đi uống cafe tập thể nhỉ ? Hà nội có nhiều cafe quán lắm,mỗi người sẽ chọn cho mình một quán riêng và thế là vẫn có thể cafe một mình ...(hix,dở hơi!)
    PrettyGhost
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Uh, có lẽ những người hay đi uống một mình đều có một chút dở hơi cả bạn à , nhưng cái dở hơi đó cũng hay đấy chứ nhỉ .
    To huyentrang: Cảm ơn em đã động viên anh, anh sẽ cố vậy
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!

Chia sẻ trang này