1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ người yêu không cho hút thuốc thì sao ? Uống cafe mà không hút thuốc thì còn nói làm gì nữa, mất hết cả thú vị.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  2. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại sợ người yêu cấm hút thuốc lá. Đã là người yêu thì chỉ khuyên hút ít và tự ta cũng hút ít đi.( mồm hôi không cho HUN thì nguy) Còn nói không cho hút thì trở thành người mẹ rồi, khỏi yêu luôn. Đàn ông luôn có chính kiến của mình chứ.
    Cafe công nhận khi dùng nó mà không hút thuốc thì mất hương vị. Nhưng mà hút ít thui phải không các tín đồ của cafe ?
  3. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại sợ người yêu cấm hút thuốc lá. Đã là người yêu thì chỉ khuyên hút ít và tự ta cũng hút ít đi.( mồm hôi không cho HUN thì nguy) Còn nói không cho hút thì trở thành người mẹ rồi, khỏi yêu luôn. Đàn ông luôn có chính kiến của mình chứ.
    Cafe công nhận khi dùng nó mà không hút thuốc thì mất hương vị. Nhưng mà hút ít thui phải không các tín đồ của cafe ?
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tôi chịu vì tôi không biết hút thuốc , nhưng không sao mà , chỉ cần đĩa hạt dưa bên cạnh cắt chắt là được roài
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tôi chịu vì tôi không biết hút thuốc , nhưng không sao mà , chỉ cần đĩa hạt dưa bên cạnh cắt chắt là được roài
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cho em cắn với
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cho em cắn với
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay anh ốm, em chẳng thấy mình yên tâm một chút nào, đầu óc k thể thảnh thơi để nghĩ đến chuyện gì được..Lo và thương anh quá, tiếc rằng em k thể chạy đến gần bên anh.....
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay anh ốm, em chẳng thấy mình yên tâm một chút nào, đầu óc k thể thảnh thơi để nghĩ đến chuyện gì được..Lo và thương anh quá, tiếc rằng em k thể chạy đến gần bên anh.....
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay hết bạn này ốm đến bạn kia què chân, chạy long tóc gáy , sao bây giờ ai nhìn cũng bảo cái mẹt nó đen nhẻm đi, tự thưởng cho mình một cốc nóng , hãy uống từng thìa từng thìa thôi, ôi nó ngon thật đấy nhưng cái cảm giác hơi lạnh nó lại tràn về , giọng ca thánh thiện của Dion và nồng nàn của Houston càng làm cho mình thấy da diết , chuối thật
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!

Chia sẻ trang này