1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Uống cafe mà pha nhiều đường và pha thật loãng thì còn gì là vị của cafe nữa.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  2. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hic, vừa mới post bài kêu ca bên Sở thích, sang đây thấy uỵch cái topic này, đỉnh vật. Này, hay là chúng ta đi uống cafe nhỉ. Huy Thái Thịnh nhé. Ai đó cho cái hẹn nào, rồi cả hội cùng đi, sao phải đi một mình.
    Thể theo yêu cầu. Đổi chữ ký
  3. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hic, vừa mới post bài kêu ca bên Sở thích, sang đây thấy uỵch cái topic này, đỉnh vật. Này, hay là chúng ta đi uống cafe nhỉ. Huy Thái Thịnh nhé. Ai đó cho cái hẹn nào, rồi cả hội cùng đi, sao phải đi một mình.
    Thể theo yêu cầu. Đổi chữ ký
  4. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Không được rồi. Đây là cafe một mình và chỉ dùng cafe có một mình thôi........... tiếc quá không thể đi nhiều mình được.
  5. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Không được rồi. Đây là cafe một mình và chỉ dùng cafe có một mình thôi........... tiếc quá không thể đi nhiều mình được.
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng là cái đồ ... con gái, anh không nhầm thì em mới biết uống cafê thôi phải không nào ? Cứ từ từ mà hưởng đi nhé nhưng mờ con gái uống cafê nhiều quá không tốt đâu em.
    To bác gì ấy nhỉ: Uống cafê ở Huy mấy lần rồi nhưng tôi thấy ở đó không ok lắm, chỉ có một số chỗ trong Huy là đẹp thôi, cũng có thể 1 phần tại tôi không quen, ai cũng có quán riêng của mình mà, phải ko
    Hụi thích uống cafê một mình mờ , bác nào thích thì có thể rủ nhau chứ đừng lôi cả hội đi, như thế nó private hơn nhỉ
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng là cái đồ ... con gái, anh không nhầm thì em mới biết uống cafê thôi phải không nào ? Cứ từ từ mà hưởng đi nhé nhưng mờ con gái uống cafê nhiều quá không tốt đâu em.
    To bác gì ấy nhỉ: Uống cafê ở Huy mấy lần rồi nhưng tôi thấy ở đó không ok lắm, chỉ có một số chỗ trong Huy là đẹp thôi, cũng có thể 1 phần tại tôi không quen, ai cũng có quán riêng của mình mà, phải ko
    Hụi thích uống cafê một mình mờ , bác nào thích thì có thể rủ nhau chứ đừng lôi cả hội đi, như thế nó private hơn nhỉ
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội vào tiết thu, cái khí trời hơi se se lạnh, ấy thế mà còn bật quạt, lạnh chết được , đã lâu lắm rồi mình mới uống 1 cốc nâu nóng , hơi co mình một chút mà nhấm nháp , tự hỏi là có ai giống mình nhỉ , có suy nghĩ giống mình và có cả kiểu uống giống mình, nhìn những đôi tình nhân chăm sóc cho nhau trong cái tiết trời này mà cũng thấy chạnh lòng
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  9. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội vào tiết thu, cái khí trời hơi se se lạnh, ấy thế mà còn bật quạt, lạnh chết được , đã lâu lắm rồi mình mới uống 1 cốc nâu nóng , hơi co mình một chút mà nhấm nháp , tự hỏi là có ai giống mình nhỉ , có suy nghĩ giống mình và có cả kiểu uống giống mình, nhìn những đôi tình nhân chăm sóc cho nhau trong cái tiết trời này mà cũng thấy chạnh lòng
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  10. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Winter_of_man ơi. tại sao những người cafe 1 mình lại hay như vậy nhỉ. Tôi cũng như ông thôi ngồi nhâm nhi ly nâu mà đầu óc cứ nghĩ, tiếc nuối tới những cảm giác của con tim.
    Có lúc trời lạnh kinh khủng lại chưa ăn gì mà vào chỗ quen thuộc vẫn: Text
    mà cái cảm giác lúc đó thì chỉ có những người hay cafe 1 mình mới hiểu được.
    Được tuanc25 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 06/09/2003

Chia sẻ trang này