1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Yep, mỗi người đều có một gu riêng của mình nhưng những ai tham gia chủ đề này thì đều có một gu chung giống nhau, tôi cũng như các bạn đều thích uống cafê 1 mình , bạn nữ gì nhỉ nói đúng , cafê 1 mình thì chẳng phải nói chuyện với ai , cứ tha hồ mà thả mình theo những suy nghĩ của riêng mình nhỉ , ngồi vắt chân mà hít hít cốc cafê nóng kể cũng sướng
    To gio_mua: Chú mày ra khỏi hội độc thân từ khí nào thế chúc mừng chú mày nhưng cẩn thận bị mèo cào nha
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ mình thường ngồi một mình, hôm nay thế nào gọi điện cho thằng bạn đến uống để giải quyết công việc lun. Nó đến dẫn theo con vợ của nó, hai đứa đều hỏi ngồi một mình à?? Rùi cười!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ mình thường ngồi một mình, hôm nay thế nào gọi điện cho thằng bạn đến uống để giải quyết công việc lun. Nó đến dẫn theo con vợ của nó, hai đứa đều hỏi ngồi một mình à?? Rùi cười!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  4. freebird1812

    freebird1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình ư !!! Quá tuyệt . Ngồi ở một nơi cao thưởng thức cafe, ngắm nhìn mọi người qua lại suy nghĩ về rất nhiều việc nhưng thật ra lại chẳng suy nghĩ về một điều gì rõ ràng cả. Thế mới gọi là cuộc sống chứ, các bác nhỉ??? Đôi khi chúng ta cần có những khoảng lặng trong cuộc sống của mình. Điều đó thật thú vị làm sao, không phải lúc nào hay chuyện gì cũng có thể chia sẻ với bạn bè, người thân được.
  5. freebird1812

    freebird1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình ư !!! Quá tuyệt . Ngồi ở một nơi cao thưởng thức cafe, ngắm nhìn mọi người qua lại suy nghĩ về rất nhiều việc nhưng thật ra lại chẳng suy nghĩ về một điều gì rõ ràng cả. Thế mới gọi là cuộc sống chứ, các bác nhỉ??? Đôi khi chúng ta cần có những khoảng lặng trong cuộc sống của mình. Điều đó thật thú vị làm sao, không phải lúc nào hay chuyện gì cũng có thể chia sẻ với bạn bè, người thân được.
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Kha kha, họ cũng buồn cười bác wawawa nhỉ ? Tôi cũng bị giống bác ối lần cứ như kiểu không nhìn thấy là mình đang ngồi 1 mình hay sao mà cứ hỏi lại phải trả lời , mệt ghê
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Kha kha, họ cũng buồn cười bác wawawa nhỉ ? Tôi cũng bị giống bác ối lần cứ như kiểu không nhìn thấy là mình đang ngồi 1 mình hay sao mà cứ hỏi lại phải trả lời , mệt ghê
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  8. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi mới lại được ngồi cafe một mình.
    Trời se lạnh làm cho ly cafe thật ngon hơn bình thường.
    Hà Nội ơi tôi yêu em và cafe một mình của đất Hà Nội.
    Hãy sống như chưa từng được sống
  9. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi mới lại được ngồi cafe một mình.
    Trời se lạnh làm cho ly cafe thật ngon hơn bình thường.
    Hà Nội ơi tôi yêu em và cafe một mình của đất Hà Nội.
    Hãy sống như chưa từng được sống
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Cafê 1 mình là chuyện thường ngày của tớ bởi giờ làm việc của tớ hơi bị chuối, thường bắt đầu lúc 8h30 nên thời gian khề khà rất xông xênh. ưu điểm nổi bật là khi đứng dậy thanh toán rất sướng , còn buổi chiều khi đang mệt ngồi 1 mình đỡ phải nhức đầu tiếp chuyện, lúc đó tha hồ nghĩ ngợi xem nên làm gì để thư giãn, he he
    Keep in COOL and DRY place .. hê hê

Chia sẻ trang này