1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    He he gọi anh đến thì còn rì là cafe 1 mình nữa....
    Mk,sao lắm kẻ hay săm soi thế!
    TTTTTTTTT
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải đến 2 hôm mình chưa được ngụm cafê nào , người hơi thiêu thiếu cái gì đó , tệ thật. Năm cuối rồi , chạy mờ mắt mà không có cafê cho nó tỉnh táo chắc có ngày ngủ gật trên đường mà phi vào gốc cây mất . Tối nay đi học về thế nào cũng phải làm 1 cốc , phải dành thời gian cho mình chứ phải ko nào ?
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải đến 2 hôm mình chưa được ngụm cafê nào , người hơi thiêu thiếu cái gì đó , tệ thật. Năm cuối rồi , chạy mờ mắt mà không có cafê cho nó tỉnh táo chắc có ngày ngủ gật trên đường mà phi vào gốc cây mất . Tối nay đi học về thế nào cũng phải làm 1 cốc , phải dành thời gian cho mình chứ phải ko nào ?
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  4. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Trời mùa nay sao khó chịu quá trời!!!!!!!!!!!!!!!
    nhưng buổi tối mà ra ngồi một góc thưởng thức cafe cũng tuyệt đó chứ. mua này Hoa Sữa đã bắt dầu toa hưởng rồi.
    Người yêu cũ của anh ơi! em sắp sinh em bé chưa????????????
  5. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Trời mùa nay sao khó chịu quá trời!!!!!!!!!!!!!!!
    nhưng buổi tối mà ra ngồi một góc thưởng thức cafe cũng tuyệt đó chứ. mua này Hoa Sữa đã bắt dầu toa hưởng rồi.
    Người yêu cũ của anh ơi! em sắp sinh em bé chưa????????????
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hôm nay có chuyện hay lắm nhá các bác ạ , cực kỳ hy hữu mà từ cái ngày tôi đặt đít ở quán đến bây giờ mới thấy lần đầu. Ở cái phòng đấy chỉ có 5 cái bàn thôi nhưng mà hôm nay chỉ có 5 người ngồi, mỗi người 1 bàn , hay không chịu được , bất giác cả mấy người nhìn nhau mà cùng cười, sao lại trùng hợp thế chứ nhỉ
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hôm nay có chuyện hay lắm nhá các bác ạ , cực kỳ hy hữu mà từ cái ngày tôi đặt đít ở quán đến bây giờ mới thấy lần đầu. Ở cái phòng đấy chỉ có 5 cái bàn thôi nhưng mà hôm nay chỉ có 5 người ngồi, mỗi người 1 bàn , hay không chịu được , bất giác cả mấy người nhìn nhau mà cùng cười, sao lại trùng hợp thế chứ nhỉ
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  8. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần cafe một mình sao ma trong lòng nhiều tâm trạng vậy.
    các bancọ giống tôi không??????????????
  9. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần cafe một mình sao ma trong lòng nhiều tâm trạng vậy.
    các bancọ giống tôi không??????????????
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    anh em cho hỏi quán nhạc tranh ở thái thịnh cụ thể là chỗ nào thế nhỉ,lâu quá rồi ko vào nên quên mắt đường,hôm gì mò vào vĩnh hồ à,thấy quá cafe huy ko hiểu có phải là nó ko nữa
    ra quán cafe vỉa hè ở đường nguyễn du ấy,thỉnh thoảng cũng có hoa sữa,đỡ buồn,phải cái cafe ko ngon lắm
    Đưa em về bên giấc mơ xanh
    Khờ dại thế cỏ vẫn xanh màu cỏ
    Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
    Cuối con đường mưa trắng không em?

Chia sẻ trang này