1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bác lên kế hoạch đi....trời mưa thế này mà thưởng thức cafe thì nhất,,,,Có gì Pm cho em....còn thanh toán thì,,,,bác trả của em...em trả của bác..okié?????

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  2. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày này trời đã se lạnh. một phần ảnh hưởng của cơn áp thấp nhiệt đới. Mưa suốt cả ngày làm cho cái thi vị của cafe một mình trong quán nhỏ thân quen ngắm mưa lại càng buồn hơn. nhưng những ai đã có cái thú này thì rất là khó bỏ và phần lớn trong số đó đều không muốn bỏ.
    Dù bao ngày đã trôi qua nhưng anh vẫm cafe 1 mình và nhớ những kỷ niệm ngày nào về em.
    Buồn..................................................................anh lại ngắm mưa và thưởng thức vị ngọt của sữa, đắng của cafe trong ly nâu anh vẫn thích. Nhớ em nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày này trời đã se lạnh. một phần ảnh hưởng của cơn áp thấp nhiệt đới. Mưa suốt cả ngày làm cho cái thi vị của cafe một mình trong quán nhỏ thân quen ngắm mưa lại càng buồn hơn. nhưng những ai đã có cái thú này thì rất là khó bỏ và phần lớn trong số đó đều không muốn bỏ.
    Dù bao ngày đã trôi qua nhưng anh vẫm cafe 1 mình và nhớ những kỷ niệm ngày nào về em.
    Buồn..................................................................anh lại ngắm mưa và thưởng thức vị ngọt của sữa, đắng của cafe trong ly nâu anh vẫn thích. Nhớ em nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ nhỉ, đã thích uống cafe một mình thì lập hội làm gì?
    Nhưng dù sao toi cũng thích cafe nhưng chỉ thích uống từ 2 người trở lên thôi, thế có nhập hội được không?

    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
    Tuỳ theo sức của mình...
  5. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ nhỉ, đã thích uống cafe một mình thì lập hội làm gì?
    Nhưng dù sao toi cũng thích cafe nhưng chỉ thích uống từ 2 người trở lên thôi, thế có nhập hội được không?

    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
    Tuỳ theo sức của mình...
  6. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    KHi nào anh em trong topic này đi uống cafe để giao luuw với nhau cái nhẩy. Các bác có đồng ý không ?

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  7. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    KHi nào anh em trong topic này đi uống cafe để giao luuw với nhau cái nhẩy. Các bác có đồng ý không ?

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  8. tatung75

    tatung75 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    4.100
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm trời mưa rồi .Anh ngồi lặng lẽ một mình nơi quán nhỏ .Dắt xe đi mẹ còn nói là ( Mưa như thế này thì đi đâu ) Nhưng anh chẳng biết nữa ,có lẽ anh muốn tìm lại cảm giác nhớ em,không biết giờ này em đang làm gì .Anh thầm nghĩ nếu giờ này chúng mình bên nhau, anh còn nhớ những ngày mưa chúng mình bên nhau . Sao mà giờ đây anh thấy nhớ em đến thế ,nhớ nhưng lần đội mưa ,trời lạnh,mưa ,gió....Nhưng mà anh vẫn có cảm giác ấm trong lòng .Giờ đây khi xa em anh mới thấy chỉ còn những kỷ niệm đẹp bên ly cafe này .Em ah ..Anh sẽ từ bỏ ly cafe một mình khi nào chúng mình đươc bên nhau em nhé .Hơn bao giờ hết anh nhớ em .
    Tạ Tùng
  9. tatung75

    tatung75 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    4.100
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm trời mưa rồi .Anh ngồi lặng lẽ một mình nơi quán nhỏ .Dắt xe đi mẹ còn nói là ( Mưa như thế này thì đi đâu ) Nhưng anh chẳng biết nữa ,có lẽ anh muốn tìm lại cảm giác nhớ em,không biết giờ này em đang làm gì .Anh thầm nghĩ nếu giờ này chúng mình bên nhau, anh còn nhớ những ngày mưa chúng mình bên nhau . Sao mà giờ đây anh thấy nhớ em đến thế ,nhớ nhưng lần đội mưa ,trời lạnh,mưa ,gió....Nhưng mà anh vẫn có cảm giác ấm trong lòng .Giờ đây khi xa em anh mới thấy chỉ còn những kỷ niệm đẹp bên ly cafe này .Em ah ..Anh sẽ từ bỏ ly cafe một mình khi nào chúng mình đươc bên nhau em nhé .Hơn bao giờ hết anh nhớ em .
    Tạ Tùng
  10. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    một Trung thu nữa đã đi qua. anh đã đang vẫn sẽ cafe 1 mình để nhớ về những kỷ niệm đẹp. đã có với em.
    Nhớ em nhiều và cungc thích cafe nhiều.

Chia sẻ trang này