1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batisxu

    batisxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0


    to bati : ấy là bác ra HN không đúng dịp roài , phí thật. Những quán có điều hoà nhiều lắm mờ . Hôm nay trời cũng chẳng lạnh lắm nhưng cũng chẳng nóng đến mức độ phải bật điều hoà thế mà có bác vào đã la toáng " bật lên đi em " hic hic, nó có ngồi ngay dưới cái điều hoà như mình đâu , tý nữa thì cảm
    Ngồi uống một mình thì sao mà vui được bác gì ấy nhỉ , chỉ thi thoảng nhìn thấy chuyện gì đó hoặc bất giác nhớ đến một chuyện nào đó mà ta tự mỉm cười thôi . Những ai không biết thì khi nghe tôi kể về uống cafê một mình họ hay tưởng tượng ra một người ngồi nghiền ngẫm sự đời và có ánh mắt xa xăm lắm , hihi , sai cơ bản, một mình cũng có nhiều kiểu một mình chứ.
    Đúng là lúc tôi ra HN chưa có nhiều chiến hữu nên mù tịt , tự mày mò mà đi nên mới ra nông nỗi như vậy. Thôi thì hẹn dịp khác vậy .
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao...
  2. batisxu

    batisxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lúc tôi ra HN chưa có nhiều chiến hữu nên mù tịt , tự mày mò mà đi nên mới ra nông nỗi như vậy. Thôi thì hẹn dịp khác vậy .
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao...
    [/quote]
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao...
  3. batisxu

    batisxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lúc tôi ra HN chưa có nhiều chiến hữu nên mù tịt , tự mày mò mà đi nên mới ra nông nỗi như vậy. Thôi thì hẹn dịp khác vậy .
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao...
    [/quote]
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao...
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Trời mấy hôm nay mát nhỉ? Gọi ông bạn lên ngồi cùng để buôn dưa , nói chuyện về tình yêu , về cuộc sống như những ông cụ . 11h lang thang nhưng với một tâm trạng khác , cho cái se lạnh nó thổi vào mặt , thổi qua cái đầu đang nóng của một thằng trai đang lớn , bất chợt nhìn những đôi tình nhân mà mỉm cười , mình cười gì thế nhỉ, chắc mừng cho hạnh phúc của họ . Liệu mình có khó tính quá không nhỉ ? Cafê một mình ??? Chắc còn lâu
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Trời mấy hôm nay mát nhỉ? Gọi ông bạn lên ngồi cùng để buôn dưa , nói chuyện về tình yêu , về cuộc sống như những ông cụ . 11h lang thang nhưng với một tâm trạng khác , cho cái se lạnh nó thổi vào mặt , thổi qua cái đầu đang nóng của một thằng trai đang lớn , bất chợt nhìn những đôi tình nhân mà mỉm cười , mình cười gì thế nhỉ, chắc mừng cho hạnh phúc của họ . Liệu mình có khó tính quá không nhỉ ? Cafê một mình ??? Chắc còn lâu
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    20/10, vâng chính là hôm nay , nhìn chị em mặc quần áo đẹp đi chơi với bạn trai nở nụ cười hạnh phúc tôi cũng mừng lây , ấy thế mà thấy tôi ngồi một mình một góc , họ nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại pha lẫn cảm thông . Họ đâu có biết rằng tôi vẫn luôn như thế , chắc họ nghĩ tôi đang bị bạn gái cho leo cây
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    20/10, vâng chính là hôm nay , nhìn chị em mặc quần áo đẹp đi chơi với bạn trai nở nụ cười hạnh phúc tôi cũng mừng lây , ấy thế mà thấy tôi ngồi một mình một góc , họ nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại pha lẫn cảm thông . Họ đâu có biết rằng tôi vẫn luôn như thế , chắc họ nghĩ tôi đang bị bạn gái cho leo cây
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  8. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mở hòm thư ra, nhận được một cái thiếp chúc mừng ngày 20-10 của ông anh kết nghĩa, lại tưởng tượng ra ở nhà giờ này chắc nhộn nhịp lắm. Đây là dịp để các chàng trai thể hiện mà. Hoa và quà lưu niệm mỗi khi thế này tha hồ tăng giá vùn vụt, thế mà vẫn đắt như tôm tươi.
    Chợt nhớ đến một người ... Người chẳng thích tặng hoa, ko biết tặng quà ... nghĩa là mấy cái dịp như thế này chỉ dành để ... ngắm thiên hạ. Ngưòi mà buổi tối 8/3 đã ngồi một mình trong Nhớ uống cafe, để mặc bạn gái của mình.
    Nếu lúc nào đó được về nhà, thế nào cũng phải ghé qua quán cafe ấy.
    SO IST DAS LEBEN !?!
  9. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mở hòm thư ra, nhận được một cái thiếp chúc mừng ngày 20-10 của ông anh kết nghĩa, lại tưởng tượng ra ở nhà giờ này chắc nhộn nhịp lắm. Đây là dịp để các chàng trai thể hiện mà. Hoa và quà lưu niệm mỗi khi thế này tha hồ tăng giá vùn vụt, thế mà vẫn đắt như tôm tươi.
    Chợt nhớ đến một người ... Người chẳng thích tặng hoa, ko biết tặng quà ... nghĩa là mấy cái dịp như thế này chỉ dành để ... ngắm thiên hạ. Ngưòi mà buổi tối 8/3 đã ngồi một mình trong Nhớ uống cafe, để mặc bạn gái của mình.
    Nếu lúc nào đó được về nhà, thế nào cũng phải ghé qua quán cafe ấy.
    SO IST DAS LEBEN !?!
  10. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Viết thư quên không hỏi anh, ảnh anh chụp lúc nào? Ở đây cây cối cũng giống hệt như trong bức ảnh của anh, cũng vàng và đẹp như thế. Đấy đã từng là mơ ước của em mà. Nhưng sao chẳng lúc nào em thấy vui cả.
    Hết tiền mất rồi, chẳng nạp để nhắn tin trả lời anh được. Nhưng mấy hôm nay cũng không nhận được sms của anh.
    Mà anh vẫn online và đi uống cafe đều đều.
    Hình như anh cần cafe hơn là cần em
    SO IST DAS LEBEN !?!

Chia sẻ trang này