1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cafe 1 mình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Winter_Of_Man, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chả nhiễm của cái nước nào cả..Nhưng bi giờ chả còn thời gian ngồi mà nhâm nhi, bận lắm, nhưng nghiện cafe, thấy uống nó như uống giải khát nên nói vậy..Với lại mỗi người một quan điểm


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  2. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chú mà vào Sài Gòn thì biết thôi. Giải khát đúng nghĩa, nhiều khi uống ly cafe mà tưởng đang ăn chè! Hic, chẳng cafe ở đâu tệ hơn cafe ở Sài Gòn!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  3. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chú mà vào Sài Gòn thì biết thôi. Giải khát đúng nghĩa, nhiều khi uống ly cafe mà tưởng đang ăn chè! Hic, chẳng cafe ở đâu tệ hơn cafe ở Sài Gòn!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  4. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ông anh sai rồi! fương tây uống nhiều café nhưng ko fải với ý nghĩa là giải khát! lạy chúa! hồ đồ quá! uống nhiều là vì đó là thói quen của họ hay nói cách khác đó là họ nghiện café chứ ko fải họ khát thì họ uống! ông anh thân mến ! hiểu ý tôi chứ? còn khi khát thì họ vẫn uống oasis , fanta , coca, etc....! bó tay!
    DOHKO
  5. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ông anh sai rồi! fương tây uống nhiều café nhưng ko fải với ý nghĩa là giải khát! lạy chúa! hồ đồ quá! uống nhiều là vì đó là thói quen của họ hay nói cách khác đó là họ nghiện café chứ ko fải họ khát thì họ uống! ông anh thân mến ! hiểu ý tôi chứ? còn khi khát thì họ vẫn uống oasis , fanta , coca, etc....! bó tay!
    DOHKO
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    ke, thèng em cố chấp quá, đã nói mỗi người một cách nhìn nhận mà...thôi cãi làm gì, mệt người...chú k cho thế thì chú cứ nhận quan điểm của mình...Còn chị thì cafe bi giờ là một thứ giải khát...Chấm hết


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    ke, thèng em cố chấp quá, đã nói mỗi người một cách nhìn nhận mà...thôi cãi làm gì, mệt người...chú k cho thế thì chú cứ nhận quan điểm của mình...Còn chị thì cafe bi giờ là một thứ giải khát...Chấm hết


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích uống cafe một mình, Có lẽ các bạn sẽ thấy kỳ lạ, vì mình là con gái mà lại có sở thích kỳ quái như thế. Nói thật hồi xưa thì mình cũng ngại vào quán một mình lắm . Nhưng hình như là thành cố tật nên hầu như lúc nào có thời gian mình đều vào một góc thật sâu trong một góc quán nào đó và ngồi nhâm nhi tách cafe và thả mình vào âm nhạc. Lúc đó mình cảm thấy thư thái vô cùng, cảm thấy chỉ có mình một thế giới và thấy thật sự hứng thú....với cảm giác cô đơn đặc biệt. Có người bảo mình hơi hâm nhưng mình kệ....thích thì làm thôi. Bây giờ đi làm rồi không còn nhiều thời gian để đi nữa nên buổi tối thứ bẩy nào cũng tìm mọi cách chuồn ra khỏi nhà để lên hàng hành .....một quãng đường dài chỉ để nhâm nhi một tách cafe đen đặc quánh...và tối thì lại mất ngủ...nhưng vẫn không thấy tiếc...đó là sở thích của mình mà!
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích uống cafe một mình, Có lẽ các bạn sẽ thấy kỳ lạ, vì mình là con gái mà lại có sở thích kỳ quái như thế. Nói thật hồi xưa thì mình cũng ngại vào quán một mình lắm . Nhưng hình như là thành cố tật nên hầu như lúc nào có thời gian mình đều vào một góc thật sâu trong một góc quán nào đó và ngồi nhâm nhi tách cafe và thả mình vào âm nhạc. Lúc đó mình cảm thấy thư thái vô cùng, cảm thấy chỉ có mình một thế giới và thấy thật sự hứng thú....với cảm giác cô đơn đặc biệt. Có người bảo mình hơi hâm nhưng mình kệ....thích thì làm thôi. Bây giờ đi làm rồi không còn nhiều thời gian để đi nữa nên buổi tối thứ bẩy nào cũng tìm mọi cách chuồn ra khỏi nhà để lên hàng hành .....một quãng đường dài chỉ để nhâm nhi một tách cafe đen đặc quánh...và tối thì lại mất ngủ...nhưng vẫn không thấy tiếc...đó là sở thích của mình mà!
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lí lắm đấy chứ. Không phải tất cả đều nghĩ như thế HT ạ.
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu...Tôi yêu em chỉ vì đó là em !!!

Chia sẻ trang này