1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Viết thư quên không hỏi anh, ảnh anh chụp lúc nào? Ở đây cây cối cũng giống hệt như trong bức ảnh của anh, cũng vàng và đẹp như thế. Đấy đã từng là mơ ước của em mà. Nhưng sao chẳng lúc nào em thấy vui cả.
    Hết tiền mất rồi, chẳng nạp để nhắn tin trả lời anh được. Nhưng mấy hôm nay cũng không nhận được sms của anh.
    Mà anh vẫn online và đi uống cafe đều đều.
    Hình như anh cần cafe hơn là cần em
    SO IST DAS LEBEN !?!
  2. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    cafe 1 mình thì cần cafe hơn là cần em thì đúng quá rồi còn gì nữa mà phải hỏi.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  3. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    cafe 1 mình thì cần cafe hơn là cần em thì đúng quá rồi còn gì nữa mà phải hỏi.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7, lại một thứ 7 , một thứ 7 như bao ngày khác trong tuần , tôi lại mò lên quán quen , nhưng tôi gọi ... rượu , khổ thân làm phục vụ trố mắt vì anh nâu béo hôm nay không uống nâu béo nữa , thích thì uống , chẳng làm sao cả , rồi lại gọi cốc nâu béo ngay ý mà , sao mọi người cứ thích đổ ra đường vào tối thứ 7 thế nhỉ ? Ngoài đường đông hẳn , họ vẫn đi bên nhau như thế , thôi chết , cafê một mình càng ngày càng làm cho mình sống nội tâm hơn thì phải , đúng là củ chuối chấm muối.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7, lại một thứ 7 , một thứ 7 như bao ngày khác trong tuần , tôi lại mò lên quán quen , nhưng tôi gọi ... rượu , khổ thân làm phục vụ trố mắt vì anh nâu béo hôm nay không uống nâu béo nữa , thích thì uống , chẳng làm sao cả , rồi lại gọi cốc nâu béo ngay ý mà , sao mọi người cứ thích đổ ra đường vào tối thứ 7 thế nhỉ ? Ngoài đường đông hẳn , họ vẫn đi bên nhau như thế , thôi chết , cafê một mình càng ngày càng làm cho mình sống nội tâm hơn thì phải , đúng là củ chuối chấm muối.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có người mời mình ly cà fê....muối thì hay nhỉ????

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 02/11/2003
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có người mời mình ly cà fê....muối thì hay nhỉ????

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 02/11/2003
  8. caphemuonnam

    caphemuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ah ha, không ngờ trên đời cũng có nhiều kẻ giống như ta : thích (hay là miễn cưỡng) cà phê một mình.
    Tớ là kẻ ghiền cà phê, một ngày không có em thì còn chịu được chứ một ngày không có cà phê thì...chắc chắn là tại vì tớ bị bệnh rồi
    Lần đầu lang thang vào TTVN, không ngờ lại khám phá ra nhiều "đồng chí" quá.
    Cho tớ nhập hội "Cà phê một mình " vớ..ớ....i
  9. caphemuonnam

    caphemuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ah ha, không ngờ trên đời cũng có nhiều kẻ giống như ta : thích (hay là miễn cưỡng) cà phê một mình.
    Tớ là kẻ ghiền cà phê, một ngày không có em thì còn chịu được chứ một ngày không có cà phê thì...chắc chắn là tại vì tớ bị bệnh rồi
    Lần đầu lang thang vào TTVN, không ngờ lại khám phá ra nhiều "đồng chí" quá.
    Cho tớ nhập hội "Cà phê một mình " vớ..ớ....i
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thì tớ có khác gì cậu đâu, một ngày có khi tớ phải uống đến 2 lần ấy chứ , vào lớp học mà không có cốc cafê thì buồn ngủ lắm . Cafê một mình cũng đã lâu lắm rồi , ai miễn cưỡng được nhỉ
    Này gió mùa , cafê chấm muối của chú anh đọc ở đâu rồi ấy nhá , kiểu này là chú muốn có vợ lắm rồi hả
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

Chia sẻ trang này