1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua ngồi uống cafe với mấy thằng bạn được bà chủ quán mở đĩa mới của The Wall, nghe đã ra phết, phải nói là album mới này nghe đã tai hơn album đầu tay của nhóm.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Một góc quán vắng bên ly cà phê, ngồi bên nhau tròn xoay ngắm cuộc đời
    Lâu quá rồi chúng mình mới gặp nhau nhỉ, anh vẫn là chàng trai ngốc nghếch như trước, dường như cuộc sống k thể làm anh thay đổi, còn em thì khác rồi, em k còn vô tư như trước nữa, k thể bỏ những thìa đường vào cốc cafe đen của anh cho nó ngọt lịm và bắt anh uống, k thể nũng nịu anh, không thể trêu anh và vo cái đầu tròn như sư....Em cũng k thể yêu anh nữa, anh cũng biết là em đã có bạn trai rồi, em cũng nói nhiều lần với anh rằng chúng ta chỉ có thể là bạn, k hơn được...Tình cảm đã mất thì làm sao lấy lại được....Anh đừng làm cho em cảm thất có lỗi....Em biết anh vẫn đọc những bài viết của em thường xuyên và em mong rằng sau khi đọc bài này thì anh hãy cố hiểu nhé
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Một góc quán vắng bên ly cà phê, ngồi bên nhau tròn xoay ngắm cuộc đời
    Lâu quá rồi chúng mình mới gặp nhau nhỉ, anh vẫn là chàng trai ngốc nghếch như trước, dường như cuộc sống k thể làm anh thay đổi, còn em thì khác rồi, em k còn vô tư như trước nữa, k thể bỏ những thìa đường vào cốc cafe đen của anh cho nó ngọt lịm và bắt anh uống, k thể nũng nịu anh, không thể trêu anh và vo cái đầu tròn như sư....Em cũng k thể yêu anh nữa, anh cũng biết là em đã có bạn trai rồi, em cũng nói nhiều lần với anh rằng chúng ta chỉ có thể là bạn, k hơn được...Tình cảm đã mất thì làm sao lấy lại được....Anh đừng làm cho em cảm thất có lỗi....Em biết anh vẫn đọc những bài viết của em thường xuyên và em mong rằng sau khi đọc bài này thì anh hãy cố hiểu nhé
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  4. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    ANh cứ tưởng rằng tình em dành cho anh ngọt ngào và nồng ấm như ly nâu nóng nhưng hoá ra lại đắng chát như là ly đen nóng không đường. Tấm lòng em tưởng trắng trong hoá ra lại tối kịt như mà của cafe đen.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  5. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    ANh cứ tưởng rằng tình em dành cho anh ngọt ngào và nồng ấm như ly nâu nóng nhưng hoá ra lại đắng chát như là ly đen nóng không đường. Tấm lòng em tưởng trắng trong hoá ra lại tối kịt như mà của cafe đen.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  6. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    " arale_
    German Club member. Nguyện hết lòng vì sự nghiệp mai mối & ko thể sống thiếu mặt trời " <== sao ông lại nỡ nói với một em gái "dễ xương" bằng những lời nói như thía nhỉ , để bé tức lên thì từ giờ đến cuối đời ông tha hồ mà uống cafe nóng không đường đấy
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  7. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    " arale_
    German Club member. Nguyện hết lòng vì sự nghiệp mai mối & ko thể sống thiếu mặt trời " <== sao ông lại nỡ nói với một em gái "dễ xương" bằng những lời nói như thía nhỉ , để bé tức lên thì từ giờ đến cuối đời ông tha hồ mà uống cafe nóng không đường đấy
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  8. anh_saomai

    anh_saomai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trời mưa nhiều, uống cafe cũng nhiều hơn. ...
    Vẫn 1 quán quen thuộc và chỗ ngồi đó, gọi 1 cốc đen đá và ngắm mưa... .... 1 mình. Cố tìm một cảm giác bình yên
  9. anh_saomai

    anh_saomai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trời mưa nhiều, uống cafe cũng nhiều hơn. ...
    Vẫn 1 quán quen thuộc và chỗ ngồi đó, gọi 1 cốc đen đá và ngắm mưa... .... 1 mình. Cố tìm một cảm giác bình yên
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bùng học đi uống , vẫn quán đó, vẫn chỗ ngồi đó nhưng cái cảm giác thật yên bình với cốc nâu béo quen thuộc không còn , cứ nhìn vào cốc cafê mà trong lòng rộn lên bao suy nghĩ , sao cuộc đời này lại khó hiểu đến thế ? lại phức tạp đến thế ? lại làm khổ con người ta đến thế ?
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!

Chia sẻ trang này